Nghệ sĩ lưu diễn nước ngoài – khổ hay sướng?

Những tưởng đi nước ngoài lưu diễn là ở khách sạn 5 sao, ăn nhà hàng xịn, xe đưa xe rước, nhưng không, với các nghệ sĩ trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, được diễn cho bà con Việt Nam ở nước ngoài, những người luôn “thèm khát tiếng nói Việt Nam”, “thèm khát tiếng hát Việt Nam” (lời của một lao động nữ tại Khu Hành chính Đặc biệt Ma Cao-Trung Quốc 0), là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Tự khuân vác đạo cụ, tự chuẩn bị sân khấu, lót dạ bằng cơm hộp như những người phục vụ khác, nhưng họ vẫn cháy hết mình trên sàn diễn và thực sự trở thành “sao” trong lòng những người lao động xa quê hương.

Trong lúc đợi lên tàu, các nghệ sĩ tranh thủ làm vài pô ảnh kỉ niệm giữa ngổn ngang vali, túi xách đựng đồ diễn mang theo.


Không hơn những chị em tham gia trợ giúp chuẩn bị hội trường, các thành viên trong đoàn mỗi người một hộp cơm. Trong ảnh là ca sĩ Anh Đào (trên cùng, trái) và ca sĩ Lan Hương (trên cùng, phải) tranh thủ lót dạ trước khi lên sân khấu biểu diễn.


Không có phòng trang điểm, nhóm nghệ sĩ múa của cô giáo Mai Linh (trong cùng, trái) vui vẻ ngồi bệt trên sàn thoa phấn tô môi.


Cháy hết mình dẫu biết rằng cátxê chỉ là vài bông hoa và những tràng vỗ tay cổ vũ.



Cùng giao lưu với “ca sĩ cây nhà lá vườn” trong cộng đồng người lao động Việt Nam tại Ma Cao.



Có lẽ với họ, sự đón nhận nhiệt tình của những người lao động Việt Nam xa quê hương là phần thưởng quý giá nhất, không gì sánh nổi.


Phút chia tay cảm động.


Hà Ngọc-Trung Sơn(P/v TTXVN tại Hồng Công)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN