06:11 11/06/2015

Nhà báo Ấn Độ bị thiêu sống vì tố cáo tham nhũng

Một nhà báo Ấn Độ đã bị cảnh sát “thiêu sống” vì các bài viết tố cáo một quan chức địa phương có hành vi tham nhũng và cưỡng hiếp một y tá.

Nhà báo Ấn Độ Jagendra Singh, ở bang Uttar Pradesh đã tử vong hôm 8/6, một tuần sau khi cảnh sát “thiêu sống” Singh vì các bài viết tố cáo một quan chức địa phương có hành vi tham nhũng và cưỡng hiếp một y tá. 

Nhà báo xấu số Jagendra Singh.


Theo Thời báo Hindustan, ngày 1/6, các sĩ quan cảnh sát đã tới khám xét nhà ông Singh sau khi ông đăng tải các bài viết trên Facebook tố cáo chính trị gia Ram Murti Verma tham nhũng số tiền 10 triệu rupee nhờ hành vi chiếm đoạt đất đai và tiến hành các hoạt động khai thác khoáng sản bất hợp pháp. Cảnh sát gõ cửa nhà Singh vài lần trước khi mở cửa sổ và thấy khói bốc ra. Tuy nhiên, con trai của Singh là Rahul lại nói rằng các sĩ quan cảnh sát trung thành với Verma, trong đó có Thanh tra Sri Prakash Rai, đã dùng lửa thiêu bố mình trước mặt những người trong gia đình. 

Nhà báo Singh có các bài viết tố cáo tham nhũng trên Facebook.


Rahul còn cho biết bố mình đã bị tấn công ở gần nhà hôm 28/4, và bị những vết bỏng sau cuộc đột kích của Thanh tra Rai trong một lần khác: “Bố nói với tôi rằng ông đã bị truy lùng vì tiết lộ việc Verma có liên quan tới khai khoáng trái phép và chiếm đoạt đất đai”. 

Nhà báo Singh đã được điều trị ở một bệnh viện ở Lucknow, thủ phủ bang Utta Pradesh, nhưng không thể qua khỏi. Sau khi Singh thiệt mạng và bị một số nhà báo khác tố giác, Verma và Rai cùng với 4 người khác đã bị cáo buộc tội giết người. Chủ tịch Hội đồng báo chí Ấn Độ C K Prasad thì gọi đây là một cuộc tấn công vào tự do báo chí và kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra tìm ra sự thực.


Hạnh Nhân (Theo Daily Mail)