09:17 30/09/2014

Người biểu tình Hong Kong chuẩn bị chiến dịch 'dài hơi'

Ngay tại các tuyến phố, người biểu tình Hong Kong đã lập các trạm cung cấp nước uống, hoa quả, áo mưa, khăn và kính bảo hộ để sẵn sàng cho một chiến dịch phản đối dài hơi.

Hàng chục ngàn người Hong Kong đeo khẩu trang, mặt nạ và kính bảo hộ tiếp tục cố thủ trên đường phố Đặc khu hành chính này trong ngày 30/9.


Người biểu tình, phần lớn là sinh viên, nằm la liệt trên phố.


Mặc dù cảnh sát chống bạo động đã được lệnh rút đi từ ngày 29/9 nhưng những người tham gia biểu tìnhHong Kong vẫn chuẩn bị sẵn sàng để “đối phó” nếu như cảnh sát tiếp tục phun hơi cay nhằm giải tán đám đông trước ngày Quốc khánh Trung Quốc 1/10.


Ngay tại các tuyến phố, người biểu tình đã lập các trạm cung cấp nước uống, hoa quả, áo mưa, khăn và kính bảo hộ để sẵn sàng cho một chiến dịch phản đối dài hơi. Họ cũng sắp đặt một số rào chắn bằng kim loại, bố trí xe tải đỗ chắn ngang đường nhằm hạn chế lực lượng chức năng.



Hãng tin CNN ngày 30/9 dẫn lời một phát ngôn viên chính quyền Hong Kong cho biết đã có ít nhất 56 người bị thương và 89 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình phần lớn là do sinh tham gia. Ngoài việc giao thông bị tê liệt, nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ thì còn có 37 chi nhánh, văn phòng của 21 ngân hàng bị đóng cửa, dịch vụ rút tiền ATM cũng bị gián đoạn tại một số khu vực.


Trước đó, ngày 29/9, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh đã kêu gọi những người tổ chức hoạt động "Chiếm Trung tâm" cân nhắc tới lợi ích của toàn xã hội, chấm dứt phong trào này.


Phong trào "Chiếm Trung tâm" (chiếm lĩnh khu vực Central được coi là “Phố Wall” của Hong Kong) bất ngờ bùng nổ vào sáng 28/9. Những khu vực tấp nập nhất của Hong Kong này chứng kiến hơn 20.000 người biểu tình đổ ra đường.


Một số hình ảnh biểu tình tại Hong Kong:



Họ trang bị cho mình khẩu trang, mặt nạ, kính bảo hộ nhằm chống lại hơi cay của cảnh sát.






Xe buýt ngừng hoạt động trên các tuyến phố bị người biểu tình chiếm đóng.







Một ngân hàng tại khu vực diễn ra biểu tình phải đóng cửa.


Các nhân viên an ninh cũng mệt mỏi sau nhiều giờ giám sát người biểu tình.




Hoàng Trang (theo Huffingtonpost)