03:23 06/03/2012

Ngày 8/3 - cho một nửa yêu thương

Ngày mai, ngày 8/3 - là ngày đặc biệt dành riêng cho một nửa thế giới dịu dàng. Vào dịp này, những người phụ nữ đáng quý đón nhận nhiều lời chúc tốt đẹp nhất cùng với những món quà đầy ý nghĩa từ một nửa thế giới còn lại.

Ngày mai, ngày 8/3 - là ngày đặc biệt dành riêng cho một nửa thế giới dịu dàng. Vào dịp này, những người phụ nữ đáng quý đón nhận nhiều lời chúc tốt đẹp nhất cùng với những món quà đầy ý nghĩa từ một nửa thế giới còn lại.

Ngày 8/3 là dịp để cánh mày râu thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của mình với “một nửa thế giới”. Ảnh: C.T.V


Nói đến ngày 8/3, nhiều người vẫn nhớ đến câu chuyện lịch sử dài về cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng và hạnh phúc cho phụ nữ của nhiều nhóm phụ nữ trên toàn thế giới. Để mỗi năm có một ngày tràn ngập hoa thì đã có không ít máu và nước mắt đổ xuống trong quá khứ. Ngày 8/3/1857, công nhân xưởng may ở New York tuần hành yêu cầu nâng cao chất lượng làm việc, giảm giờ làm và những yêu cầu về quyền lợi cho phụ nữ.

Lực lượng biểu tình này đã bị cảnh sát đàn áp. 51 năm sau, ngày 8/3/1908, để kỷ niệm cho sự kiện tháng 3/1857, một cuộc biểu tình của các nữ công nhân Mỹ đòi quyền bầu cử, chấm dứt tình trạng ngược đãi công nhân và bóc lột sức lao động trẻ em cũng bị dập tắt bởi cảnh sát New York. Rồi cuộc đấu tranh lớn tại Nga vào ngày 23/2/1917 theo lịch Nga và là ngày 8/3 theo lịch Công giáo, những nữ công nhân đã ồ ạt tấn công khắp các đường phố của Nga, sự kiện đó sau này được đánh giá là một trong những tác nhân châm ngòi cho Cách mạng Tháng Mười Nga.

Ngoài ra, còn rất nhiều sự kiện, nhiều cuộc đấu tranh của phụ nữ trên thế giới cũng nổ ra vào tháng 3 lịch sử. Năm 1975, Liên hợp quốc đã lấy ngày 8/3 hằng năm làm ngày Quốc tế Phụ nữ và đến năm 1977, Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết các nước thành viên kỷ niệm ngày này như là ngày vì quyền bình đẳng, sự tiến bộ của phụ nữ và hòa bình cho thế giới.

Ở Việt Nam, ngày 8/3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc, giành lại chủ quyền dân tộc.

Mang nhiều ý nghĩa và được kỷ niệm rất trang trọng, gần 40 năm qua, ngày 8/3 đã trở thành ngày tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp dành cho phụ nữ. Nhiều người đã không còn nhớ chính xác về ý nghĩa lịch sử của ngày này, mà dần dần, ngày 8/3 được mọi người xem là ngày mà nam giới dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho những người phụ nữ mà họ yêu quý. Nhưng có thể khẳng định, chính cái ý nghĩa mới nảy sinh sau này lại trở nên... rất có ý nghĩa đối với những người phụ nữ. Bởi trong ngày này, phụ nữ được cả xã hội quan tâm, ngợi ca và bày tỏ niềm kính trọng, “bù đắp” cho những vất vả lo toan hàng ngày của những người mẹ tảo tần, những người vợ đảm đang, những người vun vén dựng xây tổ ấm gia đình.

Bạn Nguyễn Thùy Anh, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vui vẻ khoe: “Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 8/3 phòng mình lại tràn ngập hoa và quà tặng của bạn bè, của cả người yêu nữa. Những món quà nhỏ thôi, nhưng mình thấy rất vui và ý nghĩa”.

Song, nếu nhìn lại, sẽ thấy rằng 8/3 chủ yếu là dịp để cánh mày râu thể hiện "cử chỉ đẹp" với người yêu và bạn gái, nhiều người còn coi đây là cơ hội hiếm có để thể hiện tình cảm, sự quan tâm của mình với người mình thương. Tuy nhiên, sau khi đã trở thành vợ chồng, không ít người đã quên việc tặng hoa, quà cho vợ. Họ cho rằng, hôn nhân là kết thúc sự lãng mạn, là không cần phải "màu mè", giữ kẽ như vậy… Nhưng họ không biết rằng, chính trong ngày này, người vợ càng mong muốn nhận được sự quan tâm, chăm sóc, hay nhận được món quà, dù là rất nhỏ của chồng, lúc đó, họ sẽ cảm thấy vui hơn nhiều. Chị Hương Giang, một nhân viên ngân hàng thổ lộ: “Ngày còn yêu nhau, ông ấy chỉ tìm mọi lý do để tặng quà, chứ chưa nói gì đến ngày 8/3. Nhưng từ ngày lấy nhau, mình không bao giờ nhận được hoa hay quà gì của chồng cho ngày 8/3 hay sinh nhật, nên đến những ngày này, mình càng cảm thấy buồn và chạnh lòng hơn…”.

Nếu như những người phụ nữ ở những thành thị thường hân hoan nhận hoa, nhận quà trong ngày 8/3 này, thì những chị em phụ nữ ở nông thôn thiệt thòi hơn rất nhiều, bởi đa phần, chị em phụ nữ ở nông thôn, miền núi… thường không được biết đến hoa, đến quà, cũng không được nhận lời chúc mừng nào trong ngày của mình. Ở quê nhà khó khăn, làm ruộng không đủ tiền nuôi 2 đứa con ăn học, nên chị Nguyễn Thị Nhàn (Nam Định) lên Hà Nội bán hàng rong kiếm sống. Hàng ngày, chị lang thang khắp các đường phố Hà Nội với gánh hoa quả nặng trĩu trên vai. Khi được hỏi đã bao giờ nhận được hoa, hay quà 8/3 của chồng chưa, chị cho biết “Từ ngày lấy chồng đến giờ, chưa bao giờ được chồng tặng quà gì ấy chứ, đâu chỉ 8/3…”. Có thể nói, vẫn còn rất nhiều người phụ nữ đang vất vả mưu sinh, hằng ngày oằn lưng với gánh hàng rong, với công việc bốc vác để kiếm tiền lo toan cho cuộc sống gia đình, họ chưa từng biết thế nào là đi shopping, đi du lịch, hay đi xem phim… Không những thế, ở nhiều nơi, nhất là những vùng miền núi, không chỉ có đàn ông, mà ngay cả phụ nữ cũng có nhiều người không biết ngày 8/3 là ngày gì, nói gì đến được nhận quà, nhận hoa.

Ngày 8/3 là ngày Quốc tế phụ nữ, nhưng nó cũng là dịp để cánh mày râu thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của mình với những người phụ nữ trong gia đình. Những người đàn ông là những người cháu, người con, người chồng đừng quên tặng bà, tặng mẹ, hay vợ mình những bông hoa, những món quà hay đơn giản là những lời chúc mừng cho ngày 8/3 nhé. Bởi đây là ngày mà những người chồng, người con cần mang lại niềm hạnh phúc cho phụ nữ bằng chính sự quan tâm xuất phát từ tình cảm trong trái tim mình, bởi những người phụ nữ của chúng ta rất xứng đáng được tôn vinh như thế.

Phương Hà