06:15 21/06/2014

Nga - Bỉ: Cuộc chiến không khoan nhượng

Sau loạt trận đấu đầu tiên của Bảng H, điểm mạnh và yếu của hai đội bóng được đánh giá mạnh nhất đã được phơi bày. Và trong trận quyết chiến sắp tới, liệu "Cáo già" Capello có khuất phục được bầy "Quỷ trẻ" Bỉ hay không?

Sau loạt trận đấu đầu tiên của Bảng H, điểm mạnh và yếu của hai đội bóng được đánh giá mạnh nhất đã được phơi bày. Và trong trận quyết chiến sắp tới, liệu "Cáo già" Capello có khuất phục được bầy "Quỷ trẻ" Bỉ hay không?

"Thất vọng" là từ dùng để nói về màn trình diễn của tuyển Nga trong trận đấu đầu tiên gặp Hàn Quốc. Được đánh giá cao hơn nhưng các cầu thủ Nga chơi rất "tối" trong tấn công. Chưa kể, sai lầm đáng trách của thủ thành dày dạn kinh nghiệm Akinfeev suýt chút nữa nhấn chìm sớm tham vọng chinh phục World Cup của "Gấu Nga". May mắn cho đội bóng này khi tiền đạo Kerzhakov đã tỏa sáng chỉ ít lâu sau khi được tung vào sân, mang về một điểm quý giá.

Trong cách chơi của Nga lúc này, họ vẫn thiếu đi một nhạc trưởng cỡ Arshavin. Sự thận trọng của HLV Capello khi không để tiền vệ tấn công Dazagoev vào ngay từ đầu đã ảnh hưởng ít nhiều tới khả năng sáng tạo của hàng công. Nga thường có xu hướng đẩy bóng sang biên để tạt cánh nhưng lối chơi này chỉ phù hợp trong thời điểm phải tích nhặt điểm như ở vòng loại World Cup 2014. Bây giờ, trước một đội tuyển sở hữu quá nhiều hảo thủ như Bỉ, liệu Nga có dám "dĩ độc trị độc", tức chơi tấn công ăn miếng trả miếng với đối phương? Nếu tự tin vào khả năng chịu đòn của hàng phòng ngự, e là Nga sẽ sớm thủng lưới vì các hậu vệ Nga xoay sở khá chậm. Họ chơi phòng ngự khu vực không tốt và chưa nói đến việc thủ môn Akinfeev đã "hoàn hồn" lại chưa sau pha xử lý đầy nghiệp dư trong trận đấu đầu tiên. Có lẽ lúc này Nga sẽ rất cần đến kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng trong những thời khắc quan trọng của HLV Capello. Chiến lược gia người Italy đã rất "tỉnh" khi ông khẳng định vẫn ủng hộ Akinfeev và yêu cầu các học trò nhanh chóng "đứng lên" sau trận hoà như thua trước Hàn Quốc.

Tiền đạo Sofiane Feghouli (thứ hai, trái) của Algeria tranh bóng với tiền đạo Bỉ Eden Hazard (thứ hai, phải) trong trận đấu bảng H. Ảnh: AFP/TTXVN


Trái ngược với bầu không khí u ám ở đội tuyển Nga, Bỉ lại đang sống trong những ngày tháng hào quang của "Quỷ đỏ" năm nào. Cùng với Đức, Hà Lan và Pháp, Bỉ đang là một trong những lá cờ đầu của bóng đá châu Âu ở World Cup năm nay. Trong trận đấu đầu tiên trước Algeria, chút phấn khích sau nhiều năm không đá các giải lớn đã làm Bỉ chơi hơi "say đòn". Tuy nhiên, trật tự đã được lập lại với những quyết định thay người sáng suốt của HLV Marc Wilmost. Ba điểm trong trận đầu ra quân đang là điểm tựa vững chắc để Bỉ nhắm tới chiếc vé vào vòng tiếp nếu thắng Nga ở lượt tới. Chắc chắn, "Quỷ Đỏ" sẽ không thay đổi công thức mang lại cho họ chiến thắng. Vẫn sẽ là đội hình 4-3-3 với Lukaku đá cắm, Hazard đá tiền đạo cánh trái và Diers Mertens thay Nacer Chadli đá tiền đạo cánh phải. Tiền vệ Maurone Fellaini tiếp tục là quân bài dự bị chiến lược khi Bỉ buộc phải gia tăng sức ép.

Nhìn lại cách chơi của Bỉ trong trận đấu đầu tiên, có lẽ sẽ hơi vội vàng nếu cho rằng đội bóng này đang trở thành "đại gia" của bóng đá châu Âu. Nhưng với con người hiện có, Bỉ đủ sức trở thành thế lực. Hãy nhìn cách trung vệ Kompany tổ chức phòng ngự và tấn công, hãy nhìn cách hàng tiền vệ Bỉ đập nhả và dồn ép buộc đối phương không dâng quá nổi nửa sân. Điều quan trọng nhất bây giờ với Bỉ là sự tập trung của các cầu thủ. Mới có một chiến thắng, họ cần sáu chiến thắng nữa để giành ngôi vương. Phát biểu trước trận, Hazard tuyên bố: "Chiến thắng trước Algeria đã giải phóng chúng tôi. Nga không phải đối thủ dễ chơi, song chúng tôi đang hoàn thiện qua từng ngày. Ba điểm đầu tiên đã giúp toàn đội có được sư tự tin. Tôi nghĩ chỉ cần các cầu thủ Bỉ ra sân chơi với tinh thần thoải mái, chúng tôi sẽ lại mang đến cho khán giả một trận đấu hay".

Lời tuyên bố của Hazard tuy đơn giản nhưng đó là sự thực. Bóng đá là môn thể thao, phải có niềm vui, những đôi chân mê hoặc của các cầu thủ Bỉ sẽ lại làm ngất ngây cổ động viên trên toàn thế giới. Nhưng Bỉ chớ vội mừng vì bên kia chiến tuyến, HLV Capello tới từ Italy, nơi người ta đã "phát minh" ra nhiều cách để ngặn chặn không để đối phương tìm thấy niềm vui khi chơi bóng.

Thông tin trận đấu:
- Địa điểm: SVĐ Maracana ở thành phố Rio de Janeiro.
- Thời gian: 23h đêm 22/6
- Trọng tài: Felix Brych (Đức)

Đội hình dự kiến:

- Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Alderweireld, Kompany, Buyten, Vertonghen; Witsel, Fellaini; Mertens, Bruyne, Hazard; Lukaku.
- Nga (4-2-3-1): Akinfeev; Eschenko, Berezoutski, Ignashevitch, Kombarov; Denisov, Glushakov; Samedov, Dzagoev, Kokorin; Kerzhakov.


Anh Hiển