Hành nghề châm cứu tại Béclin

Nói tới người Việt tại Béclin, người ta thường nghe tới Trung tâm thương mại Đồng Xuân và Trung tâm thương mại Thái Bình Dương, mà người Việt Nam vẫn quen gọi là "chợ" Đồng Xuân và "chợ" Marzahn với nhiều nhà hàng bán buôn quần áo, giày dép, thực phẩm châu Á..., nhưng không ngờ ở "chợ" Đồng Xuân lại còn có một phòng khám, điều trị Đông y của lương y Hoàng Lê.

Lương y Hoàng Lê và bệnh nhân Ngô Thị Nguyệt sau khi khỏi bệnh. (Ảnh do Lương y Hoàng Lê cung cấp)


Tới phòng khám Đông y của lương y Hoàng Lê trong tháng 5/2011, tôi tình cờ được chứng kiến một số trường hợp đặc biệt đã được lương y Hoàng Lê chữa khỏi bằng châm cứu.

Chị Ngô Thị Nguyệt, 52 tuổi, sống tại Béclin, một hôm đột nhiên thấy đau ở chân, rồi chân cứ sưng phồng lên, khiến chị không tự đi lại được, phải dùng nạng. Cánh tay phải và nửa người cũng đau, khiến chị không thể tự mặc quần áo được. Chị đi khám Tây y, được tiêm thuốc và đi chụp CT nhưng cũng không phát hiện ra bệnh gì. Tình cờ chồng chị có được tấm danh thiếp của lương y Hoàng Lê nên đã đưa chị đến phòng khám của ông. Sau 3 ngày được lương y Hoàng Lê châm cứu và thủy châm, chị Nguyệt đã tự đi lại được và tự mặc được quần áo. Sau 2 tuần điều trị, bệnh tình của chị Nguyệt đã khỏi hẳn. Con chị mừng lắm, cháu nói: "Thế là mẹ đã sống rồi, hôm nọ con tưởng mẹ sẽ chết!". Giờ đây, chị Nguyệt đã khỏe mạnh và đi làm trở lại.

Cháu Lưu Thị Phụng trước...

Trường hợp thứ hai là của cháu Lưu Thị Phụng, 10 tuổi, bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên dẫn tới liệt nửa mặt bên trái, xệ mắt, méo miệng. Anh Lưu Thành Đô, bố cháu Phụng kể: "Chúng tôi đã đưa cháu vào bệnh viện của Đức và các bác sĩ xác định cháu bị viêm dây thần kinh số 7. Trong thời gian này, tôi tìm hiểu qua Internet và biết Giáo sư Nguyễn Tài Thu đã khẳng định nếu được châm cứu ngay trong 3 ngày đầu tiên thì khả năng hồi phục rất nhanh. Vì vậy, tôi quyết định đưa cháu đi châm cứu ở chỗ lương y Hoàng Lê. Tại đây, cháu được châm cứu, đắp thuốc bắc và massage mặt. Sau đó, cháu bình phục rất nhanh, chỉ 1-2 tuần sau đã thấy khác hẳn. Giờ đây, sau 3 tuần, cháu đã bình phục hoàn toàn".

Chị Oanh bị chứng mất ngủ hành hạ từ hai năm nay, mắt lúc nào cũng thâm quầng. Sau khi đi châm cứu vài tuần đã ăn ngủ bình thường, người tươi tắn trở lại. Anh Thi bị bệnh vẩy nến lan khắp người, một căn bệnh mà Tây y đành bó tay, sau khi được châm cứu một thời gian đã thuyên giảm hẳn...

... và sau khi được anh Lê chữa trị.

Quan sát phòng mạch của lương y Hoàng Lê, tôi biết được anh khá am hiểu về thuật phong thủy, từ chỗ đặt vòi phun nước, đôi Tỳ Hưu chầu ngọc cho tới vị trí, kích thước các bàn, các kệ cũng được cân nhắc để tạo luồng khí lành đi khắp phòng khám. Cùng với triết lý về âm dương, ngũ hành, thuật phong thủy cũng là một trong những nguyên lý cơ bản của y thuật phương đông.

Anh Hoàng Lê cho biết, anh vốn quê vùng Kinh Bắc, từ nhỏ đã được ông ngoại dạy cho kiến thức y thuật, sau này khi vào quân đội, lại được cho đi học thêm về ngành y. Trong 14 năm ở quân ngũ, phần lớn thời gian anh làm việc trong các bệnh xá quân đội, trong đó nhiều năm anh đóng ở đảo xa, mặc dù nhiều lúc rất buồn, nhưng đây lại là thời gian anh tập trung nghiên cứu cách chữa bệnh và nhiều lần đi tới các đảo xung quanh để chữa trị cho đồng đội. Vì vậy, kiến thức y thuật của anh ngày càng được nâng cao. Anh cũng đã may mắn có thời gian được theo học Giáo sư Nguyễn Tài Thu, chuyên gia hàng đầu về châm cứu của Việt Nam và là người đã làm rạng danh nền châm cứu Việt Nam trên thế giới. Anh rất biết ơn Giáo sư Nguyễn Tài Thu, người thầy đã tận tình chỉ bảo cho anh những bí quyết trong nghề châm cứu để anh có được thành công như ngày nay. Sau khi sang Đức, thỉnh thoảng anh vẫn dành thời gian về nước thăm thầy và học hỏi thêm.

Tháng 5/2009, anh Hoàng Lê quyết định mở phòng mạch ở khu vực văn phòng của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân để có thể phát huy khả năng y học của mình và giúp đỡ những người đồng hương không may mắc bệnh. Anh cho rằng nhiều căn bệnh của người Việt chỉ người Việt mới hiểu rõ và biết cách điều trị, chưa kể là nhiều bệnh nhân không thạo tiếng Đức, không thể trình bày các triệu chứng bệnh của mình cho bác sĩ Đức. Làm trợ lý tích cực cho anh là chị Trần Thị Thoa, vợ anh, cũng từng làm việc trong ngành y và hai cháu Ngọc Trang, Lan Anh thứ bảy, chủ nhật ra giúp bố mẹ. Anh Hoàng Lê cho biết, anh cũng có ý định hướng dẫn cho Ngọc Trang theo nghề của bố, sau này cũng sẽ cho cháu về Việt Nam để đào tạo, nâng cao kiến thức, duy trì phương pháp châm cứu chữa bệnh của Việt Nam trên nước Đức. Giờ đây, sau 2 năm mở cửa, phòng khám của anh đã khá đông khách vì "tiếng lành đồn xa".

Những ca bệnh mà Tây y phải loay hoay, lúng túng không biết cách chữa trị, nhưng nhờ cây kim châm cứu mà chữa khỏi không chỉ nói lên trình độ của lương y Hoàng Lê, mà chứng tỏ trình độ cao của nền châm cứu Việt Nam nói chung, đứng đầu là Giáo sư Nguyễn Tài Thu.

Văn Long ((P/v TTXVN tại Đức)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN