Ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên Biển Đông về nước

Dự kiến hôm nay (18/7), anh Dương Mẫu, sinh năm 1973, ngư dân Quảng Ngãi trú tại xã An Hải, huyện Lý Sơn, gặp nạn trên Biển Đông ngày 5/7, sẽ rời Hong Kong (Hồng Công) trên chuyến bay mang số hiệu VN595 của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh để đoàn tụ cùng gia đình.


Ngư dân Dương Mẫu được đưa đi kiểm tra sức khỏe trước khi xuất viện.


Phía Bệnh viện Pamela Youde Nethersole Eastern, nơi anh Mẫu điều trị cho biết, bệnh nhân Mẫu cơ bản đã bình phục, hoàn toàn có thể đi máy bay về nước. Tuy nhiên, do tác động bởi tiếng nổ từ sự cố trên tàu, màng nhĩ của ngư dân này đã bị thủng và mất thính lực. Thực tế khi tới thăm anh Mẫu cũng cho thấy mọi trao đổi qua lại đều phải viết ra giấy.


Theo Phó Tổng Lãnh sự Đinh Hùng Vương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Ma Cao đang tích cực phối hợp với Cục Di trú Hong Kong cũng như cơ quan chức năng trong nước và tỉnh Quảng Ngãi để hoàn thành thủ tục cần thiết đưa anh Mẫu về nước an toàn.


Phó Tổng Lãnh sự Đinh Hùng Vương và Lãnh sự Nguyễn Thị Tố Anh thăm hỏi, giúp ngư dân Dương Mẫu làm thủ tục cần thiết.


Anh Mẫu là một trong hai ngư dân trên tàu đánh cá mang số hiệu QNg 96246-TS, gặp sự cố trên Biển Đông, tại tọa độ 19 độ 06 phút độ vĩ  Bắc và 113 độ 48 phút độ kinh Đông, cách cảng Tam Á (Hải Nam, Trung Quốc) 240 hải lý về phía Đông Bắc, được Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Hong Kong đưa máy bay trực thăng ra cứu hộ sau khi nhận được đề nghị từ phía Việt Nam.


Ngư dân còn lại là Nguyễn Văn Tính, sinh năm 1992, ở thôn Tây, xã An Vinh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.. Khi được phía Hong Kong cứu hộ, cả hai ngư dân này đều trong tình trạng hôn mê. Tuy nhiên, nhờ sự tận tình cứu chữa của các y bác sĩ Hong Kong, anh Mẫu và anh Tính đã tỉnh lại và dần hồi phục.


Bệnh viện Queen Mary, nơi anh Tính đang điều trị, cho biết bệnh nhân Tính không có vấn đề gì ở phần đầu, vết thương ở hai chân cơ bản đã lành, có thể tự đi vệ sinh, đang được phẫu thuật xử lý vết thương ở tay. Với thể trạng khá tốt, anh Tính hoàn toàn có hi vọng xuất viện đoàn tụ với gia đình trong một ngày gần đây.


Được biết ngay sau khi xảy ra sự cố, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Ma Cao đã kịp thời liên hệ với cơ quan cứu hộ Hong Kong nhờ giúp đỡ. Khi các ngư dân trên được đưa vào bệnh viện điều trị, Tổng Lãnh sự quán đã thường xuyên cử cán bộ tới động viên thăm hỏi công dân gặp nạn. Trưa 17/7, Tổng Lãnh sự quán đã tổ chức tới thăm và nắm bắt thêm tình hình sức khỏe của hai ngư dân này.



Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN