Hành động đẹp của Cảnh sát Giao thông Hà Nội

Sáng 16/8, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) Công an thành phố Hà Nội đã làm thủ tục trao trả tài sản cho anh Cao Mạnh Cường, địa chỉ số C7-F111-tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội chỉnh đốn trang phục chiến sỹ dẫn đoàn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Vào hồi 7 giờ 30 phút sáng 16/8, trên đường đi làm, anh Cao Mạnh Cường đã đánh rơi ví bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng cùng hàng chục triệu đồng của công ty. Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, cán bộ Đội Chỉ huy tín hiệu đèn giao thông Phòng PC 67, Công an thành phố Hà Nội đã nhặt được chiếc ví trên và chủ động liên lạc với anh Cường. Anh Cường đã đến trụ sở Đội để nhận lại đầy đủ tài sản. Tại trụ sở cảnh sát giao thông, anh Cường bày tỏ vui mừng vì đã tìm lại tài sản bị mất và gửi thư cảm ơn Đội Chỉ huy tín hiệu đèn giao thông và đồng chí Nguyễn Trung Hiếu.

Được biết, việc nhặt được và trao trả tài sản cho người dân đánh rơi, thất lạc như trường hợp trên là hành động đẹp trong thời gian dài qua của lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội. Mới đây, ngày 21/6, Đội Cảnh sát Giao thông số 1 Phòng PC67 Công an thành phố Hà Nội đã làm thủ tục trao trả chiếc điện thoại iPhone 6 Plus cho chị Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1992, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội), công tác tại Bệnh viện Quân đội 108.

Ngày 20/6, tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông số 14, gồm Đại úy Nguyễn Quang Huy, Đại úy Nguyễn Minh Tân và Trung úy Trần Khánh Tùng làm nhiệm vụ tại chốt giao thông Pháp Vân - Giải Phóng đã nhặt được chiếc điện thoại iPhone 6 rơi dưới đường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã liên hệ được chủ nhân chiếc điện thoại là anh Phạm Duy Linh (sinh năm 1996, quê Ý Yên, Nam Định) và mời anh Linh đến trụ sở Công an phường Hoàng Liệt làm thủ tục nhận lại tài sản.


Trước đó, vào ngày 8/4, Đội Cảnh sát Giao thông số 1 - Phòng PC 67 Công an thành phố Hà Nội đã trao trả chiếc ví có 1.000 USD, hơn 3 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng bên trong cho bác Nguyễn Văn Miêng (67 tuổi, trú ở 119 ngõ 56 Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Trả lại tài sản cho khách nước ngoài nghi bị tài xế Grab chiếm đoạt
Trả lại tài sản cho khách nước ngoài nghi bị tài xế Grab chiếm đoạt

Ngày 4/8, Công an quận Tân Bình tổ chức trao trả số tài sản gồm 2.350 đô la Úc cùng nhiều giấy tờ khác cho ông Matthew Grieve. Đây là số tài sản trong vụ nghi vấn tài xế Grab trộm tài sản xảy ra vào ngày 1/8 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN