12:09 27/12/2011

Nadal: “Tôi phải trở nên khó lường hơn”

Tay vợt số 2 thế giới quyết tâm tìm lại khát khao, động lực thi đấu và niềm đam mê trong năm 2012. Dù dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha vô địch Davis Cup và đăng quang ở Roland Garros nhưng Rafa không hài lòng lắm với năm thi đấu của mình.

Tay vợt số 2 thế giới quyết tâm tìm lại khát khao, động lực thi đấu và niềm đam mê trong năm 2012. Dù dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha vô địch Davis Cup và đăng quang ở Roland Garros nhưng Rafa không hài lòng lắm với năm thi đấu của mình.

Rafa Nadal


Phải nhường lại ngôi số 1 thế giới cho Djokovic và bị Nole đánh bại ở CK Wimbledon cũng như Mỹ mở rộng là những điều Nadal không muốn nhớ lại chút nào.

“Trong 6 tháng đầu năm thì tinh thần của tôi vẫn tôi. Dù không hoàn hảo vì tôi vẫn cần làm được nhiều hơn nữa trong những trận đấu với Djokovic nhưng như thế vẫn là tốt. Tuy nhiên sau đó, tôi mất đi niềm tin vào bản thân, mất sự tập trung và tự tin rằng mình có thể chơi tốt. Tôi phải bắt đầu tập luyện, tìm lại tinh thần chiến đấu nhưng rõ ràng tôi chưa có được phong độ cao”.

Vậy Nadal đặt mục tiêu gì trong năm 2012 sắp đến? Anh bảo mình cần phải chơi biến hóa hơn nữa. “Tôi cần phải chơi biến hóa hơn, phải trở nên khó lường hơn. Năm nay nhiều lần tôi chơi quá dễ đoán. Đó là điều tôi phải thay đổi trong năm 2012. Từ Indian Wells tới Wimbledon rồi Olympic London là những giải đấu tôi phải tìm lại phong độ tốt nhất của mình”, Nadal nói trên tờ El Pais.

Theo thethaovanhoa.vn