10:17 07/10/2012

Ngựa thành Troy làm từ phím máy tính

Một nghệ sĩ người Đức tên là Babis Pangiotidis đã tạo ra một con ngựa bập bênh khổng lồ ghép bằng 18.000 phím tháo ra từ các bàn phím máy tính cũ.

Một nghệ sĩ người Đức tên là Babis Pangiotidisđã tạo ra một con ngựa bập bênh khổng lồ ghép bằng 18.000 phím tháo ra từ các bàn phím máy tính cũ.


Con ngựa bập bênh từ nút bàn phím. Ảnh: Internet


Ngựa bập bênh mang tên “Hedonism Trojaner”, được ghép dựa trên mẫu con ngựa thành Troy từ thần thoại Hy Lạp.



Cận cảnh con ngựa bằng phím máy tính. Ảnh: Internet




Các phím máy tính được sắp xếp theo từng gam màu cụ thể, từ màu trắng ngà đến vàng nicotin.


Mục đích của tác phẩm là phê phán sự ám ảnh thái quá của con người với thế giới công nghệ. Ông Babis Pangiotidis nói: “Internet là một phương tiện trung gian để lấy thông tin được chia sẻ tự nguyện và không tự nguyện. Từ Facebook đến mua sắm trực tuyến đến hẹn hò trên mạng, Internet trở thành một sự ám ảnh”.


Tác giả của con ngựa bập bênh còn nhắn gửi một thông điệp rằng quá tải công nghệ đã đẩy chúng ta ra khỏi các mối quan hệ thực sự, không tương tác với thế giới thực và thiên nhiên.


Ngoài phím máy tính, nghệ sĩ Babis Pangiotidis còn dùng các vật liệu khác gồm nhựa thông tái chế, dây cáp máy tính cũ. Tất cả được ghép trên một khung bập bênh bằng gỗ.



Thùy Dương