Ấm lòng ổ bánh mì cầm tay ở Đông Ukraine

Trong những ngày chiến sự, người dân Ukraine có nhiều lí do để xúc động: một căn nhà cháy ra tro, một người hàng xóm của ngày hôm qua hôm nay đã nằm lại dưới nấm mồ, vì một đoàn tàu đoàn tụ, và vì cả một ổ bánh mì trao tay để thấy thêm ấm lòng trước những tháng ngày càng mịt mù phía trước.

Bà Lubov Vasilievna (trái) giúp phát bánh mì cho người tản cư.


Từ thành phố quê hương Pervomaisk, bà Lubov Vasilievna đến thành phố Severodonetsk để lánh chiến sự. Tại nơi ở mới, bà khoác lên người màu áo tình nguyện viên Chữ thập Đỏ, phân phát bánh mì cho những người cũng lâm vào cảnh tản cư như mình. Ngồi kiểm tra danh sách những người nhận hàng cứu trợ để trước mặt, bà Lubov nhỏ nhẹ nở nụ cười thú nhận: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày đến Severodonetsk”.

Trước đây, Severodonetsk chỉ được biết đến nhờ nhà máy hóa chất. Còn giờ đây, nơi đây là thủ phủ của khu vực Lugansk. Tháng 10 năm ngoái, khi cuộc sống ở quê nhà trở nên nguy hiểm vì cảnh đạn pháo, bốn thế hệ gia đình bà Lubov cùng nhau lên đường.

Và hành trình chạy chiến sự qua quãng đường gần 50km lại vô tình đưa bà Lubov đến với công việc phát bánh phì cho người tản cư. Dù công việc của đội tình nguyện Chữ thập Đỏ không mang lại thu nhập, nhưng bà Lubov cũng chẳng bận tâm. “Chúng tôi đã được thụ hưởng chương trình này trong hơn sáu tháng nay… Nếu bạn giúp đỡ người khác, họ sẽ giúp đỡ bạn”, bà Lubov bộc bạch.

Phân phát bánh mì là một chương trình bắt đầu từ tháng 10/2014 của tổ chức Chữ thập Đỏ Ukraine Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) hỗ trợ. “Chúng tôi có một lượng bột dư thừa lớn và đã quyết định nhờ một tiệm bánh địa phương làm bánh mì để cung cấp cho các gia đình tản cư…”, Gagik Isajanyan, người phụ trách chương trình tại văn phòng của ICRC ở Severodonetsk kể về sự ra đời ngẫu nhiên của chương trình từ thiện.

Nghĩ là làm, từ ý tưởng ban đầu, ICRC cung cấp 2,5 tấn bột, 5 lần một tuần cho một tiệm bánh mì. Mỗi ngày, sẽ có 2.200 ổ bánh mì ra lò và được vận chuyển đến địa điểm phân phối cho các gia đình tản cư. Hai ngày một lần, mỗi người lớn được nhận một ổ bánh mì, thêm một ổ cho mỗi gia đình có hai trẻ em hoặc thêm hai ổ với các gia đình có 3 con hoặc nhiều hơn.

Tính thiết thực của chương trình ổ bánh mì nhanh chóng được kiểm chứng cùng dòng người tản cư đổ về thành phố Severodoentsk vào mùa đông. Số bánh mì phát ra tăng gấp đôi từ khoảng 300 ổ lên hơn 600 ổ một ngày. Rồi đai điểm phân phát mới được mở ra ở hai thành phố gần đó là Lysychansk và Rubizhne.

Cô Inna đi nhận bánh mì.


Như nhiều người tản cư khác, cô Inna 30 tuổi, từng làm quản lý nhà hàng, cũng đến điểm phát bánh mì hai ngày một lần để nhận khẩu phần của mình. “Con trai sáu tuổi của tôi ở lại cùng ông bà ngoại gần thành phố Popasna. Tôi đã quyết định mang cháu nhỏ hơn đến đây. Ban đầu tôi sống với một người bạn, nhưng giờ tôi đã thuê một căn hộ vì tình hình có vẻ như còn lâu chúng tôi mới có thể trở về làng của mình”, Inna đặt cô con gái Polina 5 tháng tuổi vào xe đẩy, kể về hoàn cảnh gia đình.

Để bổ sung thêm cho khẩu phần ăn hàng ngày của hai mẹ con Inna, cô được mẹ gửi thêm rau muối hái trong vườn nhà cùng các loại rau đóng hộp khác. “Tôi sống nhờ hàng cứu trợ. Tôi không đủ khả năng mua thịt và thật khó để xoay sở. Tôi cũng muốn tìm việc làm nhưng còn phải trông con bé”, bà mẹ trẻ nói.

Đất nước Ukraine vốn nổi tiếng với các nhà máy công nghiệp và mỏ than, được biết đến là giỏ bánh mì của châu Âu nhờ lớp đất đen giàu dinh dưỡng. Nhưng cuộc xung đột ở Đông Ukraine đã làm thay đổi tất cả. Các cánh đồng lúa mì và hoa hướng dương giờ mọc đầy...mìn. Kinh tế khó khăn khiến nhiều nhà máy và dịch vụ trên nhiều khu vực lâm vào cảnh lao đao.

Rồi đến lượt giá cả cũng tăng cao. Một ổ bánh mì tiêu chuẩn ở Severodonetks giờ có giá khoảng 10 hryvia, tăng từ mức khoảng 4 hryvnia một vài tháng trước. Mức giá này vượt quá khả năng của nhiều người tản cư và thất nghiệp. Trong bối cảnh đó, chương trình phát bánh mì là cứu cánh của rất nhiều người. “Những người nhận bánh mì dùng khoản tiền dôi ra này để mua những thứ khác họ cần. Họ nói điều này rất có ích cho cuộc sống của họ”, bà Lubov cho biết.

Trong những cơn gió lạnh mùa xuân, dòng người mặc áo ấm, đội mũ xếp hàng nhận bánh mì tiến lên chậm rãi, trò chuyện với nhau, trong tay sẵn sàng túi đựng thực phẩm. Với những người dân Ukraine di tản vì chiến tranh, phát bánh mì không chỉ đơn thuần là một chương trình lấp đầy dạ dày. Quan trong hơn, đó là chút tình cảm được trao cho những con người bị tước đoạt tất cả những gì mà họ trân quý.


Anh Tiếu
(Theo ICRC)

Rời Debaltsevo
Rời Debaltsevo

Thành phố nhỏ Svyatohirsk trong những tháng ngày chiến sự ở Ukraine vẫn còn dai dẳng, là nơi trú chân của nhiều người dân phải để lại tất cả sau lưng. Họ đến đây, sống qua ngày bằng những lời cầu nguyện và tấm lòng từ thiện xung quanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN