Hơn 300 nhân viên Nhà Trắng mà ông Trump không được chọn, họ là ai?

Vẫn còn một bộ phận nhân viên Nhà Trắng dưới thời Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama mà tân Tổng thống Trump không phải tìm người thay thế.

Quản gia Von Everett phục vụ khăn rửa mặt cho Tổng thống Barack Obama.

Ngày 20/1, ông Donald Trump sau khi tuyên thệ đã chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45. Để chuẩn bị cho một chính quyền hoàn toàn mới, ông Trump cùng đội ngũ chuyển giao quyền lực của mình đã phải làm việc trong hơn 2 tháng qua để “lấp đầy” gần 4.000 vị trí việc làm khi chính quyền Obama kết thúc.

Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận nhân viên thuộc chính quyền Mỹ mà tân Tổng thống Trump sẽ không phải lựa chọn: Nhân viên phục vụ chính thức của Nhà Trắng – người gia đình ông sẽ gặp và tiếp xúc hàng ngày khi dọn đến đây.

Họ bao gồm các vị trí chủ chốt thực hiện công việc nhà như quản gia, đầu bếp, người phục vụ, người làm vườn và những nhân vật khác giúp điều hành chốn “hậu cung” Nhà Trắng một cách suôn sẻ.

Không giống đội ngũ nhân viên chính sách, nhân viên phục vụ không bị thay thế khi một gia đình Tổng thống mới dọn vào Nhà Trắng. Trên thực tế, họ có thể ở đó đến hàng chục năm, nhằm hỗ trợ từ đời Tổng thống này đến đời tiếp theo. Ví dụ điển hình nhất cho các nhân vật trên là vị quản gia da màu Eugene Allen có thâm niên 34 năm phục vụ trong Nhà Trắng (1952-1986) và được lấy làm mẫu nhân vật cho bộ phim “Người quản gia” sản xuất năm 2013.

Cựu Đệ nhất Phu nhân Laura Bush cùng các đầu bếp trong Nhà Trắng.

Công việc của nhóm nhân viên trên là phục vụ Tổng thống cùng gia đình. Năm 2015, tác giả Kate Brower đã cho ra đời một cuốn sách khái quát về cuộc sống của một nhân viên phục vụ nơi ở Tổng thống với tên gọi “Bên trong thế giới bí mật ở Nhà Trắng”. Cô Brower đã phỏng vấn hơn 100 cựu nhân viên làm phục vụ tuy nhiên cô nhấn mạnh rất khó khăn khi thu thập thông tin chi tiết về công việc của họ. “Có một luật bất thành văn, họ ở yên lặng vị trí phía sau. Họ không nói về công việc của mình”.

Theo cuốn sách của Brower, có 96 nhân viên làm cả ngày và 250 nhân viên làm việc bán thời gian phục vụ trong Nhà Trắng. Họ có nhiệm vụ dọn dẹp quản lý 132 phòng trong công trình lịch sử này, nơi có tổng cộng 28 lò sưởi, 8 cầu thang, 6 tầng trên và 2 tầng hầm.

Công việc của nhóm nhân viên này thực sự cần thiết. Một cựu quản lí làm việc trong Nhà Trắng giấu tên chia sẻ: “Bạn giáp mặt với gia đình Tổng thống hàng ngày. Bạn không có cuộc sống riêng tư, gia đình hay cuộc sống xã hội”. Bạn có 85 giờ lao động trong mỗi tuần nhưng được tự ý lựa chọn thời gian. Và vẫn phải trung thành phục vụ cho gia đình Tống thống mới bất kể bạn bỏ phiếu cho ứng viên nào”.

Tuy nhiên, là một nhân viên chính thức phục vụ Nhà Trắng không có nghĩa là không bị sa thải. Công việc của họ vẫn nằm dưới quyền của Tổng thống.

Vào tháng 4/2016 vừa qua, cựu đầu bếp trưởng Roland Mesnier – phục vụ 5 đời tổng thống từ thời của Jimmy Carter đến George W. Bush chia sẻ với tờ Vanity Fair cho rằng ông có lẽ cũng sẽ sợ hãi nếu như vẫn còn làm việc tại Nhà Trắng. Ông giải thích: "Nếu ông Trump chiến thắng trong cuộc chạy đua, tôi nghĩ sẽ có nhiều sự thay đổi.  Tôi nghĩ Nhà Trắng mà chúng ta đã biết và khu vực bếp sẽ trở nên hoàn toàn khác”.

Hồng Hạnh (Theo BI)
Ông Trump chính thức nắm trong tay vali hạt nhân
Ông Trump chính thức nắm trong tay vali hạt nhân

5 phút sau khi đọc bài diễn văn đầu tiên trên cương vị Tổng thống, ông Trump đã nhận các mã số hạt nhân và chính thức sở hữu quyền năng duy nhất tại nước Mỹ - phát động một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN