“Việt Nam quê hương tôi” rạng rỡ tại Liên hoan Nghệ thuật Pisek

Lần đầu tiên tham dự Liên hoan Nghệ thuật dân gian quốc tế Pisek (CH Séc) diễn ra từ ngày 18 đến 20/8, đại diện Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc với khản giả bản địa và bạn bè các nước nhờ trang phục rực rỡ cùng các động tác xoay nón, xòe quạt uyển chuyển rất Á Đông.

Điệu múa "Việt Nam quê hương tôi" ghi dấu ấn sâu đậm tại Liên hoan Nghệ thuật dân gian Pisek. Ảnh: Ngô Quang Minh

Điệu múa trên nền ca khúc “Việt Nam quê hương tôi” của cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận trong đêm khai mạc thực sự là thành công vượt bậc của đội văn nghệ thuộc cộng đồng người Việt ở thành phố Pisek và các vùng phụ cận.

Ông Pavel Bruzek, Giám đốc Liên hoan Nghệ thuật dân gian quốc tế Pisek, cho biết: “Liên hoan nghệ thuật dân gian dành cho các cộng đồng người nước ngoài đã bước sang mùa thứ 22 và tôi rất vui mừng vì lần này mời được đại diện của một đất nước rất xa xôi là Việt Nam, dù thực ra ở thành phố Pisek từ lâu đã có người Việt sinh sống và làm ăn. Bên cạnh các vũ công điêu luyện của các nước như Ấn Độ, Áo, Gruzia, Ba Lan, Slovakia… thì đội múa của các bạn hoàn toàn là những nghệ sỹ không chuyên. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể dùng hai từ 'rất tuyệt' để đánh giá về điệu múa của phụ nữ Việt Nam và nó có thể được chọn vào danh sách các tiết mục tiêu biểu của liên hoan. Chúng tôi hy vọng đại diện cộng đồng Việt Nam tại Pisek sẽ tham gia các cuộc liên hoan tiếp theo”. 

Liên hoan Nghệ thuật dân gian Pisek thu hút nhiều đoàn nghệ thuật của các nước Ấn Độ, Áo, Gruzia, Ba Lan, Slovakia… Ảnh: Ngô Quang Minh

Bà Lê Thị Hằng, Chủ tịch Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Pisek, đội trưởng đội múa Quê hương, tâm sự với phóng viên TTXVN: “Đội múa mới ra đời chưa tròn một năm, các chị em diễn chưa điêu luyện nhưng tinh thần rất hăng hái, động viên nhau tập vào ban đêm vì từ sáng sớm đến chiều tối bận bán hàng. Tham dự đêm khai mạc Liên hoan Nghệ thuật Pisek 2016, chúng tôi chọn điệu múa nón kết hợp với múa quạt theo nền nhạc ca khúc Việt Nam quê hương tôi và chọn trang phục biểu diễn là áo dài màu cờ đỏ. Mong muốn của chị em là giới thiệu đến công chúng địa phương những gì đẹp nhất của đất nước theo khả năng của mình. Hai điệu múa trong các đêm diễn tiếp theo, một của các mẹ, một của các con, cũng đều đi theo hướng này”.

Theo ông Nguyễn Văn Biên, Chủ tịch Chi hội Người Việt Nam tại Pisek, có khoảng 300 người Việt cư trú tại thành phố Pisek (tỉnh Nam Séc) và các vùng phụ cận, chủ yếu sống bằng nghề kinh doanh hàng vải, thực phẩm, dịch vụ thẩm mỹ và làm thợ trong các nhà máy. Cộng đồng người Việt ở đây đoàn kết, chăm chỉ làm ăn, tôn trọng pháp luật, nuôi dạy con cái ngoan ngoãn, học giỏi nên được người địa phương quý mến. Chi hội Người Việt Nam mới được thành lập một năm trước nhưng có nhiều hoạt động thiết thực trong việc gắn kết cộng đồng và hướng về đất nước.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Khai mạc "Những ngày văn hóa Việt Nam tại Thái Lan"
Khai mạc "Những ngày văn hóa Việt Nam tại Thái Lan"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakorn đã dự lễ khai mạc “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Thái Lan” chiều 10/8 tại Bangkok.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN