02:13 11/02/2011

Messi vẫn thắng Ronaldo

Cho dù Cristiano Ronaldo đã ghi được bàn thắng đầu tiên sau 7 lần đối đầu với Lionel Messi, song phần thắng chung cuộc vẫn nghiêng về phía đội bóng của ngôi sao người Áchentina.

Cho dù Cristiano Ronaldo đã ghi được bàn thắng đầu tiên sau 7 lần đối đầu với Lionel Messi, song phần thắng chung cuộc vẫn nghiêng về phía đội bóng của ngôi sao người Áchentina. Thậm chí, Messi còn là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2 - 1 cho Áchentina trước Bồ Đào Nha, trong trận giao hữu đáng chú ý nhất của loạt trận quốc tế đầu tiên trong năm 2011.

Trước đó, chính Messi đã chuyền bóng để người đồng đội của Ronaldo ở Real Madrid là Angel Di Maria mở tỷ số trận đấu. Không lâu sau đó, Ronaldo đã san bằng tỷ số cho Bồ Đào Nha, và nếu Hugo Almeida không bỏ lỡ cơ hội khó tin từ đường chuyền dọn cỗ của Ronaldo thì BĐN đã có thể vượt lên dẫn trước.


Tuy nhiên, đội bóng châu Âu đã phải trả giá đắt cho cơ hội bị phung phí đó, bởi đến đúng phút cuối cùng, Messi đã thực hiện thành công quả phạt đền để đem về chiến thắng cho đội nhà.

Messi (trái) lại giúp đội tuyển Áchentina vượt qua Bồ Đào Nha.Ảnh: AFP/TTXVN


Kết quả một số trận đấu đáng chú ý
Iran – Nga: 1 - 0
Thổ Nhĩ Kỳ - Hàn Quốc: 0 - 0
Đan Mạch – Anh: 1 - 2
Hà Lan – Áo: 3 - 1
Đức – Italia: 1 - 1
Pháp – Braxin: 1 - 0
Áchentina – Bồ Đào Nha: 2 - 1
Tây Ban Nha – Côlômbia: 1 - 0

Đây đã là lần thứ hai liên tiếp Messi ghi bàn quyết định giúp Áchentina hạ gục những đối thủ mạnh. Còn nhớ, trong trận giao hữu cuối cùng của năm 2010 thì anh cũng đã ghi bàn duy nhất giúp Áchentina vượt qua đại kình địch Braxin 1 - 0. Một chi tiết đáng nói nữa là Messi đã đề nghị HLV Sergio Batista để anh chơi trọn vẹn 90 phút ở trận giao hữu với BĐN, trong khi Ronaldo thì đã rời sân từ phút 60. Chi tiết đó cộng với việc liên tiếp ghi bàn trong những trận gần đây chính là lời khẳng định của Quả bóng Vàng 2010, rằng anh luôn muốn cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia, xua tan những lời dèm pha rằng anh chỉ nỗ lực thi đấu cho Barcelona.

Nếu như Messi và Ronaldo, hai ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ ở Liga đều chứng tỏ được khả năng trong loạt trận giao hữu vừa qua thì tiền đạo thất sủng ở Real Madrid, Karim Benzema cũng đã gây được ấn tượng bằng bàn thắng đem về chiến thắng 1 - 0 cho Pháp trước Braxin.


Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trên sân Stade de France kể từ sau trận chung kết World Cup 1998, khi Pháp đánh bại Braxin 3 bàn không gỡ nhờ một cú đúp của Zinedine Zidane.

Tiền vệ hói đầu cũng có mặt trên khán đài ở trận này, chứng kiến cầu thủ kế tục chiếc áo số 10 của anh là Benzema ghi bàn duy nhất. Trước đó, Braxin chỉ còn chơi với 10 người do tiền vệ Hernanes bị truất quyền thi đấu, sau khi tái hiện cú “kungfu” vào ngực Benzema, như De Jong đã từng làm với Xabi Alonso trong trận chung kết World Cup 2010.

Trong khi đó, đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha chỉ thắng sát nút Côlômbia 1 - 0 nhờ bàn duy nhất do David Silva ghi ở phút thứ 86. Dù vậy, trận thắng này vẫn có ý nghĩa quan trọng đối với TBN, sau khi phải hứng chịu thất bại đau đớn với tỷ số 0 - 4 trước BĐN cuối năm 2010.

Á quân thế giới Hà Lan thì nối dài chuỗi chiến thắng kể từ sau World Cup 2010 bằng việc hạ Áo 3 - 1, trong đó tiền vệ Sneijder đã mở tỷ số bằng một cú sút vôlê tuyệt đẹp. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Đức đã không thể trả được món nợ đã thua Italia 0 - 2 ở bán kết World Cup 2006. Sau khi Klose giúp Đức vượt lên dẫn trước ở đầu trận thì đến phút 81, Giuseppe Rossi đã san bằng tỷ số 1 - 1 cho đội quân màu thiên thanh.

Tuệ Minh