09:09 28/09/2011

M.U - Basel 3-3: Tai nạn hay khủng hoảng?

Chủ quan sau hai bàn thắng dễ dàng của Welbeck, Man United suýt chút nữa đã phải trả giá khi để Basel ghi liền ba bàn trong hiệp 2. Tuy nhiên, A. Young đã "giải cứu" kịp thời đội chủ nhà bằng pha lập công vào đúng phút 90.

Trái ngược với những nhận định trước trận đấu, HLV Alex Ferguson đã tin dùng tiền đạo trẻ Danny Welbeck, thay vì những cái tên kỳ cựu như Michael Owen và Dmitar Berbatov. Và hỗ trợ cầu thủ từng thi đấu dưới dạng cho mượn ở Sunderland là “cây trường sinh” Ryan Giggs. Sau vài phút đầu nhập cuộc chưa thực sự tốt, Man United đã dần lấy lại được thế trận nhờ chất lượng ở từng vị trí và lợi thế sân nhà.

Phút 16, bộ đôi Giggs và Welbeck đã không phụ lòng niềm tin của người thầy khi tiền vệ người xứ Wales nhả bóng lại rất đồng đội để cầu thủ trẻ dứt điểm hiểm hóc tung lưới thủ môn Sommer. Và khi các cầu thủ FC Basel chưa kịp chấn chỉnh lại đội hình, lưới của họ một lần nữa lại rung lên. Vẫn từ một đường kiến tạo của Giggs, A. Young chạy chỗ hút người và ngay khi có bóng, Welbeck đã dứt điểm tung lưới đội bóng tới từ Thụy Sĩ lần thứ hai trong trận.


Pha mở tỷ số của Welbeck - Ảnh Getty

Có được hai bàn thắng dễ dàng và không mất quá nhiều sức, tâm lý thi đấu của một số cầu thủ Man United đã có dấu hiệu chùng xuống. Hàng tiền vệ của đội chủ nhà đã chơi như mơ ngủ trong một số tình huống đập nhả trước vòng cấm địa của bộ đôi A. Frei và Streller. Phút 25, từ một pha chuyền bóng như đặt của đồng đội, A. Frei đã dứt điểm ra ngoài khá khó hiểu. Với đẳng cấp thi đấu nhiều năm bóng đá đỉnh cao, Frei lẽ ra có thể đã làm được tốt hơn trong tư thế không bị ai kèm và trước mặt chỉ còn thủ môn De Gea. Ít phút sau đó, tới lượt Zoua có cơ hội ở bên cánh trái nhưng cú dứt điểm ở góc hẹp của cầu thủ này đã đi vọt xà.

Trước những hiểm nguy rình rập ở khung thành của De Gea, các cầu thủ Man United đã nhận ra nhiệm vụ cần phải đẩy cao đội hình lên để dồn ép không cho đối thủ có cơ hội tổ chức tấn công. Tuy nhiên, việc thiếu vắng Nani bên hành lang cánh phải đã làm cho lối chơi của đội chủ nhà thiếu sự biến hóa. Dù đã chơi rất năng nổ và cần cù nhưng những pha xử lý quá cầu toàn của Valencia đã nhiều lần làm hỏng các tình huống tấn công của Man United. Trong khi đó, thiếu Wayne Rooney, A. Young chơi không thực sự sắc sảo bên cánh trái.

Tưởng như giờ nghỉ giải lao sẽ được phía Man United tận dụng triệt để nhằm giải quyết những vấn đề hiện hữu như một hàng tiền vệ không chủ động cầm bóng giữ nhịp hay một số vị trí ở tuyến phòng ngự chơi chơi không đúng sức song trên thực tế, không có gì thay đổi. Và không có gì lạ khi Basel đã làm nên điều bất ngờ trên sân Old Trafford.

Phút 50, từ những đường chuyền khá thoải mái của các cầu thủ khách, tiền đạo Streller có được cơ hội đối mặt với De Gea song cú sút của tiền đạo này đã không thắng được cái chân của De Gea. Tuy nhiên, Basel chẳng phải đợi chờ lâu vì chỉ trong tình huống phạt góc ít phút sau, lưới đội chủ nhà đã rung lên. Xuất phát từ pha đấm bóng trong tình huống bị giật mình khi bóng bay về phía mình của De Gea, cầu thủ F. Frei đã lao vào đá bồi tung lưới Man United.

Cả khán đài sân Old Trafford chết lặng nhưng các cổ động viên Man United tiếp tục phải chứng kiến “thảm họa” khi lưới của De Gea một lần nữa rung lên. Khởi nguồn từ một pha tấn công bất thành, Basel tổ chức phản công nhanh từ khu vực giữa sân và chỉ với một đường chuyền đúng tầm của F. Frei, tiền đạo A.Frei đã biến Ferdinand trở thành “gã hề” trong pha đánh đầu tung lưới De Gea, qua đó san hòa 2-2 cho Basel ở phút 60.

Trước những diễn biến trên sân, HLV Fegruson “chữa cháy” bằng hai cầu thủ Nani và Park Ji Sung. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Man United chính là việc đội bóng này không có được một tiền vệ quét thực sự trên sân. Trong khi Carrick thất bại trong nhiệm vụ thu hồi và điều tiết nhịp độ thì Anderson lại quá mải mê với những tình huống dâng cao tấn công. Cuối cùng, điều gì đến cũng đã đến. Phút 76, Valencia bị P. Jones “dúi” bóng trong vòng cấm địa và trước pha ập vào của A. Frei, cầu thủ người Ecuador đã phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, tiền đạo người Thụy Sĩ đã không mắc phải lỗi nào khi sút tung lưới De Gea, mang về bàn thắng thứ ba cho Basel.


Frei sút phạt đền thành công - Ảnh Getty

Có lẽ không ít người nghĩ rằng tỷ số 2-0 của hiệp 1 đã khép lại trận đấu song tinh thần thi đấu của Basel cùng với những vấn đề của Man United đã tạo ra một “cơn địa chấn” thực sự ở sân Old Trafford. Trong những phút cuối trận, cổ động viên M.U trên các khán đài đứng ngồi không yên khi đội nhà bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Basel. May cho Man United, trong một tình huống tạt bóng chính xác của Nani, A. Young đã chọn đúng vị trí để đánh đầu san hòa tỷ số 3-3 ở đúng phút 90.

Trong những phút bù giờ, Man United đã có một vài cơ hội để lật ngược tình thế nhưng cả Welbeck rồi Berbatov đều thực hiện không thành công. Hòa trận thứ hai ở vòng bảng Champions League năm nay, đội bóng của HLV Alex Ferguson đã bắt đầu cảm thấy những sức ép thực sự. May cho đội bóng của Anh là trong hai trận đấu tới, Man United chỉ phải gặp “mỏ điểm” Otelul Galati, đội bóng cũng đã để thua Benfica 0-1 ở vòng đấu này. Còn với Basel, HLV Fink chắc chắn sẽ cảm thấy tiếc nuối vì một trận thắng trước Man United không chỉ giúp đội bóng của ông có một bước tiến dài ở Champions League năm nay mà còn giúp chính ông “trả nợ” những gì mà “Quỷ Đỏ” đã làm với ông và các đồng đội ở Bayern Munich trong trận chung kết Champions League năm 1999. 

Cầu thủ ghi bàn: Welbeck 16’, 17’, A.Young 90’, F. Frei 58, A. Frei 60’, 76’.

Anh Hiển

(Theo TT&VH)