02:11 28/02/2012

Mỹ không thay đổi chiến lược tại Ápganixtan

Trước làn sóng bạo lực gia tăng tại Ápganixtan nhằm vào binh lính Mỹ sau vụ lính Mỹ đốt kinh Côran của người Hồi giáo, ngày 27/2, giới chức quân sự Mỹ tuyên bố không có ý định thay đổi kế hoạch rút quân và giữ nguyên cam kết chuyển giao sứ mệnh cho các lực lượng an ninh Ápganixtan trước cuối năm 2014.

Trước làn sóng bạo lực gia tăng tại Ápganixtan nhằm vào binh lính Mỹ sau vụ lính Mỹ đốt kinh Côran của người Hồi giáo, ngày 27/2, giới chức quân sự Mỹ tuyên bố không có ý định thay đổi kế hoạch rút quân và giữ nguyên cam kết chuyển giao sứ mệnh cho các lực lượng an ninh Ápganixtan trước cuối năm 2014.


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ George Little cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Martin Dempsey tin tưởng rằng chiến lược của Mỹ tại Ápganixtan “vẫn tỏ ra vững chắc". Người phát ngôn cũng khẳng định rằng các cuộc tấn công nhằm vào binh lính Mỹ và liên quân trong những ngày qua không làm xấu đi mối quan hệ giữa các lực lượng Mỹ và Ápganixtan. Ông nói: "Quan hệ của chúng tôi với các đối tác Ápganixtan vẫn mạnh mẽ."


Trong khi đó, một quan chức phụ trách truyền thông khác của Lầu Năm Góc, ông John Kirby lại thừa nhận tình trạng căng thẳng xung quanh vụ đốt kinh Côran tại căn cứ không quân Bagram và vụ hai sĩ quan Mỹ bị sát hại bên trong Bộ Nội vụ Ápganixtan. Tuy nhiên, quy mô các vụ biểu tình đã bắt đầu giảm và lính Mỹ vẫn tiếp tục hoạt động bên cạnh các lực lượng Ápganixtan. 



Thanh niên Ápganixtan ném đá về phía lính Mỹ tại cổng vào căn cứ Bagram, để phản đối việc các binh sĩ Mỹ đốt các bản sao cuốn Kinh Côran, ngày 21/2. Ảnh: AFP/TTXVN



Đến nay, các quan chức cao cấp nhất của Mỹ, trong đó có Tổng thống Barack Obama, đã lên tiếng xin lỗi về vụ lính Mỹ đốt một số cuốn kinh Côran, nhưng khẳng định đó là hành động không cố ý. Vụ việc đã dẫn đến các cuộc biểu tình trong bảy ngày liên tiếp vừa qua tại Ápganixtan và các hành động bạo lực khiến số người chết lên đến 40 người. Liên hợp quốc đã phải rút các nhân viên quốc tế tại một căn cứ ở miền Bắc Ápganixtan sau khi căn cứ này bị người biểu tình tấn công hôm 25/2. Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) của NATO cũng đã rút tất cả các cố vấn của mình tại các bộ của Ápganixtan vào cuối tuần qua, sau vụ hai cố vấn Mỹ bị bắn chết.


Trong bối cảnh thiệt hại về người và tài chính của cuộc chiến của Mỹ tại Ápganixtan gia tăng, chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẽ tìm cách dàn xếp một thỏa thuận hòa bình giữa lực lượng Taliban và chính quyền Ápganixtan, với hy vọng nó sẽ mang lại một tương lai ổn định sau khi phương Tây rút quân. Chặng đường phía trước sẽ không dễ dàng với Tổng thống Barack Obama, người đang chạy đua tái cử. Nhiều khả năng, ông sẽ phải đối mặt với áp lực gia tăng từ một số thành viên trong nội bộ đảng Dân chủ yêu cầu đẩy nhanh việc rút quân Mỹ khỏi Ápganixtan. Trong khi đó, các thành viên đảng Cộng hòa sẽ nắm lấy bất kỳ dấu hiệu nào về rút quân sớm làm cái cớ để chỉ trích ông Obama về việc "sao lãng nhiệm vụ an ninh trọng yếu".


TTXVN/Tin Tức