03:14 03/03/2012

Một em gái nghi bị kẻ xấu dụ dỗ, bỏ nhà đi

Chị Phan Thị Kim Loan âu lo: "Cháu Nguyễn Hoàng Kim Ty thường lên mạng chát. Tôi sợ rằng cháu tâm sự với bạn chát và bị đối tượng xấu nhân cơ hội ấy rủ rê bỏ nhà đi bụi và hãm hại.

Chị Phan Thị Kim Loan âu lo: "Cháu Nguyễn Hoàng Kim Ty thường lên mạng chát. Tôi sợ rằng cháu tâm sự với bạn chát và bị đối tượng xấu nhân cơ hội ấy rủ rê bỏ nhà đi bụi và hãm hại.
 
Gần 1 tháng qua, tin tức của em Nguyễn Hoàng Kim Ty, 16 tuổi, vẫn bặt âm vô tín. Điều này khiến mẹ em là chị Phan Thị Kim Loan (trú phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) âu lo.

Cháu Nguyễn Hoàng Kim Ty.


Sáng 2/3, tại cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh, trong tâm trạng thất thần, lo sợ, chị Loan trình bày sự mất tích của bé Ty: "Ngày 24/2, chờ đến chiều vẫn không thấy con đi học trở về, tôi đến góc đường Đoàn Kết (phường Bình Thọ) hỏi thăm cô Thúy bán bánh tráng trộn ở góc đường, nơi bé Ty thường ghé ăn quà vặt và được Thúy cho biết Ty kể sợ bị mẹ đánh đòn vì thi rớt 2 môn, không dám về nhà nên nhờ Bo, phụ bán cá sau chợ Bắc Ninh chở đến quận 12. Từ đó bé Ty lên xe một thanh niên và mất tích đến hôm nay".

Chị Loan âu lo: "Cháu Ty thường lên mạng chát. Tôi sợ rằng cháu tâm sự với bạn chát và bị đối tượng xấu nhân cơ hội ấy rủ rê bỏ nhà đi bụi và hãm hại".

Theo hướng dẫn của PV Báo CAND, cùng ngày chị Loan đã đến cơ quan Công an trình báo về sự mất tích của con.


Theo cand.cm.vn