01:15 16/01/2012

M.U: Vết gợn sau chiến thắng: Rooney!

Bên cạnh những lời ngợi khen hết mực dành cho lão tướng Paul Scholes, người đã có một bàn thắng cực kỳ đáng nhớ vào lưới Blackburn, Sir Alex không quên cảnh báo chân sút số một Wayne Rooney, sau khi anh lại một lần nữa đá hỏng phạt đền ở mùa giải này.

Bên cạnh những lời ngợi khen hết mực dành cho lão tướng Paul Scholes, người đã có một bàn thắng cực kỳ đáng nhớ vào lưới Blackburn, Sir Alex không quên cảnh báo chân sút số một Wayne Rooney, sau khi anh lại một lần nữa đá hỏng phạt đền ở mùa giải này.

Rooney đã được tín nhiệm thực hiện các quả phạt đền của M.U ở mùa giải này, song sau những gì đã xảy ra, có lẽ Sir Alex nên cân nhắc lại quyết định của mình. Trận đấu với Bolton là lần thứ ba ở mùa giải này, "số 10" không thắng nổi các thủ môn từ trên chấm 11m. Như vậy là trong 6 lần được giao đá phạt đền, thì Rooney đá hỏng mất một nửa.

Hồi tháng Chín, anh hụt chân trụ và bị trượt ngã khi thực hiện quả phạt đền khi gặp Chelsea khiến trái bóng bay vụt lên trời. Rất may, khi ấy số phận trận đấu gần như đã được định đoạt bởi M.U đã dẫn đến 3-1. Hơn một tuần trước, anh cũng không thắng được Pantilimon trên chấm phạt đền, nhưng đã kịp chuộc lỗi bằng pha lao vào đánh đầu bồi. Khi đứng trước Bogdan, Rooney đã tỏ ra khá lộ trong những bước di chuyển và sút bóng khiến thủ thành này phán đoán được hướng sút để đẩy ra. Và lần này thì anh không có cơ hội đá bồi nữa.



Sir Alex đã cảnh báo Rooney.



Thật ra, nếu xét về mức độ đóng góp cho cả đội thì Rooney không gây thất vọng đến thế, bởi chính anh đã có hai đường chuyền dẫn đến các bàn thắng của Paul Scholes và Welbeck, song tình huống đá hỏng phạt đền ấy khiến anh mất điểm khá nhiều. "Rooney đã có cơ hội nhưng lẽ ra cậu ấy phải thực hiện tốt hơn", Sir Alex cảnh báo "Tôi nghĩ việc đá hỏng phạt đền khiến cậu ấy hơi buồn. Nhưng đó sẽ là một sự trừng phạt thích đáng".

Mối quan hệ giữa Wayne Rooney và Sir Alex thường xuyên gặp rất nhiều sóng gió bởi thói trẻ con cũng như tác phong thiếu chuyên nghiệp của Wayne Rooney. Mới đây, "số 10" từng bị ông thầy già cho nghỉ ở trận đấu với Blackburn, vì lý do anh đã đến sân tập trong tình trạng thảm hại về thể lực do buổi bù khú ban đêm vào dịp lễ Tặng quà (Boxing Day - 26/12). Sir Alex còn lo lắng rằng Rooney có thể trở thành một Paul Gascoigne thứ hai, dưới sức ép từ giới báo chí và thói quen sinh hoạt không điều độ. Sau đó còn xuất hiện những tin đồn về tương lai của Rooney, dù anh và BLĐ câu lạc bộ đã lên tiếng phủ nhận.

Học tác phong của Scholes

Lời cảnh báo của Sir Alex lần này với Rooney đơn thuần chỉ liên quan đến vấn đề chuyên môn. M.U chưa phải trả giá đắt vì những cú đá phạt đền hỏng của "số 10", nhưng rõ ràng, đó là một dấu hiệu bất ổn và rất có thể còn tái diễn. Chắc chắn, chiến lược gia lão làng này sẽ bắt cậu học trò tập luyện nhiều hơn nữa về sự tỉnh táo và lạnh lùng trước khung gỗ, nếu như còn muốn được tiếp tục thực hiện những quả phạt đền. Ở trận đấu vừa rồi, Rooney còn có một cơ hội cực tốt khi trước mặt chỉ còn gôn trống và khoảng cách chỉ chừng 4 mét nhưng lại sút ra ngoài một cách vô duyên. Sir Alex chắc chắn không hài lòng về điều đó.

Và dù không nhắc lại về tác phong tập luyện và sinh hoạt của Rooney, nhưng việc Sir Alex khen ngợi Paul Scholes cũng vì muốn chân sút này nhìn vào đó mà học tập. "Paul vẫn thường xuyên tập luyện cùng các cầu thủ trẻ sau khi giải nghệ. Ba tuần qua, anh ấy còn tập luyện với cường độ cao hơn nhiều, và những gì thể hiện trên sân cỏ là một minh chứng. Anh ấy đã có một tiếng đồng hồ tuyệt vời, ghi một bàn thắng rất quan trọng. Scholes đúng là một trong những cầu thủ vĩ đại của chúng tôi".

Theo thethaovanhoa.vn