03:07 17/03/2015

Mộ của Saddam Hussein bị phá hủy

Sau một cuộc so găng gần đây nhằm giành giật quyền kiểm soát thành phố Tikrit giữa lực lượng Iraq và các tay súng IS, mộ phần của cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã bị phá hủy hoàn toàn.

Sau cuộc "so găng" gần đây trong một nỗ lực giành giật quyền kiểm soát thành phố Tikrit giữa lực lượng Iraq và các tay súng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng , mộ phần của cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã bị phá hủy và chỉ còn lại một đống đổ nát.

Các lực lượng dân quân người Shiite bắn giao tranh với phiến quân IS tại thành phố Tikrit ngày 12/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Quân đội Iraq đã triển khai một đợt tấn công để giành lại thành phố Tikrit, quê hương của ông Hussein, khỏi tay các phần tử khủng bố. Khi tiến vào vùng ngoại ô Awja, họ phát hiện mộ phần của nhân vật này đã bị san phẳng. Tuy nhiên, chưa thể xác minh bên nào đã gây ra vụ việc này.

Trước đó, IS đã phá hủy nhiểu bức tượng cổ vô giá ở thành phố Mosul, san phẳng các di tích của thành phố Nineveh và Hatra, đồng thời cho nổ những nhà thờ, thánh đường và ngôi miếu đã tồn tại nhiều thế kỉ.

Tuy vậy, may mắn là thành phố cổ Babylon ở phía nam Baghdad vẫn nằm bên ngoài tầm với của các phần tử khủng bố. Trong gần 5.000 năm, thành phố Babylon vẫn đứng vững như một biểu tượng huy hoàng của nền văn minh cổ đại Mesopotamia.

Cố Tổng thống Hussein từng cải tạo di tích này trong thập niên 80 của thế kỉ trước, đồng thời cho để lại dấu ấn cá nhân của mình trên những viên gạch ở đây với tên và việc mô tả mình là con trai của Nebuchadnezzar, vị vua vĩ đại nhất của Babylon cổ đại.

Với người dân Iraq, họ vẫn xem thành phố là một niềm tự hào và xem mình là hậu duệ của một nền văn minh cổ nhất thế giới.


Anh Tiếu (Theo CNN)