01:08 12/01/2015

Người Pháp sôi sục tình đoàn kết trên Quảng trường Cộng hoà

Khoảng 3 triệu người dân Pháp ngày 11/1 đã mang theo biểu ngữ và hoa hồng xuống đường tuần hành để tưởng niệm 17 nạn nhân xấu số và thể hiện tình đoàn kết.

Khoảng 3 triệu người dân Pháp đã mang theo biểu ngữ và hoa hồng xuống đường tuần hành trong ngày Chủ nhật để tưởng niệm các nạn nhân khủng bố xấu số và thể hiện tình đoàn kết.

Phóng viên TTXVN tại Pháp đã ghi lại những hình ảnh về cuộc tuần hành trên Quảng trường Cộng hòa, Paris:



Những người tham gia tuần hành trèo lên phần thân tượng đài tại Quảng trường Cộng hòa giương cao cờ và biểu ngữ.Tấm biểu ngữ căng to màu đen chính giữa phần thân tượng đài có dòng chữ "Tôi tư duy nên tôi là Charlie". Câu này là lối chơi chữ dựa theo câu nói nổi tiếng của nhà triết học người Pháp René Descartes "Tôi tư duy là tôi tồn tại".


Một người đàn ông mang theo biểu ngữ: "Tôi là người Do thái, người Hồi giáo, người Thiên chúa giáo - Tôi là nước Pháp".


Nhiều người tuần hành tay giương cao cờ và biểu ngữ đứng lên phần chân tượng đài ở trung tâm Quảng trường Cộng hòa.


Họ tập trung dưới chân tượng đài lịch sử.


Một bé gái với bức tranh nói về nghề họa sĩ và sự đe dọa của những tay súng khủng bố. Bức tranh mang dòng chữ "Tôi là Charlie".


Mọi ngả đường dẫn về Quảng trường Cộng hòa, đều chật cứng.


Một em bé đang thắp nến để tưởng niệm cho các nạn nhân.


Rất nhiều cảnh sát được huy động nhằm bảo đảm an ninh..


Nhiều bạn trẻ mang theo cờ tới cuộc tuần hành.


Người dân Pháp còn mang theo cả hoa hồng.


Khẩu hiệu "Tôi là Charlie" và nụ cười ngạo nghễ được vẽ lên tường trên đường phố Paris.



Chùm ảnh: Bích Hà (Đưa tin từ Paris)