Cuộc sống mới đang thành hình ở Afghanistan

Ít ai có thể ngờ rằng ở ngoại ô Kandahar - thành phố lớn thứ hai của Afghanistan, từng là thành trì của các phần tử khủng bố Taliban - lại đang hiện hữu một cuộc sống thanh bình với những con đường yên ả, góc vườn tĩnh lặng, hồ bơi gia đình và những chú chó chạy nhảy vui đùa.

Một góc của Aino Mena.


Kandahar gắn liền với tên của thủ lĩnh phiến quân Taliban Mullah Omar và trùm khủng bố al - Qaeda Osama bin Laden. Năm 2001, nơi đây là thành trì cuối cùng của chế độ Taliban hà khắc và đã hứng chịu những trận oanh kích dữ dội của máy bay Mỹ.


Những năm gần đây, giữa những mảng tối của các băng nhóm tội phạm và những kẻ buôn lậu thuốc phiện, là điểm sáng Aino Mena. Đây là dự án nhà ở cho khoảng 2 triệu dân ở rìa phía bắc của thành phố, dự kiến sẽ tạo ra 2.000 căn hộ trong giai đoạn đầu thực hiện. Nơi đây, một cuộc sống khác đang thành hình.


Hoạt động sau một ngày làm việc của cư dân ở Aino Mena tương đối phong phú. Họ có thể đến các trung tâm thể hình để luyện tập, tạt vào một cửa hàng bán kem có các loại kem đủ màu sắc hoặc cũng có thể dùng bữa tối bên ngoài tại một trong những nhà hàng đông khách.


Đường phố ở Aino Mena cũng được quy hoạch đẹp mắt với những đại lộ rộng rãi, cây cối xanh tốt, những đài phun nước lớn và cả địa điểm thích hợp cho hoạt động dã ngoại quanh những ngôi chùa nhỏ nằm rải rác quanh một khu hồ nhân tạo.


“Cứ như thể chúng tôi đã lớn lên tại một ngôi làng, rồi ngôi làng biến thành một thành phố lớn, và giờ thì thành phố lớn đó thành thế này đây. Chúng tôi có những trường học tốt, an ninh tốt và nơi đây không có bụi bẩn cũng chẳng ồn ào” - anh Khalil Ahmad, 35 tuổi, doanh nhân tại Kandahar chia sẻ trước khi trở về nhà với gia đình sau buổi tập thể hình. Trung tâm này là địa điểm mà anh Khalil lui tới 6 lần/tuần và an ninh tại đây được thắt chặt với các chốt kiểm tra có vũ trang.


Không chỉ đổi thay trên đường phố, cuộc sống tại Aino Mena còn thay da đổi thịt ngay tại chính những ngôi nhà, góc sân, mảnh vườn. Tự hào đứng giữa mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận, cây cối mọc xen lẫn với những tảng đá, đá lát tạo thành lối đi, anh Noorullah Khan, 37 tuổi, giới thiệu cây cầu nhỏ tự tay thiết kế và hoàn thiện trong ba năm qua. Cuộc sống của anh đã thay đổi và khác đi ngay ở chính chú chó Toni màu trắng chạy trong sân nhà cho dù trong tín ngưỡng của người Hồi giáo, chó được xem là loài vật không sạch sẽ.


Đặt chiếc máy tính bảng hiệu Samsung sang bên trong lúc trò chuyện, anh Khan cho hay Aino Mena là điều mà chưa người Afghanistan nào từng có được. Thế nhưng giờ đây, người dân đã quen và thích cách sống hiện đại ở Aino Mena và họ cảm thấy hạnh phúc. Với nhiều người, điều này chẳng khác gì một giấc mơ.


Nhằm đáp ứng nhu cầu của những cư dân giàu có như Khan, tại Aino Mena đã xuất hiện các cửa hàng cao cấp, bán đủ mọi thứ hàng hóa từ pizza đông lạnh cho đến các dụng cụ nhà bếp nhập khẩu từ nước ngoài.


Chỉ vào một chiếc tủ lạnh chứa bánh pizza, gà rán, bánh kẹp thịt, cá và khoai tây chiên, Ahmed Shah - chủ một cửa hàng - nói: “Nhiều người thích thực phẩm truyền thống, nhưng chúng tôi muốn họ nếm thử cả những đồ ăn thời hiện đại. Aino Mena là một nơi lý tưởng để sống và kinh doanh”.


Sự phát triển ở AinoMena là minh chứng cho một cuộc sống khác mà ít người có thể nghĩ tới ở miền nam Afghanistan, nơi vốn được biết đến với những vụ đánh bom liều chết cũng như các cuộc xung đột dai dẳng. “Đúng là vẫn còn đó dư âm của một cuộc chiến, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn”, anh Khan chia sẻ.


Anh Minh (Theo ASI/AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN