06:14 27/06/2012

Người giúp việc chuốc thuốc mê, cướp tài sản gia chủ

Biết vợ chồng chủ tiệm vàng Nghĩa Tín giàu có, bà Duyên xin vào làm giúp việc rồi lén bỏ thuốc ngủ vào cơm.

Biết vợ chồng chủ tiệm vàng Nghĩa Tín giàu có, bà Duyên xin vào làm giúp việc rồi lén bỏ thuốc ngủ vào cơm.

Ngày 26/6, Công an quận Gò Vấp, TP HCM đã tạm giữ hình sự Huỳnh Ngọc Duyên (47 tuổi) về hành vi cướp tài sản. Cảnh sát đang truy tìm người tình của bà này để làm rõ việc tiêu thụ tài sản bất chính.

Cơ quan điều tra nhận được trình báo của vợ chồng chủ tiệm vàng Nghĩa Tín trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) về việc bị mất nhiều tiền, vàng. Người giúp việc Huỳnh Ngọc Duyên mất tích.

Qua truy xét, ngày 25/6, cảnh sát bắt được bà Duyên tại khách sạn ở quận 7; thu giữ 15 lắc, 12 dây chuyền, vòng cổ, 7 chiếc nhẫn và 14 triệu đồng...

Bà Duyên khai, biết vợ chồng chủ tiệm vàng Nghĩa Tín giàu có nên xin vào làm giúp việc với mức lương 2 triệu đồng mỗi tháng để tìm cơ hội chiếm đoạt tài sản.

Sáng 23/4, bà ta mua 4 viên thuốc ngủ về nghiền nát, bỏ vào cơm cho gia chủ ăn khiến họ ngủ li bì. Người giúp việc mở tủ lấy 25 triệu đồng và nhiều vòng, lắc vàng... rồi khóa trái cửa bỏ trốn.

Bà Duyên mang bán một số vàng được hơn 50 triệu đồng để mua xe tay ga cho người tình (chưa xác định được danh tính) rồi cùng đi du lịch ở nhiều nơi.

Người đàn bà này còn khai nhận, với thủ đoạn tương tự đã thực hiện trót lọt 2 vụ gây mê cướp tài sản tại quận Thủ Đức và Phú Nhuận.

Theo VnExpress.net