09:18 28/09/2014

Mong manh như Manchester United­

Dường như với MU giờ đây mỗi chiến thắng đều phải phụ thuộc quá nhiều vào sự may mắn. Và với các cổ động viên nhà, MU dù đã dẫn trước, thậm chí 2 bàn thì họ cũng không thể yên tâm trước một phòng ngự cực kỳ lóng ngóng.

Dường như với MU giờ đây mỗi chiến thắng đều phải phụ thuộc quá nhiều vào sự may mắn. Và với các cổ động viên nhà, MU dù đã dẫn trước, thậm chí 2 bàn thì họ cũng không thể yên tâm trước một phòng ngự cực kỳ lóng ngóng.

Wayne Rooney ăn mừng bàn thắng ghi được vào lưới West Ham.


Căn bệnh "công làm thủ phá" một lần nữa khiến MU trải qua một trận đấu rất vất vả trong cuộc tiếp đón West Ham ở vòng 6 Ngoại hạng Anh.

Chiến thắng nghẹt thở

Nhập cuộc một cách dồn dập với khát khao chiến thắng, Manchester United đã sớm mở tỷ số trận đấu ở ngay phút thứ 5, khi Wayne Rooney đệm bóng đẳng cấp vào góc cao khung thành West Ham sau quả căng ngang của Rafael Da Silva.

Khí thế tấn công của MU càng mạnh mẽ hơn sau khi sớm có bàn thắng. Đến phút thứ 22, tỷ số đã là 2 - 0 cho MU, sau pha dứt điểm chân phải chuẩn của Van Persie. West Ham cũng ngay lập tức cảnh báo MU bằng những tình huống ngon ăn, nhưng những pha dứt điểm bên phía đội khách lại quá thiếu chính xác.

Căn bệnh "công làm thủ phá" của MU một lần nữa lại phát tác ở trận này. Sau rất nhiều tình huống phòng ngự hớ hênh, rút cuộc MU đã bị chọc thủng lưới.

Từ một quả phạt góc bên cánh phải ở phút 37, Demel đánh đầu trúng xà ngang, bóng dội ra đúng vị trí của Diafra Sakho và tiền vệ này không khó đưa bóng vào khung thành gần như đã bỏ trống.

Mọi chuyện còn tồi tệ hơn với MU, khi Rooney bất ngờ nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 59 sau pha phạm lỗi phía sau với Downing trong một tình huống phản công của West Ham.

Đến lúc này, nỗi ám ảnh bị thua ngược Leicester ở vòng trước đã hiện về tại Old Trafford. Trong vòng 4 phút từ phút 82 tới 86, người hâm mộ MU đã 3 lần phải thót tim, sau những cơ hội mười mươi được các cầu thủ West Ham tạo ra.

Nhưng đây là một ngày may mắn dành cho Quỷ Đỏ. Vào cuối trận, Nolan còn đưa bóng vào lưới của De Gea, nhưng trọng tài đã phất cờ việt vị.

MU rút cuộc vẫn bảo vệ được chiến thắng 2 - 1. Họ đã có 3 điểm, nhưng đây vẫn là một trận đấu thất vọng của thầy trò HLV Van Gaal.

Sức mạnh vượt trội của Chelsea

Trong khi đó, trên sân nhà, Chelsea đang khẳng định phong độ cực cao của mình khi không tốn quá nhiều sức nhưng vẫn có chiến thắng dễ dàng 3 - 0 trước đối thủ khó chịu là Aston Villa. Với chiến thắng này, The Blues tiếp tục vững chắc trên ngôi đầu.

Vẫn biết đối thủ lần này sẽ rất khó chơi, bởi trong 6 lần đụng độ gần nhất với Aston Villa, thầy trò ông Jose Mourinho chỉ thắng 1. Ở mùa giải trước, khi Chelsea đang rất cần điểm để đua tranh chức vô địch với Manchester City và Liverpool, thì đội quân của Mourinho đã phải chịu thất bại 0 - 1 trước Aston Villa.

Thất bại đó được coi là một trong những bước vấp ngã đau đớn nhất, khiến Chelsea đuối sức ở giai đoạn nước rút cuối mùa giải. Tuy nhiên, từ đầu mùa đến giờ Chelsea đã cho thấy sức mạnh khủng khiếp của mình.

Trận đấu này, các học trò của Mourinho đã không khó khăn gì để chứng minh sức mạnh đó bằng một chiến thắng dễ dàng cùng với sự tỏa sáng của Diego Costa. Tiền đạo người Tây Ban Nha đang trở thành tay săn bàn đáng sợ tại Ngoại hạng Anh.

Ở trận đấu này, anh tiếp tục ghi bàn và góp công lớn cho chiến thắng cách biệt 3 - 0 cho Chelsea. Tuy nhiên, tiền đạo này có dấu hiệu bị tái phát chấn thương gân khoeo mà anh gặp phải ở tháng trước khi được triệu tập thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Điều này khiến cho HLV Jose Mourinho cảm thấy lo lắng, vì trước mắt Chelsea là hai trận đấu quan trọng ở Champions League và giải Ngoại hạng gặp Sporting Lisbon và Arsenal.

Đáng chú ý ở vòng đấu này là 2 trận derby giữa Arsenal và Tottenham Hotspur tại London và derby vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton đã kết thúc cùng với tỷ số 1 - 1. Trong khi đó, đương kim vô địch Man City giành chiến thắng 4 - 2 trên sân của Hull City để vươn lên xếp thứ 3.


Minh Đăng