Mang Tết đến với người nghèo

Với tinh thần tương thân, tương ái, thời gian qua, ông Mai Hữu Ánh, Chủ đại lý vé số Mai Hữu Ánh (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long thực sự trở thành điểm tựa cho những mảnh đời khó khăn, nhất là trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Hành trình trao quà mùa Xuân của các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh thường xuyên có sự đóng góp của ông với những phần quà, những căn nhà tình thương ấm áp nghĩa tình. Từng món quà được ông trao đến tay người dân với hy vọng giúp họ vơi bớt nỗi lo “cơm áo gạo tiền”, cùng đón một cái Tết đong đầy và trọn vẹn.

Chú thích ảnh
Ông Mai Hữu Ánh trao quà Tết cho người nghèo ở xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. 

Đồng hành chăm lo Tết cho người nghèo

Hơn 15 năm gắn bó với hoạt động từ thiện xã hội, từng vươn lên từ khó nghèo, ông Mai Hữu Ánh thấu hiểu và thông cảm với những khó khăn của người nghèo, người khuyết tật. Hàng năm cứ mỗi dịp chuẩn bị năm mới, ông lại tất bật với hành trình trao quà cho người dân đón Tết. Gắn bó với phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, hàng năm ông đều vận động trung bình gần 1.000 phần quà để hỗ trợ cho người nghèo, người khuyết tật thông qua các hội, đoàn thể. Riêng năm 2022, do dịch COVID-19 nên việc làm ăn của các doanh nghiệp gặp khó khăn, số quà Tết giảm đi gần phân nửa. Với mong muốn mang quà đến được với nhiều đối tượng, ông đã phối hợp với các đoàn thể khảo sát nhu cầu từng địa phương, đoàn thể để có sự phân bổ lượng quà hợp lý, giúp người dân thật sự khó khăn có điều kiện vui Xuân đón Tết.

Gác lại bao công việc cá nhân, ông đã trực tiếp có mặt ở các địa phương để kịp trao quà cho người nghèo với mong muốn trao phần quà, trao thêm niềm động viên để người nghèo có thêm nghị lực, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, đón một cái Tết vui tươi và ấm áp nghĩa tình.

Đã nhiều năm nay, cái Tết nào ông Võ Văn Chín (xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cũng nhận được phần quà từ nhà tài trợ Mai Hữu Ánh. Lớn tuổi, gia đình khó khăn nên khi nhận được phần quà trong những ngày cận Tết ông Chín rất phấn khởi. Chính sự thân ái, nhiệt tình của ông Mai Hữu Ánh khiến cho món quà dù giá trị vật chất không lớn nhưng có ý nghĩa to hơn về mặt tinh thần. “Mỗi năm nhà tài trợ Mai Hữu Ánh đều xuống đây trao quà Tết. Được phần quà tôi rất mừng, quý lắm. Dù ít dù nhiều đó cũng là nghĩa tình”, ông Võ Văn Chín nói.

Dịch bệnh kéo dài trong suốt 2 năm qua đã khiến không ít gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Tết đã cận kề mà nhiều gia đình vẫn chưa thể mua sắm chuẩn bị trong gia đình. Sự sẻ chia kịp thời của ông Mai Hữu Ánh đã giúp các địa phương nhẹ bớt một phần trong công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Nguyễn Văn Phi cho biết: “Hàng năm, ông Mai Hữu Ánh đều đồng hành, chia sẻ với bà con nghèo và gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn. Ngoài chăm lo hỗ trợ quà dịp Tết ông còn hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các hộ nghèo. Những phần quà đầy nghĩa tình thể hiện sự đoàn kết, giúp người dân nghèo khó khăn trên địa bàn có mùa Xuân vui tươi đầm ấm hơn”.

Ông Mai Hữu Ánh chia sẻ, ngày Tết cổ truyền là ngày có ý nghĩa lớn đối với người dân, ngày để gia đình sum vầy cùng chia nhau mâm cỗ Tết, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong một năm đã qua. Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn, vẫn còn nhiều gia đình đón cái Tết rất chật vật. Chính vì thế, việc có được một phần quà với bánh, mứt và nhu yếu phẩm trong ngày Xuân rất ý nghĩa. “Năm nay, tuy do dịch bệnh, số quà vận động cũng có hạn nhưng tôi cũng cố gắng để phân bổ quà đến những người khó khăn nhất, thật sự cần một sự sẻ chia trong ngày Tết như người già neo đơn, người khuyết tật, người bán vé số nghèo. Những món quà mang màu sắc Xuân làm cho không khí năm mới thêm rộn rã, người dân đón nhận tươi tắn, vui vẻ thì bản thân tôi cũng thấy vui lây. Mỗi phần quà dù chỉ giúp được một phần nhỏ nhưng đó là sự chia sẻ, nghĩa tình mà bao người gom góp lại”, ông Mai Hữu Ánh tâm sự.

Hơn 15 năm đồng hành, với ông Mai Hữu Ánh, "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" là một chương trình thiết thực giúp nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn có được niềm vui trong ngày đầu năm mới. Những nụ cười, những lời cảm ơn chân thành của các cụ già, em thơ khi nhận được món quà chính là động lực để ông tiếp tục đồng hành, sẻ chia qua nhiều mùa Xuân nữa, cùng góp tấm lòng cho cái Tết của người nghèo được trọn vẹn hơn.

Giúp người nghèo xây tổ ấm

Chú thích ảnh
Ông Mai Hữu Ánh trao số tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Phạm Thị Lưu, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

Với tâm niệm làm từ thiện không chỉ đơn thuần mang món tiền, món quà đến với người cần giúp đỡ mà còn mang cả niềm vui, động viên để tiếp sức họ vươn lên trong cuộc sống. Bởi lẽ đó, dù công việc bận rộn nhưng ông luôn dành thời gian trực tiếp đến gặp để chia sẻ với người nghèo. Những chuyến đi, những cuộc tiếp xúc tạo động lực hơn cho ông trong vận động các công ty, doanh nghiệp và bạn bè cùng đồng hành để hỗ trợ người nghèo. Từ việc giúp đỡ những phần quà, nhiều năm qua ông cũng dần mở rộng sang hỗ trợ những căn nhà kiên cố với mong muốn giúp người nghèo, khuyết tật "an cư" để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Trong năm 2021, ông đã vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng gần 40 căn nhà cho người nghèo, khuyết tật của tỉnh Vĩnh Long, riêng trong đợt Tết Nguyên đán này ông vận động hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà với giá trị 80 triệu đồng/căn.

Ngày Xuân ngày Tết đang đến gần, nhờ sự chung tay của ông Mai Hữu Ánh và các đoàn thể mà nhiều gia đình được vui vẻ đón năm mới trong căn nhà khang trang. Đối với họ, đây là ước mơ mà đôi khi cả một đời người chưa thể tự mình thực hiện. Niềm hạnh phúc hòa cùng xúc động, trân trọng khi họ được nhận quyết định bàn giao để tự mình làm chủ căn nhà mơ ước này.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới, bà Phạm Thị Lưu (xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) mừng rỡ chia sẻ, gần một đời người, ông bà vẫn chưa tự mình xây dựng được căn nhà khang trang. Cả gia đình 7 người nhiều năm qua sống trong căn nhà nhỏ, quanh năm chịu cảnh “mưa tạt gió lùa”. Năm nay, nhờ được hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình cố gắng phụ thêm một ít và góp ngày công để hoàn thành căn nhà kịp đón Tết. Bà Phạm Thị Lưu phấn khởi nói: “Tết này ăn Tết vui lắm, con cái về có chỗ mà nghỉ ngơi, mấy đứa nhỏ chạy chơi thoải mái. Ông nhà tui đôi mắt bị mù, không thấy được căn nhà nhưng cũng mừng lắm. Ổng lần lần chân đi khắp nhà để biết được nó ra sao”.

Dịp Tết, nhận được căn nhà, các gia đình đã cảm nhận được sự khởi đầu tươi sáng, từ đó vạch ra những dự định tốt đẹp trong một năm mới. Với gia đình chị Lê Thị Kim Hồng (xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long), thông qua sự vận động kinh phí từ ông Mai Hữu Ánh, dịp Tết năm nay gia đình được vui Xuân trong căn nhà mới khang trang. Cả hai vợ chồng đều là người khuyết tật, lại thuộc diện hộ nghèo nên hàng ngày chỉ có thu nhập nhờ công việc làm thuê làm mướn. Quanh năm vất vả nhưng cũng không dư được bao nhiêu, căn nhà kiên cố là mơ ước khó thực hiện đối với đôi vợ chồng trẻ. Căn nhà là món quà ý nghĩa, tiếp thêm một phần nghị lực để hai vợ chồng có thể vươn lên trong cuộc sống. Chị Lê Thị Kim Hồng chia sẻ: “Em không dám nghĩ mình có thể tích góp được 80 triệu đồng hay 100 triệu đồng để xây căn nhà mới. Hôm nay, ngay dịp Tết mà được căn nhà như vậy em rất mừng. Hai vợ chồng cũng bàn nhau cố gắng dành dụm, mướn miếng đất để trồng rau màu, có thêm thu nhập ổn định, cố gắng để thoát nghèo”.

Đi tận nơi chứng kiến những niềm vui, những giọt nước mắt của người dân khi đón nhận những phần quà, căn nhà chính là món quà Xuân lớn nhất của ông Mai Hữu Ánh trong mỗi dịp Xuân về. Hòa cùng niềm vui của người dân, ông Mai Hữu Ánh tâm sự: “Trong thời điểm cận Tết mà được căn nhà khang trang thì bà con rất vui vẻ. Căn nhà mới có ánh sáng, có nền gạch men, có những bậc cửa trang hoàng giúp cho không khí Tết thêm sung túc. Cả gia đình già trẻ cùng quây quần trong căn nhà mới xinh xắn, nao nao chờ được bàn nhà, được tự quyền ở trong căn nhà của mình. Những nụ cười, giọt nước mắt của họ làm mình cảm thấy ấm lòng hơn, mong muốn làm sao vận động nhiều hơn để giúp những người nghèo, khuyết tật bước qua khó khăn, vững tin xây dựng tổ ấm”.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Thiện chia sẻ, ông Mai Hữu Ánh vừa là ủy viên của Hội nhưng cũng là một mạnh thường quân gắn bó mật thiết với các chương trình nhân đạo xã hội trong suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, qua chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", ông Mai Hữu Ánh đã kịp thời khảo sát, vận động hỗ trợ cho những địa phương thật sự khó khăn, những người dân đang cần giúp đỡ. Tấm lòng của ông với người nghèo trong suốt những năm qua đã được người dân ghi nhận và tri ân bằng những lời cảm ơn và những cái bắt tay chân tình. Với người dân, đây là món quà đầy ý nghĩa, không chỉ giúp họ được vui Xuân đón Tết mà còn là nguồn động viên, tiếp sức để nỗ lực hơn trong năm mới.

Bài và ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Ấm lòng người lao động đón Tết xa nhà
Ấm lòng người lao động đón Tết xa nhà

Những ngày giáp Tết Nhân Dần 2022 không khí rộn ràng, sôi động trên khắp các con đường, góc phố như đang thôi thúc những người lao động nỗ lực hoàn thành trọn vẹn công việc của năm để sớm đoàn viên, sum họp bên gia đình trong năm mới. Song, vẫn có nhiều công nhân, người lao động vì công việc hay vì nhiều hoàn cảnh khác nhau nên phải đón Tết xa quê, nhất là khi vừa trải qua cơn đại dịch với nhiều khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN