08:10 21/08/2011

Một tuần khốn khổ của Arsenal

Bị Newcastle cầm hòa trong ngày ra quân Premier League, thắng chật vật Udinese ở lượt đi play-off Champions League, để mất ngôi sao sáng nhất Fabregas, và cuối cùng là để cho Liverpool đánh bại 2-0 ngay trên sân nhà, Arsenal đã trải qua một tuần khốn khổ thực sự.

Bị Newcastle cầm hòa trong ngày ra quân Premier League, thắng chật vật Udinese ở lượt đi play-off Champions League, để mất ngôi sao sáng nhất Fabregas, và cuối cùng là để cho Liverpool đánh bại 2-0 ngay trên sân nhà, Arsenal đã trải qua một tuần khốn khổ thực sự.


Arsenal khủng hoảng lực lượng trầm trọng, nhất là hàng hậu vệ. Ảnh: AFP/TTXVN


Mùa giải mới vừa bắt đầu, Arsenal đã khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Tuyến bị ảnh hưởng nặng nhất là hàng thủ. Trong trận đấu với Liverpool, HLV Wenger phải đưa vào sân hai cầu thủ trẻ gần như chưa có kinh nghiệm đỉnh cao là Jenkinson và Frimpong. Bóng lăn được một lúc thì trung vệ Koscielny phải rời sân vì chấn thương lưng, ông Wenger buộc phải tung thêm một cầu thủ "tuổi teen" khác là Ignasi Miquel vào sân. Chính Frimpong là người đã khiến Arsenal khủng hoảng sâu hơn khi bị đuổi khỏi sân ở phút 70, Ignasi Miquel là người đã phá bóng bật vào Ramsey bay vào lưới trong bàn thua đầu tiên, còn vị trí hậu vệ phải của Jenkinson đã trở thành "tử huyệt" để các cầu thủ Liverpool khai thác.

Với việc Frimpong phải đối diện nguy cơ bị phạt nặng, Gervinho, Song vẫn phải thụ án treo giò (3 trận), Koscielny khó bình phục trong ngày một ngày hai, Wenger chắc chắn sẽ tiếp tục phải tung vào sân nhiều cầu thủ trẻ hơn nữa trong trận đấu với M.U vào cuối tuần này. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Trong trận đấu với Liverpool, sở dĩ Arsenal có thể đứng vững tới phút 78 là nhờ sự trở lại của Nasri ở tuyến tiền vệ. Nhưng có thể trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, cầu thủ người Pháp sẽ chuyển sang khoác áo Manchester City. Sau khi đã để mất đội trưởng Cesc Fabregas cho Barca, nếu Nasri cũng đi nốt, hàng công của Arsenal coi như không còn người lĩnh xướng đích thực nào.

Nhưng đó cũng vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Trong tuần tới, ngoài cuộc đại chiến với M.U mà nếu thua, Arsenal sẽ bị gạch tên khỏi cuộc đua vô địch dù giải mới đá được 3 vòng, các "Pháo thủ" còn một trận đấu khác quan trọng không kém là trận lượt về play-off Champions League với Udinese. Ở lượt đi, Arsenal đã giành thắng lợi với tỉ số tối thiểu 1-0, và nhìn những gì mà đội bóng Italia đã thể hiện trong trận đấu đó, trận đấu trên đất Italia chắc chắn sẽ cực kỳ khó khăn cho “Pháo thủ”. Nếu Arsenal bị loại, thì thất bại ấy rất có thể sẽ là sự mở đầu một đợt đổ vỡ của cả một triều đại.

Trong khi triều đại Wenger ở Arsenal đang trong tình trạng nguy kịch, thì triều đại Villas-Boas ở Chelsea đã thu được thành tựu đầu tiên. Trong trận đấu với West Brom trên sân nhà, bàn thắng muộn của cầu thủ vào sân thay người Malouda đã giúp "The Blues" hoàn tất cuộc lội ngược dòng. Trước đó, Shane Long, cầu thủ đã ghi bàn vào lưới M.U một tuần trước, đã mở tỉ số cho West Brom ngay từ phút thứ 4. Phải chờ tới phút 53, Chelsea mới có bàn gỡ do công của Anelka. Vào thời điểm tỉ số đang là 1-1, Chelsea đã may mắn không bị thua thêm khi Shane Long sút bóng trúng cột trong một cơ hội cực kỳ ngon ăn. Với kết quả này, Chelsea đã có được 4 điểm sau 2 trận.

Tuệ Minh