04:00 27/04/2012

Mourinho chịu thua bản lĩnh của người Đức

Lại một lần nữa, bản lĩnh của người Đức đã được phát huy đúng lúc khi Bayern Munich vượt qua sức ép trên sân Bernabeu của Real Madrid, cũng như giữ được cái đầu lạnh trong loạt luân lưu 11m để giành quyền lọt vào trận chung kết Champions League.

Lại một lần nữa, bản lĩnh của người Đức đã được phát huy đúng lúc khi Bayern Munich vượt qua sức ép trên sân Bernabeu của Real Madrid, cũng như giữ được cái đầu lạnh trong loạt luân lưu 11m để giành quyền lọt vào trận chung kết Champions League. Càng đặc biệt hơn khi trận đấu đó sẽ được tổ chức trên chính sân nhà của họ, Allianz Arena. Hãy quên Barcelona và Real Madrid đi, Bayern - Chelsea cũng đáng là một trận chung kết trong mơ!

Ông Mourinho bất lực khi không thể đưa Real tới trận chung kết.


Những tưởng, Real Madrid sẽ dễ dàng giành quyền vào chung kết khi sớm dẫn trước tới 2 - 0 chỉ sau 14 phút đều nhờ công của Cristiano Ronaldo, để nâng tổng tỷ số sau hai lượt lên thành 3 - 2 nghiêng về phía đội chủ sân Bernabeu. Nhưng đúng vào thời điểm khó khăn nhất, tinh thần và bản lĩnh của người Đức đã được phát huy, giúp Bayern đưa cuộc đối đầu giữa hai đội trở về vạch xuất phát với pha đá 11m thành công của Robben ở phút 27 để cân bằng tỷ số chung cuộc 3 - 3, buộc trận đấu phải tiến hành thêm 2 hiệp phụ.

Thực tế, từ hiệp 2 trở đi, Bayern đã chứng tỏ được bản lĩnh khi tỏ ra lấn lướt đội chủ nhà, tạo được hàng loạt cơ hội về phía khung thành Casillas. Những con số thống kê đã nói lên tất cả, khi mà Bayern giành đến 55% thời gian kiểm soát bóng cũng như tung ra 24 cú sút về phía khung thành Casillas so với con số 45% và 20 của đội chủ nhà.

Bản lĩnh đó càng được thể hiện rõ nét qua những quả đá phạt đền. Trong cuộc đối đầu với Casillas, thủ môn được cho là xuất sắc nhất thế giới, Neuer đã chứng tỏ giờ đã đến thời của anh khi cản phá thành công hai cú sút phạt đầu tiên của Ronaldo và Kaka. Sau đó, cho dù Casillas cũng cản được 2 cú sút của Kroos và Lahm, nhưng sự căng thẳng đã khiến Sergio Ramos đá vọt lên trời ở lượt sút thứ 4, trước khi Schweinsteiger lạnh lùng kết liễu giấc mơ “decima” (chức vô địch thứ 10) của đội chủ nhà.

Sau trận đấu, Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đã phải cay đắng thừa nhận rằng Neuer là thủ thành xuất sắc nhất thế giới. Nhưng Perez lại không hề nhắc đến Robben, người cũng đã góp phần dập tắt giấc mơ của Real trên sân đấu mà anh từng bị Real “tống đi”, để nhường chỗ cho những ngôi sao như Ronaldo và Kaka. Sự tương phản được thể hiện rõ khi mà bộ đôi được Perez đưa về Bernabeu với tổng số tiền lên tới 155 triệu euro này lại là những người đá hỏng penalty, khép lại một đêm buồn thảm đối với đội bóng Hoàng gia.

Trong loạt đấu súng định mệnh, một trong những hình ảnh được nhắc đến nhiều nhất là giây phút Mourinho quỳ xuống cầu nguyện trên mặt cỏ. Nhưng dường như, Chúa đã không nghe đến lời thỉnh cầu của ông. Có thể chính Mourinho đã mách nước giúp Chelsea đánh bại kình địch Barca, song chính ông lại bất lực trước sự sắt đá của người Đức, dù rằng 2 năm trước, chính tại Bernabeu thì Mourinho đã cùng Inter đánh bại Bayern 2 - 0 để giành cú ăn ba lịch sử.

Thất bại lần này cũng đã đặt ra những nghi ngờ về tương lai của “Người đặc biệt”, rằng Mourinho có thể ra đi để quay về nước Anh. Tuy nhiên, Mourinho cũng đã lên tiếng trấn an tất cả khi khẳng định sẽ gắn bó cùng Madrid: “Nếu có điều gì đó trong đầu tôi lúc này, chính là việc sẽ tiếp tục chinh phục các danh hiệu cùng với những con người này (Real). Các cầu thủ vẫn còn có thể tiến bộ hơn nữa, CLB cũng vậy. Chúng tôi cần tiến lên để thích nghi với những sự thay đổi. Nếu đội bóng và các cầu thủ thấy cần, tôi sẽ tiếp tục ở lại”.

Tuệ Minh