09:00 26/09/2012

Milan và Liverpool sắp sa thải HLV?

Mùa giải mới bắt đầu hơn một tháng, nhưng cả hai đội bóng từng lọt vào chung kết Champions League năm 2005 và 2007, Liverpool và AC Milan đều đang cân nhắc việc thay HLV.

Mùa giải mới bắt đầu hơn một tháng, nhưng cả hai đội bóng từng lọt vào chung kết Champions League năm 2005 và 2007, Liverpool và AC Milan đều đang cân nhắc việc thay HLV.

Liverpool khởi đầu mùa giải với bao kỳ vọng, hứa hẹn vào HLV Brendan Rodgers (ảnh). Vị HLV 39 tuổi người Bắc Ailen này được trải thảm đỏ mời đến Anfield sau thời gian thành công rực rỡ ở Swansea City, nơi ông đã áp dụng lối chơi tiki-taka vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả.


Không phủ nhận dưới thời của HLV Brendan Rodgers, Liverpool đã có sự tiến bộ về lối chơi. Trận nào họ cũng đá thiên về tấn công đẹp mắt, kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ. Tiếc thay, đẹp lại không chắc chắn, tấn công nhiều nhưng lại phải hứng chịu thất bại. Liverpool của Rodgers như lâu đài trên cát, được xây một cách vội vàng trên nền móng chưa vững chắc. Hậu quả là sau trận thua ngược 1-2 trước kình địch M.U cuối tuần qua, Liverpool đã rơi xuống khu vực cầm đèn đỏ (thứ 18) do chỉ giành được 2 điểm sau 5 vòng. Suốt hơn 1 thế kỷ qua, chưa bao giờ Liverpool có sự khởi đầu tệ đến thế. Từng đặt mục tiêu lọt vào tốp 4 và giành vé dự Champions League mùa này, nhưng giờ đây, Liverpool lại phải ưu tiên nhiệm vụ... trụ hạng.


Hình ảnh của Liverpool hiện tại tạo ra những luồng dư luận trái chiều. Rất nhiều người ủng hộ cuộc cách mạng của HLV Rodgers, tin rằng với những tín hiệu tích cực về lối chơi, Liverpool sẽ tiến bộ vượt bậc trong thời gian tới. Nhưng số khác lại cho rằng, kết quả là mục tiêu cuối cùng, chiến thắng là tất cả, nên vị HLV trẻ tuổi nhất giải Ngoại hạng đã không xứng đáng tiếp tục dẫn dắt Liverpool.


Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về giới chủ Mỹ. Dù không quá am hiểu bóng đá, họ vẫn có thể nhìn ra phong cách của Liverpool có sự chuyển biến tích cực. Nhưng trong vai trò là nhà đầu tư, họ đương nhiên đặt doanh thu, lợi nhuận lên trên hết. Với thứ hạng như hiện tại, tình hình kinh doanh của Liverpool chắc chắn sẽ kém đi. Giới chủ Mỹ từng bày tỏ sự tin tưởng đối với cuộc cách mạng của Rodgers, nhưng nên nhớ họ cũng từng rất tin Kenny Dalglish, và sau đó sa thải tượng đài của sân Anfield này. Nhiều khả năng, Rodgers sẽ được tiếp tục trao cơ hội, nhưng chỉ trong vài trận nữa thôi, mà bắt đầu là trận gặp West Brom tại Cúp Liên đoàn rạng sáng 27/9.


Với Milan ở Italia, sân San Siro hiện là nỗi ám ảnh khủng khiếp. Trong cả ba trận sân nhà từ đầu mùa, Milan thậm chí còn không ghi được bàn nào. Họ thua Sampdoria và Atalanta ở Serie A, hòa 0-0 với Anderlecht ở Champions League. Với vỏn vẹn 3 điểm tại Serie A, Milan bị đẩy xuống vị trí thứ 15 trên BXH và đó là sự khởi đầu tồi tệ nhất trong vòng 62 năm qua.


Milan bước vào mùa giải với lực lượng bị xem là yếu kém sau khi chia tay hàng loạt công thần và bán đi 2 ngôi sao lớn nhất là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva cho PSG. Mất Silva, hàng thủ của Milan yếu ớt, mong manh. Không Ibrahimovic, tiền đạo đang nổ súng không ngừng trong màu áo mới PSG, chẳng có ai biết ghi bàn của Milan. Dù lực lượng đã ảnh hưởng đến kết quả trên sân cỏ, nhưng ở cương vị HLV, Max Allegri đương nhiên chịu trách nhiệm lớn nhất. Một trận thua nữa trên sân nhà có thể khiến HLV Max Allegri phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình.


TUỆ MINH