01:09 04/01/2012

Mourinho "nổi đóa" với các học trò

HLV Jose Mourinho cho biết ông đã không kiềm nổi sự tức giận khi chứng kiến màn trình diễn tệ hại của Real Madrid trong hiệp 1 trận đấu với Malaga.

HLV Jose Mourinho cho biết ông đã không kiềm nổi sự tức giận khi chứng kiến màn trình diễn tệ hại của Real Madrid trong hiệp 1 trận đấu với Malaga.

Mourinho: Đáng tiếc là không thể thay cả 11 người một lúc

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc lội ngược dòng nhọc nhằn và có phần may mắn ngay tại sân Bernabeu trước Malaga trong trận lượt đi vòng 1/8 của Cúp Nhà vua, HLV Jose Mourinho tiết lộ vào giờ giải lao, khi đội bóng hoàng gia đang bị dẫn 0-2, ông đã xuồng phòng thay đồ và nói với các học trò: đáng tiếc là tôi không thể thay cả 11 người ngay một lúc.



Mourinho (phải) bắt tay đồng nghiệp Pellegrini trước trận.


“Tôi đã nói với các cầu thủ vào giờ nghỉ rằng nếu có thể thực hiện việc đổi cả 11 người, tôi sẽ làm điều đó. Nhưng chỉ có thể đổi ba người và ba người bị thay này chơi không tệ hơn so với những người khác”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bực bội bày tỏ khi nói về kết quả của hiệp một của trận đấu nói trên.

Mourinho đã chỉ trích một số các học trò “coi kỳ nghỉ vừa rồi là thời gian để xả hơi, chỉ biết đi chơi và ăn uống không ngừng trong lễ Giáng sinh và do đó họ trở về có phần... khác trước”.

Khi được hỏi liệu thay đổi cả ba người cùng một lúc sau giờ giải lao có là một quyết định nguy hiểm hay không, “người đặc biệt” nhấn mạnh ông muốn mạo hiểm để chủ động tạo ra cuộc lội ngược dòng chứ không chờ nó từ trên trời rơi xuống, như điều ông đã làm trước đây khi Chelsea bị Tottenham dẫn trước 3-0 nhưng cuối cùng đã giành được một trận hòa 3-3.

Về việc Madrid bị dẫn trước 2-0 từ hai phá đá phạt góc của đối thủ, Mourinho đánh giá đó là “sai lầm lớn” và “đội bóng đã chơi thiếu sự tập trung cần thiết”.

“Sang hiệp hai, các cầu thủ đã chơi hoàn toàn khởi sắc, họ muốn xóa đi những rác rưởi mà mình bày ra trong hiệp một. Đây không phải là một chuyện dễ dàng khi chơi tồi tệ và thua tới 0-2 ở hiệp đầu. Nhờ sự gắn bó giữa khán giả và đội bóng mà chúng tôi đã lội ngược dòng thành công và đến Malaga trong trận lượt về với ưu thế”, Jose Mourinho khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò ở hiệp hai.

Khi được hỏi về cuộc va chạm giữa trọng tài và trơ lý Rui Faria, “Người đặc biệt” bày tỏ: “Tôi không có ý định nói về các trọng tài và tốt hơn là không nói, nhưng khi ta thấy những gì mà trọng tài chính đã làm trong cả trận đấu, từ cách xử lý các thể phạt đến việc tại sao không đuổi Sergio Sanchez khi phạm lỗi rất nguy hiểm ở sát vòng cấm địa thì đúng là... không đáng nói”.

HLV Mourinho nhấn mạnh nhiệm vụ lúc này của Madrid là không để bị loại tại Cúp Nhà vua và Champions League cũng như không để thua điểm Barcelona vào cuối mùa bóng của La Liga.

Manuel Pellegrini: Đáng tiếc là chúng tôi lại tặng một bàn thắng cho Madrid

Trong khi đó, HLV của Malaga, Manuel Pelegrini, người cũng từng dẫn dắt Real Madrid, đã tỏ ra thất vọng vì đội bóng của ông đã để tuột chiến thắng trong hiệp hai, khi hậu vệ chuyền bóng bất cẩn về cho thủ môn và đã bị Higuain lợi dụng biến thành bàn và không áp sát Khedira trước khi cầu thủ này sút vào lưới Malaga.

“Rõ ràng là cơ hội đi tiếp vẫn còn rộng mở, nhưng chúng tôi đã có cơ hội để kết thúc nó ngay tại đây (sân Bernabeu). Tôi ra về không hài lòng chút nào. Thật đáng tiếc là chúng tôi đã tặng cho họ một bàn thắng vào đúng lúc quyết định của trận đấu. Tặng Madrid một bàn trên sân của họ là việc làm chết người”, nhà cầm quân người Chile tiếc nuối.

Theo thethaovanhoa.vn