02:08 29/02/2012

Messi: “Mối quan hệ giữa tôi, Xavi và Iniesta vượt xa khái niệm của những danh hiệu”

Sau khi đặt chân đến khách sạn Schweirzerhof – nơi trú quân của Albiceleste tại Berne để chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển quốc gia Thuỵ Sĩ, siêu sao Leo Messi đã có một cuộc phỏng vấn với kênh Radio La Red (của Argentina).

 Sau khi đặt chân đến khách sạn Schweirzerhof – nơi trú quân của Albiceleste tại Berne để chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển quốc gia Thuỵ Sĩ, siêu sao Leo Messi đã có một cuộc phỏng vấn với kênh Radio La Red (của Argentina). 40 phút phỏng vấn trôi qua, và gần như mọi đề tài liên quan, mọi câu chuyện về nhiều nhân vật, đã được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chia sẻ độc quyền cùng PV của La Red.

Mở đầu cuộc trò chuyện, PV của La Red hỏi Messi rằng với 3 QBV giành được trong 3 năm liền, liệu bản thân La Pulga có cho rằng mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, anh nói: “Tôi không rõ mình có phải là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hay không. Nhưng sẽ thật tuyệt nếu mọi người xem tôi như thế. Tôi xem điều này không phải là chuyện to tát, với tôi chơi bóng chuyên nghiệp là điều ưu tiên số một. Tôi chưa bao giờ dám mơ về những gì mà cuộc sống của tôi đang trải qua”.




Messi đề cao tinh thần đồng đội chứ không phải những danh hiệu - ảnh Getty

Dù đang trải qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, nhưng với Messi, tiếp tục hoàn thiện vẫn là điều cần tiếp diễn nơi bản thân anh: “Tôi luôn cố gắng để thật sự, thật tốt hơn nữa, tôi muốn mình ngày càng hoàn thiện từ trận đấu này sang trận đấu khác. Có đôi khi thế này thế khác, có đôi khi mọi thứ không như tôi mong muốn, nhưng kỳ vọng của tôi vẫn là luôn duy trì phong độ cùng đà tiến bộ. Mặc dù có những trận đấu tôi chơi không tốt, nhưng chúng không khiến tôi thấy hụt hẫng, thay vào đó, tôi luôn nỗ lực đáp lại bằng những gì tốt nhất mình có”.

Cũng liên quan đến điều này, Messi nói rằng anh không quan tâm đến những gì mọi người nói hay nghĩ về mình. “Tôi không để ý tới những gì Pele hay người khác đề cập về tôi, tôi chỉ cố gắng tập trung vào sự nghiệp hiện tại của mình".

Đã 3 năm nay, Messi luôn là người giành chiến thắng cho danh hiệu QBV, và hai người đồng đội Xavi – Iniesta luôn là “người đến sau” mặc dù không ít người cho rằng bộ đôi tiền vệ của Barcelona cũng xứng đáng không kém được vinh danh cho những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của mình. Đề cập đến vấn đề này, nhà báo Argentina Gustavo Lopez đã hỏi Messi về mối quan hệ của anh với hai người động đôi trong màu áo Barcelona cũng như có bao giờ Xavi hay Iniesta cảm thấy ghen tỵ với tiền đạo Albiceleste. Và cũng như những lần phát biểu trước, không chút nghĩ suy, Messi nói: “Họ không việc gì phải cảm thấy ghen tỵ cả. Bất cứ khi nào có một cuộc bình chọn danh hiệu, Xavi và Iniesta luôn là những người đầu tiên bỏ phiếu cho tôi. Đã nhiều năm nay chúng tôi chơi bóng cùng nhau và mối quan hệ giữa chúng tôi đã vượt xa khái niệm danh hiệu”.

Khi được hỏi về tương lai của mình, số 10 Barca nói rõ: “Sẽ chẳng ai nhìn trước được tương lai nhưng tôi hiểu và tôi thành thật với bản thân mình rằng tôi muốn gắn bó dài lâu với Barca. Tôi đã ở đây lâu rồi và tôi luôn xem thành phố này là nhà mình. Do đó, tôi không có ý định đi đến bất cứ đâu khác. Tôi không tìm thấy nơi nào tốt hơn Barcelona. Tôi sẽ ở lại Barca đến hết sự nghiệp cầu thủ của mình trước khi tôi quay về quê nhà Argentina. Tôi chắc chắn sẽ trở về đất nước tôi. Còn về thời điểm thì nó phụ thuộc vào nhiều thứ”.

40 phút phỏng vấn là quá đủ để cuộc trò chuyện đi sâu hơn về cuộc sống đời tư của Messi, điều mà người hâm mộ ít biết nhất về cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Messi cho biết anh cảm thấy rất dễ dàng để hoà nhập vào cuộc sống của con người xứ sở Catalunya, nơi mà “Tôi không gặp bất cứ vấn đề gì để có cho riêng mình một cuộc sống bình thường. Ơn Chúa là khi tôi bước xuống phố và mọi người đối đãi cũng như cư xử với tôi rất thân thiện.” La Pulga cũng nói một chút về buổi ăn tối mà vừa qua anh cùng bạn gái Antonella của mình đã trải qua tại Paris sau khi các cầu thủ Barca được HLV Guardiola cho nghỉ phép 2 ngày. “Chúng tôi đã có một buổi tối vui vẻ, thú vị, chúng tôi đã cùng nhau đi dạo qua nhiều khu phố ở Paris. Trong 2 ngày đó, tôi đã được nghỉ ngơi thư giãn mà không phải nghĩ ngợi gì sau rất nhiều những trận đấu căng thẳng đã qua”.

Trở lại với cuộc đua La Liga hiện tại khi mà Barca của Messi đang bị Real dẫn trước với cách biệt 10 điểm. Messi chân thành cho biết: “Thực tế La Liga đang rất phức tạp bởi chúng tôi đang bị Real bỏ xa nhiều điểm. Họ là một đội bóng xuất sắc với nhiều điểm mạnh. Không có nhiều sự lựa chọn và chúng tôi sẽ chọn cách chiến đấu đến cùng. 10 điểm là một khoảng cách lớn, nhưng hy vọng chúng tôi sẽ đuổi kịp".

Cũng về đối thủ Real Madrid, nhưng lần này là lật lại hồ sơ về câu chuyện liên quan đến Pepe. Kinh nghiệm trong những trận cầu Siêu kinh điển dường như đã nhào nặn nên một Messi vô tư, không tính toán thiệt hơn. “Không sao, những điều này luôn diễn ra trên sân và đằng sau mọi trận đấu luôn tồn tại những vấn đề của chính nó” . Leo đề cập đến việc Pepe từng giẫm lên tay anh.

Những cuộc đối đầu tại Siêu kinh điển luôn mang lại những trải nghiệm thú vị với bản thân La Pulga, mặc dù có đôi khi căng thẳng với lắm những điều nảy sinh sau mỗi trận đấu, nhưng “chúng chỉ kéo dài qua vài ngày, khi đó đâu lại vào đấy, mọi thứ lại bình thường như cũ. Tôi và các đồng đội tại tuyển Argentina cũng thế, đối đầu nhau nhưng khi trở về tập trung cùng đội tuyển, mọi thứ không có gì phức tạp. Tại Madrid, tôi luôn có những kỉ niệm đáng nhớ và tôi cảm thấy một động lực gì đó đặc biết thôi thúc mình ghi bàn. Tôi thấy tự tin mỗi khi ra sân trước Real. Mỗi trận cầu trước họ luôn khác vì nó mang một ý nghĩa riêng biệt.”

Ở Barcelona, Messi đã giành mọi thứ, nhưng trong màu áo tuyển quốc gia, nụ cười rạng rỡ vẫn chưa đến với La Pulga. Chính vì lẽ đó, mà như bao đồng bào Argentina, mong muốn và mơ ước lớn nhất của Messi vẫn luôn là chiếc cúp vàng World Cup. “Giành QBV là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đạt được trong đời cầu thủ nhưng tôi muốn cùng tuyển quốc gia giành danh hiệu vô địch thế giới tại Brazil. Đó là mơ ước lớn nhất của tôi. Tôi luôn nói rằng danh hiệu tập thể luôn quý giá hơn bất kỳ danh hiệu cá nhân nào khác. Nếu được phép đánh đổi, tôi muốn đổi QBV của mình để có thể giành chiếc cúp vàng World Cup tại Brazil. Đó là khát khao thôi thúc tôi trong mỗi giấc mơ và tôi tin là một ngày nào đó mình sẽ làm được. Tôi cảm nhận được ngày ấy sẽ đến.”

Có nhiều ý kiến cho rằng tuyển Argentina của Messi nên “sao chép” một số nét từ lối chơi của Barca để có thể thành công, và theo quan điểm của Messi, anh cho rằng: “Rất khó để so sánh Barca với Argentina. Tôi không phải là một chuyên gia am hiểu kĩ thuật, đấu pháp, nhưng tôi nghĩ chúng tôi (tuyển Argentina) có thể sáo chép một số thứ từ lối chơi của Barca. Bởi đội hình chúng tôi có những cầu thủ chất lượng, xuất sắc và chúng tôi có thể làm được. Chỉ cần làm cho tất cả các cầu thủ cảm thấy tự tin.”

Cũng đề cập đến đội bóng áo Lam-Trắng, nếu muốn đạt được những thành tích xuất sắc, đòi hỏi trong một tập thể cũng phải có những nhân tố xuất sắc. Ở Argentina, người ta nói rằng Riquelme nên hiện diện trong đội hình Albiceleste. Với Messi, anh nghĩ: “Tôi không phải là người có thể quyết định, nhưng những cầu thủ giỏi cần phải được ra sân. Roman là một cầu thủ như thế, tôi cảm thấy anh cần thiết có trong đội hình.” Ngoài ra Messi cũng nói rằng giữa anh với tiền đạo Tevez không có bất cứ mâu thuẫn hay bất đồng nào như những gì thiên hạ đồn đoán.

Trong suốt cuộc phỏng vấn, Messi cũng được hỏi về HLV Marcelo Bielsa, một trong những ứng cử viên mà báo chí TBN xem là sự thay thế hợp lý nếu Pep ra đi cho cương vị HLV Barca. Bản thân Messi cũng đã từng được vị “lão điên” dẫn dắt, vì thế anh tỏ ra vô cùng kính trọng Bielsa: “Tôi thật may mắn khi đã từng được ông dẫn dắt. Bielsa đã cho thấy mình giỏi như thế nào khi huấn luyện Athletic Bilbao, họ thi đấu tốt tại La Liga, có mặt tại chung kết Copa với chúng tôi và đang tham dự tại Europa League. Nhiều người nói ông ấy có triết lý như Guardiola. Và tôi cũng hy vọng sẽ được ông dẫn dắt trở lại một ngày nào đó.”

Cuối cùng và dĩ nhiên là câu hỏi về tương lai của ông thầy Guardiola tại Barcelona. Cũng như bao người đồng đội khác, Messi mong muốn Pep sẽ sớm đưa ra quyết định: “Tôi không biết ông ấy đang nghĩ gì và ông ấy sẽ quyết định như thế nào. Nhưng đến lúc thích hợp, ông chắc chắn sẽ nói với chúng tôi. Những gì mà tôi cùng tất cả đồng đội mong mỏi là ông sẽ ở lại với đội bóng thật lâu!”.


Theo thethaovanhoa.vn