09:09 30/09/2011

Ngày của những kỷ lục!

Có vẻ như Champions League đang chứng kiến sự nổi dậy của các đội bóng nhỏ như Basel, Trabzonspor hay APOEL. Tuy nhiên, riêng tại bảng H thì ngược lại.

Có vẻ như Champions League đang chứng kiến sự nổi dậy của các đội bóng nhỏ như Basel, Trabzonspor hay APOEL. Tuy nhiên, riêng tại bảng H thì ngược lại. Trong khi AC Milan đánh dấu ngày trở lại của Ibrahimovic bằng chiến thắng 2 - 0 trước Plazen thì Barcelona tiếp tục “thói quen” vùi dập đối thủ khi đè bẹp BATE Borisov tới 5 - 0 ngay trên sân khách. Không những thế, đó còn là dịp để huấn luyện viên Pep Guardiola và ngôi sao Lionel Messi lập nên những kỷ lục mới cho riêng mình.

Ngay ở phút 19, sức ép kinh khủng mà các cầu thủ Barca tạo ra đã khiến hậu vệ Voldoko của đội chủ nhà tự đốt lưới, trước khi Pedro và Messi khép lại 45 phút đầu tiên bằng hai bàn thắng nữa. Sau giờ nghỉ, Messi và David Villa tiếp tục thay nhau làm khổ thủ môn đối phương, giúp Barca ấn định tỷ số 5 - 0, và đây đã là lần thứ 13 họ giành chiến thắng với tỷ số này trong vòng 3 năm qua!

Đó là một kỷ lục của đội bóng, còn với cá nhân Messi, cú đúp trong trận đấu này đã giúp anh đã san bằng kỷ lục ghi 194 bàn thắng cho đội chủ sân Nou Camp của huyền thoại Ladislau Kubala. Điều đó đồng nghĩa với việc Messi đã vươn lên xếp thứ hai trong số các chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của Barca, chỉ sau Cesar Rodriguez (235 bàn). Không những thế, Messi còn nhận vinh dự rất lớn khi trở thành cầu thủ trẻ nhất được tờ báo uy tín hàng đầu thế giới L’Equipe bầu chọn vào “Dream Team” của Champions League, cùng với những huyền thoại như Cruyff, Di Stefano, Van Basten...

HLV Pep Guardiola cũng chạm ngõ một kỷ lục khác sau trận thắng BATE khi trở thành huấn luyện viên có số trận thắng nhiều nhất trong lịch sử Barca với 23 trận, vượt qua những người Hà Lan gồm Rijkaard và Van Gaal với nhiều hơn 1 trận. Sau 40 trận dưới sự dẫn dắt của Guardiola ở Champions League, Barca thắng 23 trận, hòa 13 và thua 4.

Trong khi Barca chứng tỏ được sức mạnh vượt trội thì một số đội bóng mạnh khác đều khá chật vật ở vòng đấu này. Chelsea tưởng như đã giành trọn 3 điểm trên sân của Valencia khi dẫn trước đội chủ nhà Valencia đến gần cuối trận với pha lập công của Lampard ở phút 56. Tuy nhiên, chỉ một phút sau khi vào sân thay Lampard, Kalou đã để bóng chạm tay vô duyên trong vòng cấm, và từ chấm phạt đền, Soldado đã kéo lại 1 điểm cho Valencia.

Kết quả trên đã nối dài thành tích đáng thất vọng của các đại diện nước Anh ở lượt đấu thứ hai, bởi trước đó Man City đã thất bại trước Bayern Munich, còn M.U thì suýt thua Basel. Nhưng dẫu sao, cũng đã có một đội bóng Anh giành chiến thắng là Arsenal, khi hạ Olympiakos 2 - 1, nhờ sự tỏa sáng của hai tân binh Alex Oxlade - Chamberlain và Andre Santos.
 
Kết quả này giúp Arsenal bảo toàn vị trí thứ 2 sau Marseille, đội có chiến thắng ấn tượng 3 - 0 trước Dortmund để dẫn đầu bảng với 6 điểm. Người hùng của đội chủ nhà trận này là tiền đạo Ghana Ayew với một cú đúp. Nhưng sau khi ghi bàn, Ayew lại... lĩnh thẻ đỏ và sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng với Arsenal ở lượt tới.

Còn tại bảng G, bất ngờ đã xảy ra khi APOEL tiếp tục ngự trị ngôi đầu với 4 điểm sau khi cầm hòa Shakhtar 1 - 1. Trong khi đó, Zenit đã hạ Porto tới 3 - 1 và Shirokov lập một cú đúp, để vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng này.

Tuệ Minh