01:00 11/01/2012

Messi lại giành Quả bóng Vàng FIFA 2011: Hat - trick cho thiên tài

Lại là anh. Vẫn là anh. Messi, Messi và Messi. Năm thứ 3 liên tiếp, Lionel Messi đã giành giải thưởng cao quý nhất về mặt cá nhân: Quả bóng vàng. Từ bây giờ, hãy gọi anh là thiên tài.

Lại là anh. Vẫn là anh. Messi, Messi và Messi. Năm thứ 3 liên tiếp, Lionel Messi đã giành giải thưởng cao quý nhất về mặt cá nhân: Quả bóng vàng. Từ bây giờ, hãy gọi anh là thiên tài.

Tiền đạo Lionel Messi (phải) và nữ cầu thủ Homare Sawa với giải thưởng Quả bóng vàng và Cầu thủ nữ xuất sắc nhất trong năm 2011. Ảnh: AFP/TTXVN

Danh sách ứng viên rút gọn gồm 3 cái tên: Messi, Ronaldo và Xavi. Mùa trước, Cristiano Ronaldo ghi đến 53 bàn cho Real Madrid, tiếp tục ghi 26 bàn từ 25 trận mùa này. Xavi vẫn là tiền vệ xuất chúng, là nhà tổ chức trận đấu tài ba. Nhưng họ vẫn mờ nhạt so với Messi và không ai ngạc nhiên khi anh lại đoạt Quả bóng vàng FIFA 2011. Anh đã chiến thắng với 48% số phiếu bầu chọn, bỏ xa Cristiano Ronaldo (22%) lẫn Xavi (9%).

Messi đã trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử giành Quả bóng vàng ba năm liên tiếp, sau Michel Platini, đồng thời cân bằng thành tích ba lần giành danh hiệu cao quý này của các huyền thoại Johan Cruyff và Marco van Basten. Do giải thưởng Quả bóng vàng đã được “tích hợp” với giải thưởng của FIFA nên Messi cũng đã trở thành cầu thủ thứ ba đoạt danh hiệu cao quý nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới sau Ronaldo (người Braxin) và Zidane.

Sau năm 2009, 2011 là năm đại thành công khác dành cho Barca và cá nhân Messi. Anh đã đoạt cú ăn năm với các danh hiệu cao quý gồm chức vô địch La Liga, Champions League, FIFA Club World Cup, Siêu Cúp Tây Ban Nha và Siêu Cúp châu Âu. Trong 57 trận ra sân, anh ghi đến 55 bàn và thực hiện 25 đường kiến tạo.

Những gì Messi thể hiện trong màu áo Barca thì khỏi phải bàn lại. Nhưng thành tích ở ĐT Áchentina vẫn là nỗi buồn đối với anh. Năm 2011, dù là đội chủ nhà, Áchentina của Messi đã thất bại thê thảm ở Copa America. Trước đó nữa, năm 2010, Áchentina của Messi cũng bị loại từ rất sớm. Nếu như ghi bàn ở Barca là chuyện quá đơn giản đối với Messi thì lúc trở về Áchentina, nó đã trở thành nỗi ám ảnh. Theo lời Chủ tịch UEFA Michel Platini, Messi cần vô địch World Cup thì mới sánh ngang với những huyền thoại, như Diego Maradona chẳng hạn. Nhưng Sir Alex Ferguson, người đã chứng kiến Messi hành hạ M.U của ông trong 2 trận chung kết, thì tin rằng Messi đã đủ tư cách trở thành huyền thoại, dù chỉ mới 24 tuổi: "Không cần phải nghi ngờ, Messi là một trong những huyền thoại của bóng đá thế giới, bên cạnh những Pele, Di Stefano, Maradona, Cruyff". Đồng đội Xavi cũng ủng hộ ý kiến của Sir Alex: "Cậu ấy vẫn còn rất trẻ, chỉ mới 24 tuổi, anh tôi nghĩ cậu ấy sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong thể thao".

Trong đêm Gala trao giải của FIFA, Barca đã che mờ tất cả. Danh hiệu HLV xuất sắc nhất thế giới trong năm thuộc về Pep Guardiola. Có gần nửa độ hình của Barca lọt vào đội hình tiêu biểu trong năm, gồm Alves, Pique, Iniesta, Xavi và Messi. Danh hiệu duy nhất của bóng đá nam tuột khỏi tay Barca là Bàn thắng đẹp nhất (giải Puskas), được trao cho ngôi sao trẻ Neymar của Braxin và CLB Santos.

Năm 2011 cũng là năm tôn vinh bóng đá Nhật Bản. ĐT nữ nước này đã gây sốc khi bước lên ngôi vô địch thế giới. Và vì thế, ngôi sao của họ là Homare Sawa đã đoạt danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới, đặt dấu chấm hết cho sự thống trị của Marta, người bốn lần liên tiếp đoạt danh hiệu này. HLV đội nữ Nhật, Norio Sasaki cũng đoạt danh hiệu HLV đội nữ xuất sắc nhất, còn LĐBĐ Nhật thì nhận giải Fair - Play cho những gì mà họ đã làm sau thảm họa động đất sóng thần tháng 3/2011.

TUỆ MINH