‘Con trai đã cứu tôi khỏi cái chết’

Những vị khách đến dự hôn lễ của Laura Wilson (người vùng Ballymena, Hạt Antrim của Anh) hồi tháng 8/2006 đều không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy cô dâu tiều tụy chỉ nặng 38 kg do mắc chứng biếng ăn.


 

Laura trong tuần trăng mật (trái) và sau khi sinh con.


 

Mọi thứ đã thay đổi sau 5 năm, Laura (28 tuổi) giờ tươi tắn, rạng ngời với khuôn mặt xinh đẹp và thân hình cân đối, khỏe mạnh. Tất cả là nhờ “một người đàn ông mới” xuất hiện trong đời cô, đó là cậu con trai 14 tháng tuổi Matthew. Có thể nói, Matthew là một “phép màu” đối với Laura, bởi trước đó cô từng tuyệt vọng khi được các chuyên gia y tế cảnh báo là không thể sinh con do chứng biếng ăn đã làm suy kiệt thân thể cô. “Việc sinh hạ Matthew quả là một điều kỳ diệu và thiêng liêng đối với tôi. Cậu bé giống như ánh nắng mặt trời và là nguồn hạnh phúc vô tận. Chính con trai thân yêu đã cứu sống tôi”, Laura tâm sự.


Cho đến giờ, Laura vẫn còn bị ám ảnh bởi chứng biếng ăn mà cô mắc phải khi 21 tuổi sau một kỳ thi trượt. Căn bệnh này đã khiến cô phải nhập viện chỉ hai tháng sau ngày cưới. Laura nhớ lại: “Tôi sống nhờ cà phê và Coke dành cho người ăn kiêng. “Bữa ăn” thực sự của tôi diễn ra lúc 10 rưỡi tối và luôn là 5 hạt đậu cùng 1/4 thanh sôcôla”. Chứng bệnh của Laura trở nên trầm trọng tới đỉnh điểm khi cô trở về từ chuyến trăng mật ở Phuket (Thái Lan) hồi tháng 11/2007 với thân hình “da bọc xương” chỉ còn 32 kg. Người chồng mới cưới Phillip kể rằng, trong cả chuyến đi, Laura chỉ ăn vỏn vẹn… 2 lát dứa. Laura vẫn còn nhớ vào thời điểm đó, cô “quá ốm yếu, mệt mỏi, không thể vận động, không thể suy nghĩ được gì và chỉ muốn chết”.


 

Laura tiều tụy trong ngày cưới.


 

Chỉ đến lúc này, Laura mới miễn cưỡng đồng ý vào bệnh viện điều trị theo yêu cầu của mẹ và chồng. Cô dần tăng lên gần 45 kg. Thần hạnh phúc đã mỉm cười với Laura vào tháng 3 năm ngoái khi cô biết mình đã mang thai 7 tháng sau một cuộc kiểm tra dạ dày. Chính vào thời khắc này, Laura xác định cô phải cố gắng ăn uống vì sức khỏe của đứa con. Bé Matthew chào đời vào tháng 6/2011, sớm 4 tuần, hoàn toàn khỏe mạnh và nặng khoảng 3 kg.


Trong niềm vui sướng và hạnh phúc tột cùng, Laura và Phillip đang có ý định tổ chức lại đám cưới để Laura có thể mãi mãi quên đi nỗi ám ảnh về một cô dâu tiều tụy, “da bọc xương” trong ngày trọng đại của đời mình.



H.H (Theo dailymail)

Cô gái chiến thắng 'Elite Model Look' bị chê gầy dơ xương
Cô gái chiến thắng 'Elite Model Look' bị chê gầy dơ xương

Giành giải cao nhất cuộc thi tìm kiếm người mẫu uy tín, Julia Schneider, 15 tuổi đến từ Thụy Điển, khiến nhiều người băn khoăn rằng, liệu có phải ngành thời trang thế giới đang hướng tới những vẻ đẹp 'da bọc xương'.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN