06:08 19/06/2012

Nạn cờ bạc mùa EURO

Khi tiếng còi khai mạc EURO 2012 cất lên cũng là lúc những hiệu cầm đồ hoạt động mạnh hơn bao giờ hết. Tài sản lần lượt “ra đi”, trong khi những người đam mê bóng đá vẫn như “con thiêu thân” lao vào các chầu cá độ.

Khi tiếng còi khai mạc EURO 2012 cất lên cũng là lúc những hiệu cầm đồ hoạt động mạnh hơn bao giờ hết. Tài sản lần lượt “ra đi”, trong khi những người đam mê bóng đá vẫn như “con thiêu thân” lao vào các chầu cá độ.

 

Cầm đồ tấp nập


“Bình thường lãi suất cầm một xe gắn máy khoảng 1,4 triệu đồng/tháng, nhưng đến mùa EURO này thì chỉ tính bằng ngày, tức là 1,4 triệu đồng/ngày” - một chủ tiệm cầm đồ ở quận 8 “hét” như thế khi chúng tôi định “cắm” cái xe máy. Mặc dù mức lãi suất “cắt cổ” như thế, thế nhưng chỉ trong vòng chưa tới 10 phút, đã có hai người đàn ông đến cầm xe máy của mình ở tiệm này. Hình thức “giao dịch” cũng diễn ra rất nhanh chóng và gọn lẹ: Hai bên thỏa thuận giá, thường sẽ thấp hơn 50% so với giá trị thực của món hàng muốn cầm. Sau khi đạt được giá, khách sẽ phải trả trước lãi suất của ngày, hoặc tuần, hoặc tháng đầu tiên tùy thuộc vào thời gian cầm cố. Chủ tiệm này còn tiết lộ: Tần suất hoạt động mạnh nhất của tiệm là tầm sau nửa đêm, lúc này dù tiệm có đóng cửa thì vẫn có người gõ cửa xin cầm đồ.


 

Khách giao dịch tại tiệm cầm đồ.

 

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ tính trên đường Nguyễn Văn Nghi, xung quanh trường Đại học Công Nghiệp 4 kéo dài đến đường Lê Quang Định (Gò Vấp) có hơn chục tiệm cầm đồ lớn, nhỏ đều chật ních những chiếc xe tay ga xịn như Atila, Nouvo, SH, Air Blade… và cũng có cả những chiếc xe Wave, Dream cũ kĩ. Hầu hết những tiệm cầm đồ này đều nhận cầm bất kì vật gì có giá trị: Chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên với giá từ 150.000 đến 200.000 đồng, giấy tờ xe được từ 3 - 5 triệu đồng, ngoài ra còn giấy tờ nhà và đất. Đối với mặt hàng máy tính xách tay, theo các chủ tiệm, đây là hàng dễ mất giá, khó kiểm tra chất lượng nên chỉ có thể cầm được 30% giá trị hoặc ít hơn, trừ hàng cao cấp. Các dịch vụ cầm đồ diễn ra rất náo nhiệt vào buổi trưa từ 9 -11giờ, chiều khoảng 15 - 16 giờ hoặc sau khi kết thúc trận đấu lúc rạng sáng. Theo các chủ tiệm cầm đồ, mùa EURO này, hầu hết các tiệm đều “ăn nên làm ra”.

 

Tan cửa nát nhà


Chị L. nhà ở quận 8, đang đi chuộc lại cái laptop ở tiệm cầm đồ, kể bằng giọng ấm ức: “Thằng em lấy laptop của tôi đi cầm mất 2,4 triệu đồng. Tôi mới đi chuộc về chưa đầy nửa ngày thì nó lại lấy đi cầm lần nữa, buồn lòng lắm”. Trong khi đó, chị N., công nhân khu công nghiệp Sóng Thần, đang ở trọ tại phường Tam Bình (quận Thủ Đức, TP.HCM) vừa khóc, vừa kể: Chỉ trong một đêm mà chồng chị đã cá cược bóng đá mất hết 3 chỉ vàng anh chị dành dụm từ khi cưới nhau. “Lương công nhân làm gì có dư. Đó là khoản dành dụm để phòng khi ốm đau bệnh tật và chăm sóc cho đứa con trai mới 5 tháng tuổi của mình”- chị N. nói.


Không chỉ “cắm” tài sản của mình, nhiều người còn sẵn sàng mượn tài sản của người khác để “cắm”. Anh Thanh Nam, sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cho biết: “Tôi có đứa em trai, vừa rồi tin lời đứa bạn thân nên cho mượn laptop và cả xe máy, cuối cùng vì thua cá độ bóng đá mà thằng kia đã “cắm” luôn ở tiệm cầm đồ”.


Ngay từ đầu mùa giải EURO, Bộ Công an cũng đã có công điện gửi các địa phương và các ngành tăng cường về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá trong những ngày diễn ra vòng chung kết EURO 2012. Bên cạnh các biện pháp tuyên truyền vận động, tích cực tố giác hành vi, quản lý giáo dục, kiểm tra xử phạt… còn có một yêu cầu cấp bách là “tăng cường công tác rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động dịch vụ cầm đồ phục vụ đánh bạc, cá độ bóng đá trong những ngày diễn ra vòng chung kết EURO 2012”. Tuy nhiên, hoạt động cá độ, cầm đồ vẫn diễn ra khó kiểm soát. Mới đây nhất, Công an quận Thủ Đức đã ập vào quán cà phê không tên ở khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh bắt nhiều đối tượng đang tụ tập cá cược trong trận Hà Lan - Đức. Trước đó Công an quận Gò Vấp cũng bất ngờ kiểm tra quán cà phê Hội Ngộ (chung cư 26, đường Dương Quảng Hàm, phường 7, quận Gò Vấp) bắt hơn 40 đối tượng đang cá độ.

 

Bài và ảnh: Thu Thanh