Hội Thiện Từ Tâm Béclin - Thiện từ trong trái tim

Vừa qua, tôi có dịp đi cùng với đội văn nghệ của Hội Thiện Từ Tâm Béclin tới biểu diễn phục vụ những người già cả, bệnh tật trong Hội Đoàn kết Nhân dân Quận Marzahn - Mitte ở Béclin.

Buổi biểu diễn khá đơn sơ nhưng rất cảm động. Tôi được chứng kiến những cụ ông, cụ bà người Đức tuổi cao, sức yếu, nhiều người đang mang trọng bệnh cũng tới hội trường từ sớm, chờ đợi để được xem những tiết mục múa, hát từ Việt Nam. Chương trình tuy không dài, nhưng cũng đủ những tiết mục múa, hát quan họ, trình diễn thời trang áo dài Việt Nam, diễn tiểu phẩm về "Sự tích trăm trứng" và đặc biệt là các tiết mục múa "Trống cơm", múa "Alibaba" vui nhộn của các cháu thiếu nhi.

Trao xe lăn tặng những người tàn tật Việt Nam năm 2010 (ảnh tư liệu do Hội cung cấp).

Các diễn viên nghiệp dư, mặc dù tuổi đời không còn trẻ, nhưng sự nhiệt tình và hào hứng với công việc từ thiện, có ích của mình đã làm cho gương mặt họ sáng bừng lên, say sưa biểu diễn, dường như cũng lôi cuốn các khán giả cao tuổi chăm chú, hào hứng theo dõi và nhiệt tình vỗ tay tán thưởng. Những nhạc điệu rộn ràng đi kèm những động tác sôi nổi của các cháu thiếu nhi làm cho không khí hội trường sôi động hẳn lên.


Tôi bắt gặp những ánh mắt long lanh trên những gương mặt nhăn nheo của tuổi xế chiều. Sự nhiệt tình của tuổi trẻ đã đem lại niềm vui, làm ấm lòng những bậc cao niên, cho dù những khán giả cao tuổi này khó mà hiểu được những động tác múa, điệu nhạc, lời ca của những bài "Trống cơm" hay dân ca quan họ Bắc Ninh.

Đội văn nghệ của Hội Thiện Từ Tâm Béclin thường xuyên đi biểu diễn văn nghệ cũng còn vì một mục đích từ thiện khác, đó là quyên góp, lấy tiền mua xe lăn tặng cho những người tàn tật, những nạn nhân chất độc da cam/điôxin tại Việt Nam; trợ giúp việc chữa trị các bệnh hiểm nghèo, mua sách vở, dụng cụ học tập, quần áo cho các cháu nghèo, mồ côi; đóng góp tu sửa trường lớp cho các vùng nghèo hẻo lánh ở trong nước.

Anh Hoàng Lê, quê vùng quan họ Bắc Ninh, người phụ trách văn nghệ của Hội cho biết: "Vì mục đích từ thiện nên tất cả mọi người đều rất nhiệt tình tham gia các buổi tập luyện, biểu diễn. Chúng tôi không nề hà đi biểu diễn, cho dù nơi chúng tôi tới biểu diễn có thể quyên góp cho chúng tôi nhiều hay ít. Ít cũng quý, nhiều thì càng quý. Tất cả số tiền quyên góp được, chúng tôi đều để dành gửi về nước giúp đỡ các cháu tàn tật, bất hạnh. Mỗi khi gặp gỡ, liên hoan trong Hội, chúng tôi lại tự đóng tiền chứ không đụng đến một xu trong số tiền quyên góp được".

Tới thăm trụ sở Hội vào một tối chủ nhật trong mùa đông, khi nhiệt độ ngoài trời đã xuống dưới âm 10 độ C, tuyết rơi trắng xóa, nhưng tôi bất ngờ thấy trong trụ sở Hội khá tấp nập, ngay bên ngoài hành lang là một số người đang chơi bóng bàn, bên trong là một nhóm đang tập một tiết mục quan họ để chuẩn bị biểu diễn trong đám cưới của con một chị hội viên.

Tiếng trống, tiếng sáo, tiếng đàn vang lên những nhịp điệu quan họ Bắc Ninh. Đặc biệt, tôi thấy một số cháu còn nhỏ tuổi cũng đang nhấn nhá theo những làn điệu dân ca. Đây không phải là một điều dễ, khi các cháu đi học ở trường Đức, nói tiếng Đức nhiều hơn tiếng Việt, nhất là khi đi biểu diễn, các cháu lại "phải" mặc những bộ áo dài mớ ba, mớ bảy.


Trong phòng học ở tầng dưới, một nhóm các cháu người Việt sinh ra tại Đức đang chăm chú học tiếng Việt. Một số anh cũng đang mải mê cắt chữ trang trí phông chuẩn bị cho buổi gặp gỡ nhân dịp đầu năm mới.

Biểu diễn văn nghệ phục vụ các cụ tuổi cao, người tàn tật.


Chị Nguyễn Thị Quyết Thắng, Chủ tịch Hội, cho biết: "Hội của chúng tôi là một hội được thành lập với mục đích làm việc từ thiện. Ai mong muốn làm điều thiện đều có thể tham gia. Nhưng mong muốn đó phải thực sự xuất phát từ trong trái tim mình. Vì vậy, chúng tôi thảo luận và quyết định lấy tên hội là "Hội Thiện Từ Tâm" - Thiện từ trong trái tim".

Bắt đầu hoạt động từ năm 2007, tới nay Hội đã có trên 100 hội viên. Hàng tháng, mỗi hội viên đóng góp 5 euro vào quỹ từ thiện và tích cực vận động quyên góp từ những tấm lòng hảo tâm ở khắp nơi để thực hiện những chương trình từ thiện. Cho tới nay, Hội đã quyên góp và tặng được gần 200 xe lăn cho các nạn nhân chất độc da dam /điôxin...

Trong năm qua, Hội cũng đã quyên góp gần 100 triệu đồng để hỗ trợ việc phẫu thuật tim ở Hà Nội cho hai cháu có hoàn cảnh khó khăn bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Hội cũng tổ chức quyên góp giúp đỡ những nạn nhân trận động đất ở Haiti. Mục đích của Hội trong thời gian tới là tích cực tìm kiếm đối tác Đức để có thể giúp đỡ nhiều hơn cho những người tàn tật ở Việt Nam.

Ngoài ra, Hội cũng tổ chức giao lưu văn hóa nhân dịp các ngày lễ hội truyền thống của Việt Nam và của Đức, tổ chức dạy tiếng Đức cho những người Việt lớn tuổi, dạy tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa dân gian cho trẻ em Việt Nam, tổ chức các lớp học múa, hát, nhảy cho thanh, thiếu niên, tổ chức gặp gỡ, hội thảo về từ thiện, gia đình, văn hóa, giáo dục, tư vấn cho những người gặp khó khăn, thăm hỏi, động viên những bà con bị bệnh hiểm nghèo...

Trên nguyên tắc "Từ thiện - Từ tâm", Hội muốn thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và xã hội để khuyến khích việc kết hợp hài hòa giữa hội nhập vào xã hội Đức và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt ở Đức, nhất là đối với các cháu sinh ra và lớn lên tại Đức, giúp cho các cháu giữ được mối liên kết văn hóa với cội nguồn dân tộc.

Trên đất khách quê người, Hội Thiện Từ Tâm Béclin như một tổ ấm đối với những người con xa xứ, giúp họ gắn bó hơn đối với quê hương đất nước và khơi dậy trong lòng họ bản chất tốt đẹp của con người, đó là lòng hướng thiện, mong muốn làm điều thiện đối với những số phận không may phải chịu thiệt thòi và giúp họ có thể cảm thấy hạnh phúc hơn, cuộc đời có ý nghĩa hơn khi làm được một điều thiện.

Văn Long (P/v TTXVN tại Đức)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN