08:00 20/08/2012

Ngày buồn của "ông lớn"

Những kết quả đầy bất ngờ trong ngày khai mạc giải Ngoại hạng Anh (18/8) hứa hẹn mùa giải mới sẽ chứa đựng nhiều kịch tính, đúng với kỳ vọng của người hâm mộ.

Những kết quả đầy bất ngờ trong ngày khai mạc giải Ngoại hạng Anh (18/8) hứa hẹn mùa giải mới sẽ chứa đựng nhiều kịch tính, đúng với kỳ vọng của người hâm mộ.


 

Alex Song

Ngay trước giờ ra sân trong trận đấu với Sunderland, Arsenal lại tiếp tục phải nói lời chia tay với Alex Song, sau sự ra đi của Robin van Persie. Vì thế, các cầu thủ rất muốn làm điều gì đó để giúp người hâm mộ vơi đi nỗi buồn. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra không như ý muốn của đội chủ nhà khi họ chỉ có được một kết quả hòa 0-0 đầy thất vọng.


Kết quả này có phần bất công cho đoàn quân của HLV Arsene Wenger bởi trong suốt 90 phút thi đấu, Arsenal là đội chơi tốt hơn, kiểm soát bóng đến 70% và tung ra tới 25 cú dứt điểm. Nhưng chỉ có vỏn vẹn 3 trong số 25 cú dứt điểm về phía khung thành Sunderland đi trúng đích.


Có quá ít điểm sáng trong sự vận hành của đội chủ sân Emirates. Có chăng chỉ là một Cazorla chơi đầy năng nổ, một Gervinho thi đấu nhiệt huyết. Còn lại tất cả đều rất nhạt nhòa. Podolski gần như vô hại trong 64 phút có mặt trên sân. Giroud thì bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất của trận đấu.


Nếu như Arsenal đã phải chia điểm trong nỗi nhớ Robin van Persie, thì một “ông lớn khác là Liverpool đã phải nhận thảm bại 0-3 trước West Brom bởi các pha lập công của Zoltan Gera, Odemwingie và Lukaku.


Thất bại ê chề trước đội bóng bị đánh giá “cửa dưới” như West Brom trong ngày mở màn Ngoại hạng Anh thực là cú đánh mạnh vào khát vọng phục hưng của Liverpool. Họ cần phải thực tế, rằng Brendan Rodgers - người được đưa về để thay cho Kenny Dalglish - không phải là Thánh, để có thể giúp Liverpool “sống lại” trong một sớm một chiều.


Thực tế đã chứng minh điều đó. Dưới thời Rodgers, lối chơi của Lữ đoàn đỏ không có nhiều sự thay đổi. Những tình huống tấn công của Liverpool vẫn dựa dẫm quá nhiều vào Steven Gerard và Luis Suarez, trong khi hàng thủ thì chơi như mơ ngủ. Thậm chí hai trung vệ được đánh giá cao như Daniel Agger và Martin Skrtel lại liên tục mắc lỗi, điển hình là chiếc thẻ đỏ của cầu thủ người Đan Mạch và hai quả penalty.


Với những gì đã thể hiện, Liverpool thật khó có thể mơ trở lại top 4 nếu như Rodgers không sớm tạo ra nét mới trong lối chơi, thay vì đổ lỗi cho trọng tài. “Tôi không muốn nói về trọng tài, nhưng tôi nghĩ hai quả phạt đền là quá nặng. Đá với mười người và trong thế phải rượt đuổi thật sự rất khó khăn”.


Trong khi hai “ông lớn” gây thất vọng thì những đội bóng như Fulham và Swansea đã tạo nên cú sốc. Nếu như Fulham có chiến thắng “5 sao” trước Norwich thì Swansea với màn trình diễn ấn tượng của tân binh Michu đã khiến Qeens Parks Rangets choáng váng với kết quả tương tự ngay trên sân nhà. Cũng ở lượt trận đầu tiên, Newcastle đã có sự khởi đầu ấn tượng khi đánh bại đối thủ khó chơi Tottenham 2-1. Hai bàn thắng được thực hiện bởi Demba Ba và Ben Arfa trong khi Tottenham chỉ có một bàn thắng nhờ pha lập công của Defoe.


Tuệ Minh