07:13 09/07/2012

Muôn vẻ phụ huynh 'ngóng' sĩ tử

Trong cái nắng oi ả của sáng nay, 9/7, các bậc phụ huynh đưa con đi thi đại học thêm vất vả ngóng đợi thí sinh trong giờ thi. Người ngồi đọc báo, người tranh thủ chợp mắt... nhưng tất cả đều mang chung một tâm lý căng thẳng chả kém gì những sĩ tử trong phòng thi.

Trong cái nắng oi ả  của sáng nay, 9/ 7, các bậc phụ huynh đưa con đi thi đại học thêm vất vả ngóng đợi thí sinh trong giờ thi. Người ngồi đọc báo, người tranh thủ chợp mắt... nhưng tất cả đều mang chung một tâm lý căng thẳng chả kém gì những sĩ tử trong phòng thi.

 

PV Báo Tin Tức đã có mặt tại các hội đồng thi ĐH đợt hai tại Thủ đô trong buổi thi sáng nay và ghi lại những hình ảnh đầy xúc động mà các bậc phụ huynh dành cho con: 

 

Ngay từ 6h30’ sáng, phụ huynh sau khi đưa con tới địa điểm thi ĐH Nông NghiệpI (Trâu Quỳ- Gia Lâm) đã tập trung tại cổng trường đợi con làm bài môn Sinh học.

  

Nhiều bậc cha mẹ ngồi luôn tại cổng trường Học viện Báo chí- Tuyên Truyền (Xuân Thủy- Cầu Giấy) khi sĩ tử vừa bước vào cổng.

 
 

Vài phụ huynh đợi con ngay tại hàng rào bảo vệ khu vực thi tại ĐH Ngoại Thương (Chùa Láng).

 
 

Tranh thủ đọc báo chờ con thi môn Văn ở Hội đồng thi ĐH Ngoại giao (Chùa Láng).

 
 

Cặp vợ chồng từ Thanh Hóa đưa con ra Hà Nội dự thi ĐH Ngoại giao thuê chiếu nghỉ luôn tại cổng trường.

 
 

Hai phụ huynh tranh thủ chợp mắt chờ con thi xong.

 
 
 

Tại cổng trường Học viện Hành Chính (Nguyễn Chí Thanh) cũng có rất nhiều người mong ngóng sĩ tử bước ra khỏi cổng.

 

Quá mệt mỏi với nắng nóng, nhiều phụ huynh chọn một mái hiên bên đường để nghỉ...

 
 

... hoặc chọn góc công viên có bóng cây để ngồi đợi.

 
 

Bác Hạ ở Hòa Bình đăm chiêu đợi con dự thi vào ĐH Sư phạm Hà Nội.

 
 

Phụ huynh này mũ áo kín từ đầu đến chân để chống chọi với nắng gắt trong lúc chờ con thi.

 
 

Mỗi người một việc để giải khuây...

 

... nhưng đều chung tâm lý căng thẳng khi đứng đợi thí sinh.

 
 

Nhiều bậc phụ huynh đứng ngóng con chật kín hàng rào tại khu vực thi Học viện Báo chí- Tuyên truyền ngay khi kết thúc giờ làm bài môn Văn (10h15’).

 
 

Chăm chú đợi con khi đã có thí sinh ra đến cổng.

 
 

Ánh mắt căng thẳng đợi con làm bài của một vị phụ huynh...

 
 

... đã chuyển thành niềm vui khi con nói làm tốt bài thi. Có lẽ, đây chính là niềm an ủi lớn lao nhất đối với những bậc làm cha làm mẹ. Muôn ngàn nỗi lo gần như được hóa giải.

 

 

Chùm ảnh: Việt Thành