Ước mơ của cô sinh viên dân tộc Dao

Đặng Thu Thảo (ảnh) là con út trong một gia đình dân tộc Dao, ở huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Hết cấp 1, em rời gia đình tới học tại trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên). Phải tự lập từ nhỏ, nên Thảo có vẻ già dặn, trưởng thành và suy nghĩ sâu sắc hơn so với tuổi.

Gia đình Thảo có ba anh chị em. Dù nhà nghèo, nhưng bố mẹ đều cố gắng lo cho các con được đi học đầy đủ, các anh chị Thảo đã tốt nghiệp Đại học, trở về quê làm việc. Thảo tâm sự, chính vì bố mẹ em vất vả làm việc để các con được học hành đến nơi đến chốn, nên Thảo và hai anh chị luôn tự nhủ phải cố gắng học thật tốt để bố mẹ không thất vọng.

“Với thành tích đạt giải ba cuộc thi Học sinh giỏi Quốc gia môn địa lý năm học 2015 - 2016, em được tuyển thẳng vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đây là một ngôi trường tốt, trở thành giáo viên là một công việc đáng tự hào. Không những thế, em còn được miễn giảm học phí, đỡ cho bố mẹ được phần nào gánh nặng”, Thảo tâm sự.

Suốt 12 năm phổ thông, Thảo luôn là học sinh giỏi. Thảo giỏi đều các môn. Năm lớp 12, em còn giành được học bổng Vừ A Dính dành cho học sinh dân tộc thiểu số. Là sinh viên lớp Tài năng địa lý của Đại học Sư phạm, nhưng Thảo cho biết, em muốn dành thêm nhiều thời gian để học tiếng Anh. Tiếng Anh là môn học Thảo yêu thích, nhưng tại trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, các em không có điều kiện để học như các bạn ở miền xuôi. Lên Đại học, mỗi ngày, Thảo đều tự học tiếng Anh qua sách giáo khoa với những bài giảng của thầy cô ở trên lớp và mượn thêm sách vở, máy tính của các bạn khác để học.

Thương cha mẹ, thương anh chị, thương những em nhỏ ít học ở quê hương, Thảo quyết tâm học hành chăm chỉ. Mục tiêu của em là tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại Giỏi, trở thành một giáo viên giỏi, để về quê dạy tiếng Anh cho các em nhỏ và làm bố mẹ vui lòng. Ước mơ của Thảo nhỏ bé, giản dị mà ý nghĩa sâu sắc như chính con người em vậy.
Bài và ảnh: Mai Linh
Nhiệt tình với công tác xã hội
Nhiệt tình với công tác xã hội

Ông Y Tlac B’dap (buôn Yao, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar) năm nay đã gần 60 tuổi nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác xã hội ở địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN