12:22 26/12/2011

Người già Ba Lan trẻ hóa với ballet

Trong chiếc váy xòe trắng, 7 phụ nữ đã nghỉ hưu từ một ngôi làng ở miền nam Ba Lan say mê nhón gót trong những bản ballet cổ điển như “Hồ thiên nga” của Tchaikovsky.

Trong chiếc váy xòe trắng, 7 phụ nữ đã nghỉ hưu từ một ngôi làng ở miền nam Ba Lan say mê nhón gót trong những bản ballet cổ điển như “Hồ thiên nga” của Tchaikovsky.

Những vũ công “mới được phát hiện” này đều đã lên chức bà, trong đó một người thậm chí đã lên cụ, và thành viên cao tuổi nhất đã 73 tuổi. “Nếu cứ suốt ngày ở nhà để rửa bát đĩa, chúng tôi sẽ chỉ là những bà già cũ kỹ”, bà Ola Szczepanska nói về quyết định gia nhập nhóm múa.

Nhóm múa ballet Barboka đang dần trở nên nổi tiếng khắp Ba Lan.


Vũ công 63 tuổi này nhanh chóng thay trang phục trong phòng thay đồ của trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở Lazy, thị trấn 6.000 dân thuộc Silesian, một vùng nổi tiếng về khai thác than ở miền nam Ba Lan. Chuyển sang vở diễn thứ hai, vở “Kalinka”, biểu diễn trên nền giai điệu một bài dân ca Nga thế kỷ 19, thì những chiếc váy xòe trắng (gọi là tutu) dùng cho vở Hồ Thiên Nga được thay bằng váy đỏ. Đây là hai tiết mục mà nhóm Barboka - một cái tên đặt theo tên Thánh Barbara, vị thánh bảo hộ cho các thợ mỏ - đã biểu diễn tại một trường đại học dành cho người cao tuổi vào ngày lễ Thánh Andrew.

Mọi việc được chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Làng Kopalnia, nơi các vũ công sinh sống, trả chi phí cho các lớp học múa và biểu diễn, nhưng các vũ công thì phải dùng đồng lương hưu ít ỏi của mình để mua sắm trang phục biểu diễn, vốn không hề rẻ. Váy xòe trắng bằng vải muxơlin thì phải được may đo, vì các vũ công không thể mặc vừa những chiếc váy may sẵn, vốn dành cho các thiếu nữ. “Khi nhìn thấy bộ trang phục này, tôi hoàn toàn quên mất rằng vòng ngực của mình là 120 cm!”, bà Monika Bator, 65 tuổi, từng làm nhân viên bán hàng cho một cửa hiệu thuốc lá trong suốt 40 năm, nhớ lại lần đầu tiên lựa trang phục biểu diễn.

Khi các tiết mục ballet kết thúc, đông đảo khán giả đã vỡ òa với những tràng vỗ tay không ngớt và đề nghị biểu diễn lại. Các thành viên của Barboka lại chiều lòng khán giả dù họ đã khá mệt.

“Cơn sốt” múa ballet dành cho người cao tuổi tại Ba Lan bắt đầu từ 3 năm trước. Khi đó, để bầu không khí thêm vui vẻ, nhóm vũ công quyết định lần đầu tiên mặc những bộ tutu để biểu diễn một phiên bản của “Hồ Thiên Nga” tại buổi liên hoan mừng lễ Thánh Barbara vào ngày 4/12. Bạn bè họ cũng như những người hàng xóm tại làng Kopalnia đã rất yêu thích màn trình diễn này. Vũ công Anna Nierobis, 73 tuổi, kể lại: “Chúng tôi đã dùng rèm cửa cũ để tự may chiếc váy tutu đầu tiên cho mình. Để cho giống diễn viên múa ballet, chúng tôi đã đi tất trắng và mặc áo phông trắng thay vì mặc quần áo nịt của vũ công chuyên nghiệp”.

Hiện tại thì nhóm Barboka đã đắt show hơn, khi họ được mời biểu diễn trên truyền hình và đang dần trở nên nổi tiếng khắp Ba Lan. “Những người trẻ tuổi chúc mừng chúng tôi vì sự dũng cảm”, bà Halina Rycombel, 56 tuổi, vũ công trẻ nhất cho biết. Trang phục của họ giờ đây được đặt của một thợ may chuyên nghiệp, còn giày múa cũng được đóng theo đúng cỡ chân.

“Học múa ở độ tuổi 60, 70 thực sự là một thách thức. Họ không thể múa ballet trên đầu ngón chân và không có người nào từng học ballet từ khi còn trẻ, nhưng tất cả họ đều rất say mê và kỷ luật”, bà Karolina Slowik, biên đạo múa của nhóm, nhận xét. Những buổi tập múa của Barboka diễn ra trong phòng gương, mỗi tuần một buổi và nhiều hơn trước mỗi buổi biểu diễn quan trọng. Sắp tới, theo bà Slowik, nhóm sẽ thử sức với điệu Flamenco. “Phần khó nhất với tôi là giữ cho hai cánh tay ở trên đầu và đứng trên ngón chân trong vở Hồ Thiên Nga”, vũ công Anna Nierobis cho biết.

Tới nay, sau 3 năm, vẫn không ai trong nhóm Barboka nghĩ tới việc từ bỏ ballet và họ thậm chí còn đang cân nhắc kết nạp thêm thành viên mới khi một số phụ nữ đã lên chức bà khác cũng đang thích thú với ý định bỏ kim đan sang một bên, để khởi động gót chân cho thêm niềm vui trong cuộc sống.

Thu Hằng