11:10 02/11/2011

Messi: Tôi muốn được như Michel Platini

Trong một bài trả lời phỏng vấn dành cho tờ “France Football”, Messi bày tỏ mong muốn đuổi kịp thành tích của Michel Platini, huyền thoại bóng đá người Pháp và hiện nay đang là Chủ tịch của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

 Trong một bài trả lời phỏng vấn dành cho tờ “France Football”, tiền đạo người Argentina của FC Barcelona, Lionel Messi, bày tỏ mong muốn đuổi kịp thành tích của Michel Platini, huyền thoại bóng đá người Pháp và hiện nay đang là Chủ tịch của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Với hai lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nếu một lần nữa đăng quang, đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp Messi sẽ giành Quả bóng Vàng, điều mà trong lịch sử làng bóng đá thế giới hiện tại chỉ có một người làm được và đó là Platini.

Trong cuộc bình chọn năm, Messi một lần nữa được xem là ứng cử viên sáng giá nhất. Được hỏi về khả năng trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử ba lần giành Quả bóng Vàng liên tiếp, Messi bày tỏ: “Tôi biết uy tín của giải thưởng này. Đây sẽ là một niềm vui lớn, một niềm tự hào vô biên khi thấy một ngày nào đó tên minh được sánh ngang cùng với một cầu thủ cao quý như Michel Platini”.


Messi muốn được như Platini (trái) - Ảnh Internet

 


Tiền đạo người Argentina cũng cho rằng do anh còn trẻ, còn nhiều năm thi đấu nữa, và nếu không chiến thắng trong cuộc bình chọn năm nay, anh vẫn còn nhiều cơ hội để cân bằng và vượt qua kỷ lục của huyền thoại bóng đá Pháp.

Không bị ám ảnh bởi kỷ lục

Trong một diễn biến khác, khi trả lời phỏng vấn sau trận Barca đại thắng 4-0 trước Viktoria ở Champions League, trong đó Messi lập cú hat-trick để vượt qua cột mốc 200 bàn thắng trong màu áo đỏ-xanh, tiền đạo người Argentina bày tỏ: “Tôi vui vì Barca thắng trận, vì tôi ghi được 200 bàn thắng, và do đó tôi hạnh phúc, nhưng hạnh phúc hơn cả là đội bóng đã chiến thắng và lọt vào vòng 1/8 của Champions League”.

“Các đối thủ đều khó chơi, một số thì mình biết rõ, một số khác không phải vậy, nhưng rõ ràng với cách họ gây áp lực thật chẳng dễ dàng gì thi đấu trên sân bóng này”, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay thừa nhận sự khó khăn của Barca trong hiệp một trước Viktoria. 

Messi cũng phủ nhận thông tin con số kỷ lục 235 bàn thắng của Cesar lúc nào cũng ám ảnh đầu anh khi khẳng định: “Đó không phải là mục tiêu của tôi, mục tiêu của tôi là giúp đội bóng bằng sự tham gia của mình, bằng bàn thắng, để rồi tất cả đội bòng cùng giành thắng lợi”.

Tuy nhiên, tiền đạo của Barca thừa nhận việc một lần nữa ghi được ba bàn thắng trong một trận là một điều tốt đẹp vì “được mang quả bóng của một giải đấu tuyệt với như champions league về nhà đúng là một niềm vui”.



Theo thethaovanhoa.vn