08:05 09/08/2011

M.U dạy Man City một "bài học bóng đá"

Với bản lĩnh của một đội bóng lớn cùng sự tỏa sáng của các tài năng trẻ, Manchester United đã thực hiện cuộc ngược dòng ngoạn mục trước Manchester City trong trận tranh Community Shield (hay còn gọi là Siêu cúp nước Anh) tại sân Wembley, dạy cho đối thủ một “bài học về bóng đá”!

Với bản lĩnh của một đội bóng lớn cùng sự tỏa sáng của các tài năng trẻ, Manchester United đã thực hiện cuộc ngược dòng ngoạn mục trước Manchester City trong trận tranh Community Shield (hay còn gọi là Siêu cúp nước Anh) tại sân Wembley, dạy cho đối thủ một “bài học về bóng đá”!

Nani (phải) thi đấu tuyệt hay giúp MU giành Siêu cúp. Ảnh: AFP-TTXVN


Với sự đầu tư không tiếc tay của ông chủ người Arập, trong hai mùa giải vừa qua, Man City đã liên tục đưa những bản hợp đồng “khủng” về sân City of Manchester (mới nhất là đưa tiền đạo Sergio Aguero từ Atletico về với giá 38 triệu bảng), với tham vọng sẽ lật đổ sự thống trị của Manchester United. Sự đầu tư mạnh tay đó phần nào đã phát huy tác dụng ngay trong cuộc chạm trán đầu tiên của hai đội trong mùa giải mới. Ngay trong hiệp 1, Man City đã bất ngờ vượt lên dẫn 2-0 nhờ các bàn của Joleon Lescott và Edin Dzeko.

Tuy nhiên, trong 45 phút còn lại, Man City đã không thể giữ được chiến thắng trước sức ép dữ dội từ phía những cầu thủ áo đỏ. Cái mà họ thiếu chính là bản lĩnh thi đấu, điều mà M.U dường như luôn có thừa. "Trận đấu đã cho thấy đội nào mới là mạnh nhất", tiền đạo Wayne Rooney của M.U hồ hởi phát biểu sau trận đấu: “Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khi nào trận đấu sẽ kết thúc. Chúng tôi đã dạy cho họ một bài học bóng đá”.

Bài học đó được thể hiện qua những quyết định thay người sáng suốt của Sir Alex Ferguson, khi cùng một lúc tung tới 3 cầu thủ trẻ là Tom Cleverley, Phil Jones và Evans vào sân thay cho những trụ cột Michael Carrick, Rio Ferdinand, Vidic ngay đầu hiệp hai. Sự thay đổi này chắc hẳn không ít người cảm thấy hoài nghi, nhưng thực sự nó đã mang lại một luồng sinh khí mới cho Quỷ đỏ. Và ngay lập tức, nó đã phát huy tác dụng khi chỉ trong vòng 6 phút đầu hiệp hai (52-58), Chris Smalling và Nani đã san bằng tỷ số cho M.U, trước khi lại chính Nani một lần nữa tỏa sáng ở phút bù giờ thứ ba, giúp Quỷ đỏ hoàn tất cuộc ngược dòng ngoạn mục.

Đây là lần thứ 19 M.U có được danh hiệu mở màn cho mùa giải mới. Và điều quan trọng hơn hết, chiến thắng này đã chứng minh tính đúng đắn của chính sách trẻ hóa mà Sir Alex áp dụng, trái ngược hoàn toàn so với chính sách dùng tiền chiêu mộ các ngôi sao của Man City. Trong hiệp hai, người ta có cảm giác được chứng kiến một trận đấu ở giải trẻ, khi mà độ tuổi trung bình của M.U chỉ là 22, với những Phil Jones (19 tuổi), Tom Cleverley (21), Chris Smalling (21), Danny Welbeck (20), David De Gea (20), Rafael (21) bên cạnh Evans (23), Nani (24) hay Ashley Young (25). Và họ đã không phản bội niềm tin của người thầy.

"Tôi muốn Jones, Cleverley và Evans được thử sức trong những trận đấu lớn và họ đã làm rất tốt", Sir Alex bày tỏ sự hài lòng của mình sau trận đấu. "De Gea và Jones sẽ có tương lai tốt đẹp tại Manchester United. Họ đã thể hiện phong độ khá xuất sắc. Ashley Young đã trưởng thành sau khi chơi cho Aston Villa và anh ấy sẽ còn nhiều thách thức trước mắt khi thi đấu tại đây", vị chiến lược gia người Scotland cho biết thêm.

Dĩ nhiên, chiếc cúp Community Shield thật ra cũng chỉ là một danh hiệu vô thưởng vô phạt. Song nó cho thấy đội quân của Sir Alex Ferguson đã thực sự sẵn sàng bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương Premier League, bắt đầu vào cuối tuần này, với trận gặp West Brom.

Tuệ Minh