08:23 30/08/2011

Người đàn ông Cuba 6 lần bị sét đánh

Một ngày đầu tháng 6 nóng nực năm 1982, anh nông dân Jorge Marquez đang lái chiếc máy kéo ra đồng thì bất ngờ bị một tia sét đánh trúng. Marquez bị hất văng xuống đất và nằm bất động với sắc mặt tím tái.

Một ngày đầu tháng 6 nóng nực năm 1982, anh nông dân Jorge Marquez đang lái chiếc máy kéo ra đồng thì bất ngờ bị một tia sét đánh trúng. Marquez bị hất văng xuống đất và nằm bất động với sắc mặt tím tái. Rất may cho anh là một số người bạn đi cùng đã nhanh trí nhét một đoạn mía vào giữa hai hàm răng giúp Marquez có thể thở được. Sau khi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện, Marquez dần hồi tỉnh. Thế rồi mọi chuyện cũng qua đi và ai cũng nghĩ đó chỉ một tai nạn hy hữu, nhưng…


“Cột thu lôi sống” Jorge Marquez.


... đấy mới chỉ là sự khởi đầu của câu chuyện “mèo vờn chuột” giữa số phận và Marquez mà mỗi khi nhắc đến, người dân thị trấn Puerto Padre ở tỉnh Las Tunas (quê của Marquez) đều không khỏi kinh ngạc. Sau lần thoát chết kỳ lạ đó, Marquez còn bị sét đánh thêm 5 lần nữa nhưng dường như sức mạnh của thiên nhiên không đủ để kéo ông đi khỏi thế giới này. Giờ đây nhắc đến Marquez, người dân ở Puerto Padre lại gọi ông bằng cái tên đầy ấn tượng “Cột thu lôi sống”. Người ta bảo ông như một võ sỹ luôn biết né tránh những cú đâm nốc ao trong “trận đấu với số phận”.

Ông Marquez kể lại sau lần bị sét đánh đầu tiên, ông bị thủng màng nhĩ, tóc cháy trụi và nặng nhất là những vết bỏng ở lưng khiến ông phải điều trị mất một thời gian mới lành. Mọi chuyện bẵng đi một thời gian cho tới năm 1987 (và cũng đúng vào tháng 6), Marquez đang ngồi chơi ở nhà một người bạn thì trời đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt kéo dài khiến ông đứng ngồi không yên và khi Marquez vừa ngó ra cửa xem trời đã tạnh chưa thì bất ngờ bị một tia sét đánh thẳng vào người. Ông ngã vật ra đất bất tỉnh nhưng sau khi được đưa vào viện cấp cứu kịp thời, ông dần hồi phục sau một ngày hôn mê.

Hình minh họa ông Marquez và những tia sét.


Lại một lần nữa Marquez thoát khỏi lưỡi hái tử thần và bắt đầu lo lắng không hiểu trong cơ thể mình có gì đó mà những tia sét luôn tìm tới. Ba tuần sau đó, khi ông còn chưa tìm ra câu trả lời, thì lại bị sét đánh trúng. Lần này còn kỳ lạ hơn vì lúc đó trời không hề có một gợn mây. May mắn là Marquez chỉ hơi khó thở chứ không bị bất tỉnh như hai lần trước.

Hai lần sau đó Marquez bị sét đánh là vào các năm 1991 và 1998 nhưng ông không hề hấn gì. Marquez đùa vui rằng không phải là vì những tia sét đánh xa người ông mà bởi cơ thể ông đã quen với những tia sét.

Kỳ lạ nhất là lần thứ 6 Marquez bị sét đánh. Đó là vào giữa tháng 6/2005 (lại là tháng 6). Hôm ấy trời cũng đổ mưa và linh cảm thấy có điều chẳng lành nên Marquez quyết định đóng chặt cửa ở trong nhà, nhưng không hiểu sao ông vẫn bị sét đánh trúng người khi đang ngồi trên ghế. Không những thế tia sét còn phá hỏng chiếc tivi và hệ thống điện trong nhà ông. Tuy nhiên, dường như số phận vẫn mỉm cười với người đàn ông kỳ lạ này và Marquez chỉ bị bỏng nhẹ ở cánh tay.

Marquez đã tìm đến một số bác sỹ để kiểm tra xem tại sao ông hay bị “dính” sét đến vậy nhưng không ai có thể đưa ra một câu trả lời thuyết phục. Marquez chỉ biết rằng ông cảm thấy dường như thân nhiệt luôn ở mức cao. Nhiều lúc vừa tắm xong nhưng người Marquez lại đã đẫm mồ hôi. Ông cũng cảm thấy hơi nước bốc lên từ cơ thể như là đang bị sốt 39 - 40 độ nhưng khi cặp nhiệt độ thì thân nhiệt vẫn bình thường.

Đã rất lâu rồi Marquez không dám ra khỏi nhà khi trời mưa. Ông bắt đầu cảm thấy lo sợ và thường cầu nguyện khi trời đổ mưa. Ông bảo rằng cuộc chơi nào rồi cũng đến hồi kết, số phận “vờn” như thế là quá đủ rồi và ông không muốn lại phải trở thành “cột thu lôi sống” bất đắc dĩ thêm một lần nữa.

Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)