09:11 16/09/2012

Mourinho ‘điên tiết’ sau thảm bại của Real Madrid

Dù chỉ thua với cách biệt một bàn (1-0) nhưng cú sảy chân của Real Madrid tại SVĐ San Pizjuan có thể coi là một thảm bại bởi vì cách biệt hiện nay giữa đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha và kinh địch Barcelona đã là 8 điểm chỉ sau bốn vòng đầu tiên của Liga.

Dù chỉ thua với cách biệt một bàn (1-0) nhưng cú sảy chân của Real Madrid tại SVĐ San Pizjuan có thể coi là một thảm bại bởi vì cách biệt hiện nay giữa đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha và kinh địch Barcelona đã là 8 điểm chỉ sau bốn vòng đầu tiên của Liga.


Không có gì ngạc nhiên khi “Người duy nhất” đã “điên tiết” chỉ trích các học trò ngay trong cuộc họp báo diễn ra sau trận đấu.


“Đây là một chiến thắng xứng đáng của Sevilla và một thất bại còn xứng đáng hơn của chúng tôi”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha bắt đầu cuộc họp báo với khuôn mặt nghiêm nghị và ngay sau đó bồi thêm “Với một trận đấu mà chúng tôi chơi tồi đến như thế này thì thất bại là một phần thưởng tất yếu”.


“Với một trận đấu mà chúng tôi chơi tồi đến như thế này thì thất bại là một phần thưởng tất yếu”.


Lẩn tránh “đề tài Cristiano” khi siêu sao người đồng hương không thể hiện được gì nhiều trên sân đấu trước đây từng là “con mồi ngon” của anh, Mourinho chuyển sang phê bình phần lớn tập thể đội bóng khi nêu rõ “ Madrid đã thiếu tinh thần tập thể, thiếu những cái đầu chơi cống hiến và tập trung, để bóng đá là ưu tiên trong cuộc đời họ”.


“Trong giờ nghỉ, tôi quyết định thay hai người nhưng nếu có thể thì tôi sẽ thay tới bảy người. Và khi nói điều này, không có nghĩa là Di Maria hoặc Ozil đã chơi tồi hơn những người ở trên sân cả 90 phút.Vấn đề là thái độ thi đấu ngay từ phút thứ nhất. Không có thể làm gì hơn để chống các cú đá phạt trực tiếp từ đối phương, bởi vì cầu thủ nào cũng biết người mình phải kèm là ai, nhiệm vụ của mình là gì, khu vực cần bao quát và cả sơ đồ hoạt động...ấy vậy mà khi chịu quả phạt góc ở ngay phút đầu tiên thì lưới đã bị thủng”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thất vọng nói với báo chí.


“Mổi một pha bóng đều được các cầu thủ Sevilla chơi với tinh thần như đây là đường bóng cuối cùng của cuộc đời mình, với sự quyết liệt cao nhất còn chúng tôi thì không được như vậy.Vấn đề chỉ là thế thôi. Các anh (các nhà báo) thì chỉ muốn nói về những cái khác, còn tôi chỉ muốn nói về bóng đá. Đội bóng bây giờ chưa phải là của tôi và tôi nhận trách nhiệm đó về mình”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha phân tích.


Đặc biệt tỏ ra khó chịu trước câu hỏi về sự cách biệt 8 điểm với kình địch Barca, “Người duy nhất” nêu rõ: “Tôi chỉ quan tâm tới đội bóng của mình, chứ không tới sự bất lợi hiện tại. Tôi lo lắng bởi vì từ đầu mùa tới nay, chúng tôi chỉ chơi một trận ra hồn là lượt về Siêu Cúp, còn lại thì chẳng chơi gì trước Getafe và Sevilla, chơi ít trước Valencia và rất ít trước Granada. Điều làm tôi lo lắng là tôi không có một đội bóng trong lúc này, chứ không phải là điểm số”.


Và Butragueno “nói ngược” lại


Trong khi đó, nhận xét trên kênh Canal + về trận đấu, giám đốc đối ngoại của Real Madrid, Emilio Butragueno, người mới đây đã bị chỉ trích không làm tròn trách nhiệm bảo vệ các cầu thủ khi cần thiết, đã nói ngược với “Người duy nhất” khi khẳng định “cách biệt hiện nay là quá lớn về số điểm” và “vấn đề không nằm trong tinh thần thi đấu của đội bóng mà vì Sevilla đã phòng thủ quá tốt”.


“Bất lợi là mất quá nhiều điểm, nhưng cần phải tiếp tục. Thứ ba tới chúng tôi có một trận đấu cực kỳ quan trọng. Những lời than vãn lúc này chẳng có giá trị gì cho bóng đá”, nhà lãnh đạo của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha tuyên bố.


Bị hỏi về “vụ Cristiano”, giám đốc phụ trách quan hệ thể chế của Madrid nhận xét:


“ Ronaldo là một cầu thủ cơ bản, một tấm gương. Cậu ấy không bao giờ nản chí, và luôn cống hiến hết mình. Cầu trời cậu ấy ở lại đây nhiều năm. Cả đội bóng cũng nghĩ như tôi. Chưa bao giờ cậu ấy nói về chuyện tiền bạc. Tất cả đã qua và chúng tôi cần trở lại với sự bình thường”.


Ông Butragueno cũng cho rằng bàn thắng đầu tiên đã làm cho Sevilla tự tin và chơi thoải mái trong khi Madrid đã thiếu may mắn vì cả Higuain, Modríc và Ramos đều có cơ hội ghi bàn nhưng bỏ lỡ.


“Đây không phải vấn đề thuộc thái độ thi đấu. Madrid đã luôn cố gắng giành chiến thắng nhưng đối phương đã phòng ngự quá tốt. Bây giờ đội bóng cần đoàn kết, dù thắng hoặc thua. Real Madrid có một đội bóng tuyệt vời và nhiều tiềm năng để trở lại. Khán giả sẽ đóng một vai trò cơ bản”, thành viên cao cấp trong ban lãnh đạo của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha kết thúc.



Lưu Bảo Châu