01:23 22/01/2012

Nhân dân các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc tưng bừng chào đón năm mới

Nhìn lại năm 2011, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã vượt qua bao khó khăn của một tỉnh nghèo nhất cả nước, hoàn thành thắng lợi ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Thời khắc chào đón năm mới Nhâm Thìn 2012 đã đến gần; năm cũ sắp qua. Nhìn lại năm 2011, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã vượt qua bao khó khăn của một tỉnh nghèo nhất cả nước, hoàn thành thắng lợi ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh.

Mùa xuân về trên các bản làng Hà Giang. Ảnh Internet


Để mọi người dân các dân tộc đều có Tết, hàng trăm tấn gạo cùng nhiều hàng hoá, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt và quần áo ấm đã được các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chuyển đến tận tay các hộ nghèo ở 11 huyện và thành phố trong tỉnh ngay trước tuần lễ cuối cùng của năm cũ.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh thông báo đã sẵn sàng cho công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới cũng như trên địa bàn toàn tỉnh. 74,3 vạn người dân các dân tộc Hà Giang đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón năm mới Nhâm Thìn 2012 với niềm tin vào sự phát triển của tỉnh nhà trong năm con rồng.

Tại Thành phố Hà Giang- trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, mầu đỏ của cờ Tổ quốc ngập tràn trên các đường phố chạy dọc đôi bờ sông Lô như: Trần Phú, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo…Nhà nhà được trang trí bằng hoa, cây cảnh, sơn mới hoặc lau chùi sạch sẽ lại những khung của, tường bao…Hoa đào, một ban phát đặc biệt của thiên nhiên cho cùng cao nguyên cực Bắc không thể thiếu trong mỗi nhà người dân các dân tộc Hà Giang mỗi khi Tết đến Xuân về. Những hàng đào lâu năm dọc nhiều tuyến phố vùng cao chưa kịp ra hoa do giá rét nhưng mỗi nhà cũng tự chọn cho mình những cành đào tự nhiên có đủ hoa, chồi, nụ, lộc. Chiều cuối năm, các nồi bánh chưng, bánh tét, bánh trôi bột ngô hay bột nếp…đã được bắc trên bếp lửa củi hồng… Trên Quảng trường 26/3, những pano chữ lớn được kết bằng hoa chào mừng năm mới cũng đã hoàn thành; một sân khấu lớn trước tượng đài chiến thắng cũng đã được dựng lên sẵn sàng cho đêm văn nghệ các dân tộc chào mừng năm mới. Chiều cuối năm, thành phố vốn ít dân lại càng vắng bóng người qua lại; hình như mọi người đang chuẩn bị cho bữa cơm cúng tất niên trong mỗi nhà. Ai cũng muốn chuẩn bị xong xuôi cho bữa cơm cuối năm để còn tập trung về trung tâm thành phố xem bắn pháo hoa và nghe hát. Đúng Giao thừa, tại Thành phố Hà Giang sẽ có 15 phút bắn pháo hoa tầm thấp trên núi Cấm; hoạt động bắn pháo hoa cũng diến ra tại thị trấn huyện Đồng Văn- nơi địa đầu Tổ quốc. Hội hoa Xuân Hà Giang chào năm mới Nhâm Thìn 2012 cũng vừa khai trương hy vọng sẽ đem lại niềm vui cho đồng bào các dân tộc ở thành phố Hà Giang cũng như bà con các dân tộc từ các huyện vùng cao núi đá, núi đất trong tỉnh, ngoài tỉnh đến với Hà Giang trong dịp Tết.

Tin từ 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc, 3 huyện vùng cao núi đất phía Tây, 3 huyện vùng cao núi thấp cũng cho biết, mặc dù thời tiết rét trở lại nhưng bà con các dân tộc vẫn tưng bừng chuẩn bị đón mừng Năm mới với những hoạt động và sinh hoạt văn hoá mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống của mỗi dân tộc.

Tại huyện Đồng Văn, thị trấn huyện sẽ là diểm tập trung với nhiều hoạt động chào mừng năm mới được diến ra tại khu phố cổ. Ở Đồng Văn có tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, biểu diễn nghệ thuật dân tộc, tổ chức trò chơi dân gian. Người dân các dân tộc, du khách nước ngoài có mặt tại Đồng Văn sẽ được chiêm nghiệm những phút giây thiêng liêng của người được đứng trên mảnh đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc trong phút giây tiễn biệt năm cũ, đón chào năm mới Nhâm Thìn 2012.

Hà Giang là tỉnh có đường biên giới dài 277 km, tiếp giáp với 3 huyện: Mã Quan, Ma Ly Pho, Phú Ninh (tỉnh Vân Nam) và một phần của huyện Na Pô (tỉnh Quảng Tây)- Trung Quốc. Hà Giang có 7 huyện biên giới. Bộ đội Biên phòng tỉnh có nhiệm vụ cùng đồng bào các dân tộc bảo vệ trật tự, an ninh chủ quyền biên giới Quốc gia, quản lý 442 cột mốc biên giới.

Những người chiến sĩ mang quân hàm xanh, coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương” cũng đã sẵn sàng chào đón giây phút giao thừa, đón chào năm mới. Tại Đồn Biên phòng Phố Bảng, Đồn trưởng Vịnh và Đồn phó Tuân cho biết: những cán bộ, chiến sĩ trực Tết đã sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ; những người về nghỉ Tết với gia đình cũng đã lên đường. Cuộc giao ban năm mới sẽ được tổ chức ngay sau giờ phút đón giao thừa. Phiên tuần tra biên giới đầu tiên của năm mới sẽ được thực hiện. Ngay trong đêm 30 Tết, Đồn Biên phòng sẽ đón các đoàn đại biểu của các đoàn thể và chính quyền xã đến chúc mừng. Một đêm giao lưu văn nghệ, thổi khèn, nhảy lửa sẽ được tổ chức giữa những người lính biên phòng với thanh niên địa phương. Cũng như Đồn Phố Bảng, các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Hà Giang cùng các lực lượng vũ trang trong tỉnh đều chuẩn bị đầy đủ để mỗi người đều được vui Tết và đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao, giữ bình yên Tổ quốc cho mọi người dân đón Tết trong yên bình, vui tươi và hạnh phúc.

Năm mới đang về trên vùng Cao nguyên nơi địa đầu Tổ quốc./.

Công Hải