09:10 13/09/2011

Một Trung thu ấm áp

Giờ đây, đã có quá nhiều cách để vui đón Trung thu. Có thể là một bữa tiệc tại khách sạn 5 sao, có thể là cuộc tụ họp của một nhóm gia đình với đông đúc trẻ con, đốt lên một cây đèn Kéo quân, sẻ chia một chiếc bánh dẻo hình mặt trăng...

Giờ đây, đã có quá nhiều cách để vui đón Trung thu. Có thể là một bữa tiệc tại khách sạn 5 sao, có thể là cuộc tụ họp của một nhóm gia đình với đông đúc trẻ con, đốt lên một cây đèn Kéo quân, sẻ chia một chiếc bánh dẻo hình mặt trăng, ríu rít với một mâm ngũ quả đủ loại và một con chó tỉa bằng bưởi đẹp mê hồn. Cũng có thể là một nhóm lũ lượt mặt nạ, trống, lân... đi rong rong phố, ghé vào từng cửa hàng để góp vui...

Và còn có cả những trung thu ngọt ngào hơn thế, đó là Trung thu tìm đến với những số phận thiệt thòi, những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, vốn chưa từng được hưởng một Trung thu ấm áp...

Những yêu thương ngọt ngào

Cùng cậu con trai Quốc Khánh của mình, TS - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đã có một đêm Trung thu đáng nhớ cùng những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của phường Đông Thuận Hưng, quận 12 - TP.HCM, đêm 11/9 (14/8 âm lịch). Với sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, sự góp mặt của Hoa hậu Quý bà Việt Nam Hoàng Thị Yến, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, cùng nhiều người mẫu, diễn viên..., TS - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng đã trao tặng cho các em 500 suất quà cùng 500 phần cơm chay.

Hòa cùng những lời ca, tiếng hát với các em nhỏ, tham gia phá cỗ cùng các em, TS - Hoa hậu Kim Hồng xúc động tâm sự: “Trung thu là Tết của thiếu nhi là ngày vui đặc biệt quan trọng đối với các em nhỏ, noi theo tấm gương của Bác, chúng tôi cũng mong muốn có nhiều hoạt động chia sẻ cùng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học và đặc biệt hôm nay là các em thiếu nhi ở phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM. Cá nhân tôi luôn quan tâm khi nghĩ về các trẻ em nghèo hiếu học, những trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn và luôn mong sẽ vận động nhiều mạnh thường quân góp công, góp sức để hỗ trợ các em, tiếp sức cho các em trong cuộc sống”.

Sự góp mặt của các Hoa hậu, người đẹp trong dịp Trung thu này thật sự có một ý nghĩa lớn lao với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, bởi với nhiều em, đây có lẽ là lần đầu tiên các em được tiếp xúc với những thần tượng của mình. Bởi vậy, có thể nói rằng những gương mặt như Hoa hậu Ngọc Hân, người đẹp Ngọc Trinh, diễn viên Quyền Linh, người mẫu Trương Thị May, ca sĩ Triệu Trang, Minh Chuyên, Hà Hoài Thu... đã làm ấm thêm đêm Trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội và TP.HCM.

Tiến sĩ - Hoa hậu Quý bà Thế giới Đoàn Thị Kim Hồng trao quà cho các em thiếu nhi nghèo, hiếu học. Ảnh: CTV


Người đẹp Ngọc Trinh, diễn viên Quyền Linh và người mẫu Trương Thị May... đã có buổi trao quà từ thiện cho các em nhỏ tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP.HCM do Hiệp hội từ thiện "Hiểu về trái tim" tổ chức.

Dù bận rộn cho album đầu tay nhưng quán quân Sao Mai điểm hẹn 2010 Minh Chuyên và ca sĩ Triệu Trang cùng những người bạn, đã thu xếp thời gian thực hiện chuyến làm từ thiện tại làng trẻ em SOS, làng trẻ Berla, chùa Bồ Đề (Hà Nội), nơi có nhiều em nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi. Ca sĩ Triệu Trang tâm sự, chuyến làm từ thiện của cô và Minh Chuyên có nhiều kỷ niệm khó quên: "Nhìn ánh mắt vui sướng của những em bé có hoàn cảnh khó khăn lên khi nhận được những gói quà hay những cái bắt tay run rẩy của những cụ già đang bị bệnh nặng, tôi không kìm được nước mắt".

Với nhóm nhà báo và nghệ sĩ Hà Nội gồm: Hoa hậu Ngọc Hân, người mẫu Trang Trần, Miss Auto 2011 Văn Hoa Thu Hằng, các ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Hải, Mạnh Quân, Hà Hoài Thu, và ba Sao Mai: Huyền Hương, Thúy Trang, Bích Hồng... thì điểm đến của họ trong Trung thu năm nay lại là Viện K2 (Thanh Trì), nơi các bệnh nhân nhi mắc bệnh ung thư đang điều trị. Tổng số tiền quyên góp hơn 20 triệu đồng (trong đó có sự ủng hộ của vợ chồng nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh) đã được chia thành 70 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng). Ngoài ra, nhóm từ thiện còn tặng cho 5 cháu bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, mỗi cháu một túi quà và 1 triệu đồng.

Và ánh trăng nơi vùng cao...

Với Thanh Huế, sinh viên năm cuối Đại học Mở Hà Nội và nhóm bạn, Trung thu của họ đã diễn ra ở bản Khuốn Púng (Simacai, Bắc Hà). Đồ chơi, bánh kẹo, quần áo mà nhóm bạn trẻ này mang theo đã khiến Trung thu của 100 em nhỏ nơi đây thật sự ý nghĩa. Huế cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Huế và bạn bè đem Trung thu đến với các em bé vùng cao. Trung thu năm ngoái, điểm đến của họ là bản Sùng Là, Hà Giang, nơi mà các em nhỏ không biết đến Trung thu là gì. Khi thấy một đoàn người đi xe máy gọi ra phát quà, các em ngỡ ngàng và rụt rè không dám nhận. Chỉ sau khi được các bác trưởng bản giải thích, các em mới dám... nhận quà và chơi đùa vui vẻ!

Chương trình “Mâm cỗ yêu thương” của Câu lạc bộ Tình nguyện vì Hòa bình Việt Nam (VPV club) lại chọn điểm đến là bản Pa Cốp và bản Bó Nhàng, xã Vân Hồ, Mộc Châu, Sơn La. Ban tổ chức cho biết, trẻ em tại hai bản Pa Cốp và Bó Nhàng ở Sơn La đa số là các em bé dân tộc nghèo, cuộc sống thiếu thốn đủ thứ, từ điện, nước sạch đến quần áo và các vật dụng hàng ngày. Các em ít được học hành, thậm chí tình trạng tảo hôn vẫn còn diễn ra. Bởi vậy, có thể nói việc tự tổ chức một Trung thu trong gia đình với các em là điều xa xỉ. "Mâm cỗ yêu thương" đã mang tới cho các em một đêm Trung thu thật vui và đầm ấm, với nhiều trò chơi truyền thống còn khá mới mẻ với các em như các màn múa lân sư rồng và rước đèn ông sao. Cô Nguyễn Thị Tam - Phó hiệu trưởng trường tiểu học Vân Hồ cho biết: Đây là lần đầu tiên trẻ em ở bản Pa Cốp được tổ chức Trung Thu. Những chương trình ý nghĩa như thế này sẽ mang lại không chỉ ý nghĩa vật chất thiết thực mà cả sự động viên tinh thần vô cùng quý báu, bởi ở nơi đây còn rất nhiều khó khăn, ngay việc học hành của các em cũng có nhiều hạn chế. Dù các cô giáo ở đây đã rất nhiệt tình vận động các em đến trường, nhưng điều kiện lớp học cũng như đi lại khó khăn số học sinh đến lớp rất không ổn định. Thế nên, vào Ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm, các cô giáo ở đây chỉ mong một món quà duy nhất là có một ngày có đầy đủ học sinh đến lớp...

Sẽ không thể kể hết những hành trình vùng cao trong những ngày Trung thu này. Đó có thể là đêm Trung thu mà Trung tâm Nghị lực sống tổ chức cho các em nhỏ vùng cao xã Púng Luông - huyện Mù Căng Chải mang tên "Trung thu trên vùng cao Mù Căng Chải". Ý tưởng về đêm Trung thu ấy xuất phát từ tâm sự của một cậu bé người dân tộc, rằng: “Ngày xưa, tôi - một cậu bé vùng cao chưa bao giờ được biết đến Tết Trung thu, đơn giản bởi ở nơi xa xôi ấy không có mùa Trung thu! Ngày đó, núi rừng còn hoang vu nên trẻ con thường rất ít được đi chơi xa nhà. Quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn ở trong nhà, làm việc giúp đỡ gia đình, lâu lâu mới có được dịp “nhìn mặt” ông Địa, ông Lân về”.

Và thế là những người tổ chức chương trình đã quyết định mang Trung thu đến cho những em bé vùng cao Mù Căng Chải, nơi vẫn còn những nụ cười ngô nghê, ánh mắt trĩu buồn của những em bé đang phải chịu nhiều thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống... . và đang khát lắm, cần lắm một ngày tết trung thu đầm ấm trọn vẹn – một ngày mà các em được múa hát, được cười vui thỏa thích và được gặp chị Hằng, Chú Cuội rồi cùng nhau phá cỗ trong đêm trung thu lung linh... Đêm Trung thu năm nay vì thế thật ấm áp, khi ngoài việc tham dự các trò chơi, các em còn được các anh chị cắt tóc cho, rồi tham gia hát hò, phá cỗ...

Những Trung thu vì thế với những trái tim, những tấm lòng này là những Trung thu xa nhà, nhưng lại là những Trung thu ấm áp và ý nghĩa nhất mà những người tổ chức, tham gia được hưởng cùng các em bé có hoàn cảnh khó khăn. Bởi đôi khi là thế, hạnh phúc chính là cho đi chứ không phải chỉ có nhận về...

T.Anh