Bùng nổ chương trình du lịch tới "xóm liều" Molenbeek

Sau vụ tấn công khủng bố đêm 13/11 vừa qua ở Paris (Pháp) khiến 130 người thiệt mạng, cái tên Molenbeek, một quận ở thủ đô Brussels (Bỉ) được biết đến nhiều hơn với những biệt danh "xóm liều", "làng thánh chiến"… và đặc biệt với cái tên Salah Abdeslam, nghi can chính trong vụ khủng bố này là cư dân của Molenbeek. Thế nhưng hiện nay, Molebeek lại trở thành một điểm du lịch hấp dẫn du khách với chương trình có hướng dẫn.


Ngày càng nhiều du khách tới tham quan Molenbeek.

Một nhóm 40 du khách tình nguyện tham gia tour du lịch tới Molenbeek để khám phá khu vực này, điều trái ngược với những gì báo chí nêu trong những tuần qua là nơi đây nuôi dưỡng những chiến binh thánh chiến.

Các du khách này tò mò muốn tận mắt nhìn thấy hình ảnh một khu phố của Brussels được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian qua và so sánh xem liệu nó có gì đó khác với mọi nơi trên thế giới này không.

Chuyến tham quan do anh Hans Vandecandelaere hướng dẫn, bắt đầu từ Porte de Flandre, cây cầu bắc qua con kênh nối Molenbeek với trung tâm thủ đô Brussels. Đây là ranh giới tượng trưng mà từ nhiều năm nay kìm chân phần lớn người Bỉ, thậm chí cả người dân Brussels, đến khu vực này.

"Bây giờ, đó là câu chuyện khác. Khu vực này phát triển rất nhanh. Chẳng hạn như khách sạn Meininger được xây dựng ở bến Hainaut. Kể từ năm 2013, khách sạn này thu hút khá đông du khách tới Molenbeek: khách du lịch và sinh viên tìm chỗ ở với giá cả hợp lý. Nếu họ xuống một trạm xe điện xa hơn một chút, họ đã ở trong khu Molenbeek cổ. Điều này thúc đẩy du lịch phát triển và biên giới giữa Molenbeek với trung tâm Brussels bị phai mờ. Thật thú vị khi một bên của Molenbeek xuất hiện một quán cà phê đặc trưng của Bỉ và bên kia là quá trà Maroc", anh Hans Vandecandelaere cho biết.

Nhiều điểm khám phá

Trên thực tế, Molenbeek bao gồm nhiều thứ hơn là các quán trà Abdeslam hay nhà thờ Hồi giáo. Việc tham quan có hướng dẫn đã chứng minh điều này. Trong khi đi dạo, nhóm du khách phát hiện nhiều ngành nghề kinh doanh phát triển ở đây, ngay cả những nơi mà giới "hipster" thường hay lui tới.

Nhà thờ Hồi giáo ở Molenbeek.

Họ đã thấy những cửa hàng mở về đêm hay những quán cà phê-internet mà họ chỉ thấy trong tưởng tượng hoặc xem trên truyền hình. Khi dừng chân, du khách được thưởng thức bia tại quán cà phê La Rose Blanche (Bông hồng trắng). Nơi đây tập trung khách hàng nhiều vùng khác nhau: người Hy Lạp, người vùng nói tiếng Hà Lan Flamand, người vùng Brussels, người Maroc.

"Tôi cũng là hướng dẫn viên du lịch nhưng chỉ ở vùng thủ đô Brussels thôi. Lúc này, tôi đang tạm thời thất nghiệp. Du khách thưa thớt, các tua du lịch trong thành phố của tôi bị hủy cho tới cuối tháng 12. Cảnh báo khủng bố đã khiến nhiều khách hàng của tôi sợ hãi, nhất là người Anh và Mỹ. Thật là buồn cười khi du lịch Molenbeek bỗng dưng lại phát triển. Thông tin trên báo chí về khu vực này khiến người ta tò mò muốn đi tới đây", một hướng dẫn viên du lịch khác chia sẻ.

Trong đoàn khách du lịch có một du khách 73 tuổi. Ông cho biết đã sống gần như trọn đời ở thủ đô Brussels và hiện nay rất tò mò muốn biết Molenbeek mang tới cho du khách những gì.

Ông chia sẻ: "Tôi đã về hưu và sống ở Woluwe, một nơi hoàn toàn khác so với khu Molenbeek cổ. Hôm nay tôi có may mắn được khám phá khu vực này, tôi cố gắng thực hiện tua du lịch của mình. Với tư cách là một tình nguyện viên, tôi làm mới những ngôi nhà cũ hỏng. Ở Molenbeek rất nhiều những ngôi nhà như thế này. Tình trạng bỏ không cũng rất lớn, khoảng 45.000 ngôi nhà ở Brussels giống tình trạng này".

"Do đó, ở đây cần nhiều nhà ở xã hội. Tôi rất ngạc nhiên với Molenbeek. Ở đây đập vào mắt mọi người là các chung cư và những tòa nhà buồn tẻ vì chúng đều được cách nhiệt kém và cũ hỏng. Những ngôi nhà này không thể ở được", du khách cao tuổi cho biết.

"Thuê nhà ở Molenbeek cũng là một vấn đề", anh Hans Vandecandelaere nhận định vì ở đây có quá ít những căn nhà còn tốt. Chủ các căn nhà ổ chuột cho thuê mọi thứ từ tầng hầm cho tới tầng áp mái, ngay cả trong garage. Người ta ở bất cứ nơi nào có thể. Thế nhưng ngày càng nhiều những căn hộ đẹp. Nơi đây đang phát triển khá mạnh.

Ellen Geerts, một nữ du khách 35 tuổi cũng đă quyết định tham gia chương trình du lịch có hướng dẫn này. "Chính tôi là một cư dân ở Molenbeek, khu vực Etangs Noir (Ao đen) không xa Osssegem. Thế nhưng không phải dễ dàng đi dạo hàng ngày một mình, mà lại là phụ nữ nữa. Người ta đi theo, người ta huýt sáo và buổi tối tôi cảm thấy ở đây mất an ninh", chị Ellen Geert cho biết.

Vậy tại sao người ta vẫn tới sống ở Molenbeek ?

"Lý do là ở khu vực này, người ta có thể tìm được một căn hộ cho thuê giá rẻ và gần khu trung tâm. Chỉ cần 7 phút đi xe đạp là tôi đã tới khu La Bourse, trái tim của Brussels, nơi tập trung rất đông khách du lịch", chị Ellen Geert chia sẻ.

"Ở đây, không ai phủ nhận là có nhiều vấn đề. Tôi cũng chung nhận định như vậy. Nhưng cũng không hoàn toàn như thế", Salah Abdeslam- người lớn lên tại Molenbeek- nói.

"Như vậy không nên đánh đồng mọi thứ. Tại khu Molenbeek cổ có 18.500 dân, là nơi mật độ dân số đông nhất châu Âu. Nếu tinh thêm khu Tây Molenbeek, có thêm 31.000 người nữa. Và đây thực sự là phố trong phố", anh hướng dẫn viên Hans Vandecandelaere nhấn mạnh.

Anh Hans Vandecandelaere cũng nhắc lại nếu hiện nay ai muốn đi thăm Molenbeek thì sẽ phải tự đi hoặc phải kiên nhẫn chờ đợi vì các chương trình du lịch có hướng dẫn tạm thời hết chỗ.

Tin, ảnh: Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)
Bỉ hạ mức báo động an ninh ở Brussels
Bỉ hạ mức báo động an ninh ở Brussels

Nhà chức trách Bỉ vừa quyết định hạ mức cảnh báo an ninh ở thủ đô nước này sau gần một tuần nâng cảnh báo lên mức cao nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN