09:09 09/09/2011

Nadal “nổi giận” ở Giải Mỹ mở rộng

Gần đến ngày kỷ niệm 10 năm vụ 11/9, bầu trời New York trải qua những cơn mưa xối xả. Những trận mưa lớn đã phủ kín nước tại khu thi đấu trung tâm Flushing Meadows, ảnh hưởng không nhỏ đến lịch thi đấu của Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2011 (US Open).

Gần đến ngày kỷ niệm 10 năm vụ 11/9, bầu trời New York trải qua những cơn mưa xối xả. Những trận mưa lớn đã phủ kín nước tại khu thi đấu trung tâm Flushing Meadows, ảnh hưởng không nhỏ đến lịch thi đấu của Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2011 (US Open). Tuy nhiên, bất chấp việc sân đấu còn ẩm ướt và không đảm bảo chất lượng, ban tổ chức vẫn quyết định để các tay vợt ra sân thi đấu.

Hệ quả là 3 trận đấu tại vòng 4 nội dung đơn nam đã phải hoãn lại chỉ sau 15 phút giao tranh, do những cơn mưa bất chợt lại ùa về. Điều này khiến cho các tay vợt cảm thấy khó chịu với quyết định của ban tổ chức giải đấu, điển hình là Rafael Nadal.

Tay vợt số 2 thế giới tỏ ra vô cùng giận dữ với ban tổ chức sau khi trận đấu giữa anh và Gilles Muller bị hoãn lại, khi tỷ số đang là 0 - 3 nghiêng về phía tay vợt người Lúcxămbua.

"Chúng tôi không muốn ra sân khi trời mưa, điều đó thật là không công bằng. Họ kiếm được rất nhiều tiền từ các giải Grand Slam nhưng chúng tôi là một phần của giải đấu và cần được bảo vệ. Dường như, họ chỉ làm việc vì tiền chứ không phải vì các vận động viên, khi mà vẫn gọi chúng tôi ra sân dù trời đang mưa. Tôi biết người hâm mộ đã có mặt trên sân nhưng sức khỏe của vận động viên là quan trọng", Nadal phát biểu trên ESPN.

Ảnh: AFP/TTXVN


Cùng phàn nàn về ban tổ chức như Nadal còn có Andy Murray và Andy Roddick, những người cũng buộc phải ra sân dù điều kiện thời tiết không thuận lợi. Murray đang bị dẫn 1 - 2 trong set đấu đầu tiên trước D.Young trong khi Roddick đang thắng D.Ferrer 3 - 1.

Tay vợt người Xcốtlen lên tiếng khẳng định rằng thi đấu trong điều kiện như vậy là quá nguy hiểm. “Chúng tôi là những người muốn thi đấu hơn ai hết nhưng không phải trong điều kiện nguy hiểm như thế này. Mặt sân và bóng rất ẩm ướt và mọi người đã đề cập chuyện này với ban tổ chức nhưng họ nói rằng mọi chuyện vẫn ổn".

Với việc lần thứ 2 liên tiếp phải hoãn vì trời mưa, các trận đấu dự kiến sẽ được chuyển lên thi đấu trong ngày thứ năm, bao gồm 4 trận vòng 4 đơn nam có sự góp mặt của Nadal, Murray, Roddick... 2 trận tứ kết, Novak Djokovic gặp Janko Tipsarevic và Roger Federer tái ngộ Jo - Wilfried Tsonga, cũng như 4 trận tứ kết đơn nữ.

Với lịch thi đấu dày đặc như vậy, Rafael Nadal và Andy Murray, cũng như Andy Roddick hay David Ferrer nếu đi đến trận chung kết sẽ phải chơi tới 4 trận trong vòng 4 ngày, một lịch thi đấu quá nặng nề hơn rất nhiều so với hai ứng cử viên nặng ký khác là Novak Djokovic và "tàu tốc hành" người Thụy Sĩ.

Về phía ban tổ chức, Giám đốc điều hành US Open, Jim Curley cho biết, ban tổ chức vẫn dự định sẽ kết thúc giải đấu đúng theo lịch trình, có nghĩa là trận chung kết sẽ diễn ra vào chủ nhật tới. "Giải đấu vẫn sẽ diễn ra và kết thúc theo đúng kế hoạch vào chủ nhật".

"Các trọng tài của giải đấu là những người có kinh nghiệm và họ quyết định thời điểm nào thích hợp để trận đấu được bắt đầu. Chúng tôi cũng luôn lắng nghe những ý kiến của các vận động viên và cho dừng trận đấu khi điều kiện không thích hợp", vị giám đốc này lý giải cho quyết định vẫn để các trận đấu diễn ra trong điều kiện sân trơn, bóng ướt.

Jim Curley cũng cho biết, ông rất muốn có một sân đấu có mái che để đảm bảo các trận đấu được diễn ra theo đúng lịch trình. "Tôi rất muốn có một sân đấu có mái che. Khi quyết định xây dựng sân Arthur Ashe, đã đưa ra ý kiến xây mái che nhưng vì chi phí quá đắt đỏ nên điều đó đã bị bác bỏ". Ước tính, chi phí để xây dựng một sân đấu có mai che lên đến 200 triệu USD.

Tuệ Minh