Chồng thiêu sống vợ vì ra ngoài không xin phép

Một phụ nữ Pakistan 25 tuổi đã bị chồng và bố chồng tẩm xăng thiêu sống vì cô ra ngoài mà không xin phép. Đây là một dẫn chứng mới nhất về hành vi “giết chóc vì danh dự” tại quốc gia Trung Đông này.

Nhiều phụ nữ Pakistan là nạn nhân của nạn "giết người vì danh dự".


Hôm 20/4, cảnh sát cho hay Muhammad Siddique cùng bố đẻ đã bị bắt giữ vì hành vi tẩm xăng giết Shabana Bibi sau khi cô đi thăm người chị em hôm 17/4 mà không xin phép. Anh trai của cô dâu Muhammad Azam cho biết, khi nạn nhân trở về, Siddique đã nổi điên, sau đó cùng bố đẻ đánh Bibi, tưới xăng lên người cô và châm lửa. Ngày 18/4, Bibi qua đời ở bệnh viện vì bị bỏng 80%.

“Chúng tôi đã bắt giữ người chồng và bố chồng của người phụ nữ xấu số và khởi tố tội giết người và khủng bố”, cảnh sát trưởng quận ông Rai Zameer-ul-Haq cho biết. Bibi đã kết hôn với Siddique ba năm. Anh trai cô cho biết trước đây cô đã từng bị bạo hành sau khi cặp đôi gặp rắc rối trong việc sinh con.

“Giết người vì danh dự” là một dạng bạo lực gia đình chống lại phụ nữ núp dưới danh nghĩa bảo vệ danh dự gia đình. Hàng năm, có hàng trăm phụ nữ đã trở thành nạn nhân của tội giết người ở Pakistan. Tháng 11/2014, 4 người đàn ông đã bị kết án tử hình vì giết một người thân là nữ giới do cô này kết hôn trái với ý nguyện của gia đình.

Theo một nhóm hoạt động bảo về quyền phụ nữ ở Pakistan, kể từ năm 2008, hơn 3.000 phụ nữ đã bị sát hại vì bị người nhà tấn công.


Anh Tiếu (Theo RT)

Pakistan: 20 công nhân xây dựng bị sát hại
Pakistan: 20 công nhân xây dựng bị sát hại

Giới chức Pakistan cho biết các tay súng đã sát hại 20 công nhân xây dựng tại tỉnh Baluchistan nhiều bất ổn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN