03:09 12/03/2012

M.U vượt lên dẫn đầu: Thành Manchester vẫn chỉ có màu đỏ!

Nói đến thành Manchester là nói đến gam đỏ - màu áo truyền thống của Man Utd. Cho dù Man City đã trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng để biến Manchester thành gam xanh thì đó dường như vẫn là một nhiệm vụ bất khả thi, chừng nào Sir Alex Ferguson còn dẫn dắt Man Utd.

Nói đến thành Manchester là nói đến gam đỏ - màu áo truyền thống của Man Utd. Cho dù Man City đã trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng để biến Manchester thành gam xanh thì đó dường như vẫn là một nhiệm vụ bất khả thi, chừng nào Sir Alex Ferguson còn dẫn dắt Man Utd. Những vòng đấu dẫn đầu liên tiếp tưởng chừng kéo dài vô tận của Man City hóa ra cũng chỉ nhất thời, còn đẳng cấp của Man Utd mới thực sự là mãi mãi.

Cũng vẫn ở Old Trafford, nhưng đối đầu với West Brom dường như là một đội bóng mới so với Man Utd đã thảm bại trước Athletic Bilbao chỉ ba ngày trước đó. Sự xuất hiện của lão tướng Paul Scholes dày dạn kinh nghiệm trận mạc ở hàng tiền vệ nhanh chóng giúp các cầu thủ trẻ của Man Utd vượt qua ảnh hưởng tâm lý sau thất bại ở Europa League. Có được một điểm tựa tinh thần lẫn chuyên môn vững chắc, như mọi khi, Man Utd lại bùng nổ dữ dội.

M.U lại trở lại ngôi đầu - Ảnh Getty

Cú đúp của Wayne Rooney là sự cụ thể hóa cho những vượt trội của Man Utd so với West Brom, đội đã khiến “Quỷ đỏ” mất thành tích toàn thắng trên sân Old Trafford ở Premier League mùa trước. Đúng là Man Utd vẫn phải sống nhờ vào các bàn thắng của Rooney cùng khả năng càn quấy và kiến tạo của Chicharito, nhưng có một điều không thể phủ nhận là vai trò rất lớn của những lão tướng. Trên sân, Man Utd có Ryan Giggs và Paul Scholes. Quan trọng hơn cả, trên băng ghế chỉ đạo, Man Utd có Sir Alex.Tiền từ hầu bao không đáy của các ông chủ Arab đã biến Man City thành một đội bóng hoàn toàn khác, với dàn cầu thủ ngôi sao đáng ngưỡng mộ. Nhưng trong bóng đá, tiền không phải lúc nào cũng đi đôi với thành công. Khi đẳng cấp càng lên cao, kinh nghiệm và bản lĩnh mới là yếu tố làm nên sự khác biệt.

Thứ duy nhất mà Man City còn thiếu để có thể thống trị Manchester cũng như bóng đá Anh có lẽ không còn nằm ở các cầu thủ trên sân. Man City cần, nhưng sẽ không bao giờ có được, một huấn luyện viên lão làng như Sir Alex.Có lẽ chưa ai quên được thảm bại 1-6 của Man Utd trước Man City ngay tại Old Trafford. Sir Alex có thể thua một trận chiến, nhưng chắc chắn ông không bao giờ chấp nhận buông xuôi trong cả cuộc chiến với Man City. Ông đã biến một đội bóng tan hoang vì chấn thương, hoang mang vì dàn cầu thủ còn quá trẻ, thành một tập thể quá ư lỳ lợm. Cứ thế, Man Utd kiên trì bám đuổi để rồi tạo nên một cú đổi ngôi ngoạn mục ở vòng đấu này. Đó là một bằng chứng hùng hồn cho quyết tâm chiến đấu đến cùng của thầy trò Sir Alex.

Man City lại chững lại

Vượt lên dẫn đầu với một điểm nhiều hơn Man City, Man Utd đứng trước cơ hội lần thứ tư trong lịch sử Premier League bảo vệ thành công danh hiệu vô địch.

Đỏ chưa hẳn đã chín, nhưng xanh thì có lẽ còn phải đợi lâu mới đến ngày hái quả ngọt. Và cứ như thế này thì thành Manchester vẫn chỉ có màu đỏ mà thôi...

Theo Thethaovanhoa.vn