06:16 25/06/2011

Một học sinh tiểu học 5 năm làm "thầy giáo" giúp người bạn tật nguyền

5 năm qua, ngày nào cũng vậy, cậu học trò Nguyễn Tiến Dũng lớp 5A - Trường tiểu học Nam Cường, thành phố Yên Bái cũng chăm sóc và giảng bài cho cô bạn Nguyễn Việt Hằng. Sự tận tâm giúp đỡ của Dũng cũng như tình bạn thân thiết giữa hai em đã khiến thầy cô, bạn bè nhà trường rất cảm động.

Cô giáo Bùi Thị Hồng Như – Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Cường cho biết: 5 năm qua, ngày nào cũng vậy, cậu học trò Nguyễn Tiến Dũng lớp 5A - Trường tiểu học Nam Cường, thành phố Yên Bái cũng chăm sóc và giảng bài cho cô bạn cùng lớp Nguyễn Việt Hằng. Sự tận tâm giúp đỡ của Dũng cũng như tình bạn thân thiết giữa hai em đã khiến thầy cô, bạn bè nhà trường rất cảm động. Nhà trường thường xuyên lấy tấm gương đôi bạn Dũng - Hằng để giáo dục học sinh trong trường về tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập, về lòng nhân ái chia sẻ giúp đỡ người khác trong những lúc khó khăn”.

Được biết, ngay từ khi sinh ra, Nguyễn Việt Hằng không được may mắn như các bạn cùng trang lứa. Em mắc chứng bệnh trào ngược dạ dày – thực quản, cùng với hệ vận động không tốt. Chính vì thế nên lực học, nhận thức của em cũng chậm hơn. Đặc biệt do chứng trào ngược dạ dày nên Hằng thường xuyên bị nôn tại lớp vì thế không ít bạn cùng lớp e dè khi tiếp xúc với Hằng. Khác với những bạn khác, Dũng lại luôn thông cảm với Hằng và nhiệt tình giúp bạn. Lúc đầu Dũng giúp Hằng hòa nhập với các bạn trong lớp, sau đó còn giảng lại cho bạn những bài Hằng chưa tiếp thu đưọc trên lớp học. Dũng cũng không quản ngại chăm sóc bạn tận tình chu đáo khi bạn không được khỏe. Không chỉ tận tâm giúp bạn, Dũng còn là học sinh học giỏi 5 năm liền và là lớp phó học tập của lớp, luôn gương mẫu có ý thức vươn lên trong học tập.

Nhờ sự giúp đỡ của Dũng, Hằng học ngày càng tiến bộ, năm học nào Hằng cũng lên lớp với điểm trung bình khá, trong lớp hằng rất chăm chú nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến, năm học 2010 – 2011 Hằng đạt học sinh khá. Chị An, mẹ Hằng tâm sự: “Tôi rất yên tâm khi cho con học trong một ngôi trường mà thầy cô giáo ở đây rất thương yêu và tận tình chăm sóc cho những học sinh kém may mắn như con tôi. Đặc biệt, thật may mắn khi con tôi có một người bạn tốt như Dũng. Nhiều lần tận mắt chứng kiến thằng bé lau mặt cho bé Hằng khi bị nôn, tôi rất cảm động”.

Đức Tưởng