01:20 09/01/2015

Mùa đông đi chợ vùng cao

Trong màn sương mù dày đặc của sáng sớm những ngày mùa đông, chợ phiên Cao Sơn hiện lên như một bức tranh sống động và đầy màu sắc.

Trong màn sương mù dày đặc của sáng sớm những ngày mùa đông, chợ phiên Cao Sơn hiện lên như một bức tranh sống động và đầy màu sắc.

Cao Sơn là xã vùng cao của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, với 4 dân tộc sinh sống là Mông, Phù Lá, Dao và Hán. Như thường lệ, cứ vào thứ 4 hàng tuần, chợ phiên lại bắt đầu. Ngay từ sáng sớm, người dân các thôn đã đổ dồn về đây để mua, bán, từ những nông sản tự trồng và chăn nuôi đến đồ dùng sinh hoạt, sản xuất.

Đến chợ phiên Cao Sơn, ta có thể cảm nhận được sự giao thoa văn hóa của đồng bào các dân tộc đồng thời thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ của khung cảnh nơi đây.

Hình ảnh chợ phiên Cao Sơn:

Các sản phẩm “cây nhà lá vườn” được bày bán tại chợ.




Thổ cẩm là sản phẩm không thể thiếu tại chợ phiên Cao Sơn. Các sản phẩm thổ cẩm đủ màu sắc, đường nét tinh tế thể hiện tay nghề khéo léo của phụ nữ dân tộc.



Chợ phiên Cao Sơn thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước.






Ngoài ra còn có các sản phẩm phục vụ sinh hoạt, sản xuất.



Thanh Huệ